World Cup nữ 2023: Người Việt tự hào dù tuyển nữ Việt Nam thua, nhưng có CĐV Nam Phi không hề tự hào khi Banyana Banyana thất bại

Thất bại với tỷ số “chấp nhận được” 0-3 trước Đương kim vô địch World Cup nữ - tuyển Mỹ, chơi với tinh thần chiến đấu cực cao, cộng thêm tình huống thủ môn Kim Thanh phá thành công quả sút phạt đền của Alex Morgan, là điều khiến cả đất nước Việt Nam tự hào về thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, CĐV Nam Phi lại có suy nghĩ tiêu cực trái ngược lại hoàn toàn, dù Banyana Banyana chỉ thua ngược tuyển nữ Thụy Điển vào phút cuối.
CĐV Nam Phi ở World Cup nữ 2023
CĐV Nam Phi ở World Cup nữ 2023

Khi tài khoản Twitter của iDiski Times (trang web luôn cập nhật thông tin bóng đá sớm sủa nhất tại Nam Phi) đăng tải dòng trạng thái phản ánh tâm lý chung của CĐV Nam Phi sau thất bại đáng tiếc của đội tuyển nữ nước nhà: “Banyana Banyana chỉ còn cách vài phút trước khi gặt hái điểm số đầu tiên ở đấu trường FIFA Women’s World Cup, nhưng rồi để thua đội Hạng 3 thế giới là tuyển nữ Thụy Điển với tỷ số 1-2. Ngẩng cao đầu các cô nàng, các bạn đã khiến cho chúng tôi tự hào”, không phải CĐV Nam Phi nào cũng cảm thấy như vậy.

Rất nhiều người có suy nghĩ cực đoan, bất mãn trước kết quả thất bại này. Với họ, thất bại... là thất bại, chẳng phải là chiến thắng và chẳng có gì hay ho. CĐV Cornelius Khosana viết ngay lập tức: “Họ thua trận, vậy thì chúng ta tự hào về cái gì?”. CĐV John Vuligate thì chia sẻ quan điểm thẳng thắn có phần khó chịu của mình: “Vâng, họ đã khiến cho iDiski Times cảm thấy tự hào. Còn tôi thì không tự hào. Họ bị áp đảo về thế trận và thua cả về tỷ số. Có gì để mà đáng tự hào? Ngã sấp mặt à?”.

Fan có nickname mnyamomule thậm chí còn phân tích sai lầm dẫn đến thất bại bắt buộc xảy ra với tuyển nữ Nam Phi khi đối đầu với các cầu thủ Thụy Điển cao to, có thể hình và cả sức mạnh vượt trội: “Đừng phòng ngự với đội hình quá thấp các nàng ơi, các bạn rất lùn. Với số lượng tấn công nhiều hơn, họ sẽ trừng phạt các bạn từ những sai lầm ở các pha phòng thủ chống phạt góc, phòng ngự chống đá phạt. Thậm chí có thể bị phạt đền và cả 90 phút là quá nhiều. Chúng ta sợ hãi, thiếu tự tin, chuyền lỗi và băng ghế dự bị quá chênh lệch”.

CĐV Tshepiso thì chuyển hướng công kích bà HLV Desiree Ellis - vì sai lầm, cả chiến thuật lẫn thay người: “HLV cứ nhồi đó nhìn các cầu thủ của chúng ta thi đấu đến độ mệt nhoài. Bà ấy vẫn còn 3 lần thay người kia mà, với cầu thủ có kinh nghiệm nhất vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị, sao không thay người khi tuyển nữ Thụy Điển cho tăng cường hàng tấn công (bà Ellis chỉ thay có 2 người ở trong hiệp 2, trong khi bà vẫn còn đến 3 quyền thay cầu thủ)".

Một CĐV khác, Sbusiso Masilela thì “chốt hạ”: “Khiến tất cả chúng ta cảm thấy tự hào bằng một lối chơi vô lý? Cầu thủ chỉ đứng nhìn bóng, với những đôi chân nặng nề dưới điều kiện thi đấu ẩm ướt. HLV hoàn toàn không nghĩ đến việc thay thêm cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, ít nhất là để bảo toàn hàng phòng thủ của đội nhà. Hàng tiền vệ quá mở và thiếu hoàn toàn tính sáng tạo... Không có khả năng phòng ngự bóng 2. Cũng chẳng hề có kế hoạch và chiến thuật gì cả”.

Tất nhiên, không phải ai cũng suy nghĩ như vậy. Chuyên gia bóng đá Shakes Rampedi viết trên tài khoản Twitter: “Tất cả mọi cô nàng trên sân đấu đều xứng đáng nhận lấy tràng pháo tay, thành thật phải nói là như vậy. Mọi người quên đi rằng, tuyển nữ của Thụy Điển đang xếp Hạng 3 thế giới. Chúng tôi đã giữ vững bản thân ở trong trận đấu khó nhất của bảng đấu. Banyana Banyana này trưởng thành rất nhiều trong những năm qua. Tôi tự hào với màn trình diễn đó”.

Chia sẻ của Rampedi nhận được không ít đồng tình...

Tin cùng chuyên mục