

Thời điểm dịch Covid-19 tạm lắng xuống, các hoạt động đời sống trở lại nhịp thường, lần lượt các trung tâm bóng đá cộng đồng trên khắp cả nước đã quay trở lại sinh hoạt, tiến hành khai giảng. Học sinh trên toàn quốc sắp bước vào kì nghỉ hè nên các trung tâm bóng đá cộng đồng nhân cơ hội “vàng” này để tiến hành chiêu sinh, tuyển quân rầm rộ.
Chia tay sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, hoa khôi của đội tuyển nữ Đỗ Thị Ngọc Châm (Quả bóng vàng Việt Nam 2008) lăn lộn qua đủ nghề, từ MC cho các kênh Thể thao TV, Bóng đá TV, AVG TV, đến huấn luyện viên thời vụ cho các trung tâm bóng đá cộng đồng ở Hà Nội…
Lớp học bóng đá cộng đồng đứng tên của cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ khai giảng tại Trung tâm thể thao Mang Cá (TP Huế) vào ngày 30-5 tới.
Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn nhỏ trên mảnh đất Cố đô, sự “mọc lên như nấm” của các CLB, lớp bóng đá cộng đồng sẽ thúc đẩy phong trào bóng đá tỉnh TT-Huế ngày càng phát triển. Có thể kể đến các lớp Immanuel, Hue All Stars, FC Tương Lai…
Trẻ em yêu môn thể thao “vua” thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ có cơ hội được phát triển tài năng và niềm đam mê ở môi trường chơi bóng đầy bổ ích sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2020.
Chiều tối 6-10, CLB Bóng đá học đường Immanuel do bộ đôi cựu cầu thủ Huế Đinh Công Thịnh và Nguyễn Cảnh Lâm đồng sáng lập vừa kỷ niệm 1 năm ngày thành lập.
Những trận đấu đầu tiên tại giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng các CLB cộng đồng toàn quốc năm 2019 đã được diễn ra vào sáng 27-7 tại trường ĐH Thể dục Thể thao (ĐH TDTT) TPHCM .
Vốn được biết đến như một “cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam từ hơn 1 thập niên trước đây, sau khi nghỉ thi đấu, Văn Thị Thanh đã chuyển sang công tác huấn luyện, đào tạo tại Hà Nam. Gần đây, cô đã dấn thêm vào công việc mới, và cũng phù hợp với sở thích, đam mê của mình, đó là mở Trung tâm bóng đá cộng đồng.
Sáng 5-6 tại trường Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM đã diễn ra buổi họp báo Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng các câu lạc bộ cộng đồng toàn quốc lần 2 năm 2019.
Chuyện cầu thủ giải nghệ sau đó mở lớp bóng đá cộng đồng hoặc chọn theo nghiệp “cầm sa bàn” ở các đội bóng trẻ là điều không hiếm. Nhưng để nói độ… điên trong việc say mê “gõ đầu trẻ” thì nếu Hùng “màu” xếp thứ 2, khó ai nhận mình là số 1.