Việt Nam – Syria 11-0: Chiến thắng dễ dàng

Không phải thi đấu ở ngày khai mạc, các cầu thủ Việt Nam vừa có lợi thế về thể lực cũng như có cơ hội quan sát lối chơi của các cầu thủ Syria, vốn được xem là yếu nhất bảng D. Chính vì thế mà HLV Mai Đức Chung sớm tung lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu trận và đẩy cao đội hình tấn công nhằm giành chiến thắng cách biệt.

Bảng D - Giải bóng đá nữ Asian Cup 2018

Không phải thi đấu ở ngày khai mạc, các cầu thủ Việt Nam vừa có lợi thế về thể lực cũng như có cơ hội quan sát lối chơi của các cầu thủ Syria, vốn được xem là yếu nhất bảng D. Chính vì thế mà HLV Mai Đức Chung sớm tung lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu trận và đẩy cao đội hình tấn công nhằm giành chiến thắng cách biệt.

Việt Nam (trái) thắng đậm Syria. Ảnh: VFF

Ngay ở phút đầu tiên, Tuyết Dung thực hiện đường chuyền căng ngang cho Nguyễn Thị Liễu đệm bóng ghi bàn mở tỷ số và khởi đầu cho trận thắng lớn của đội nhà. Trước đối thủ yếu như Syria, hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã hoạt động như chỗ không người và kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 8-0 cho đội Việt Nam với các bàn thắng của Hải Yến (2 bàn), Tuyết Dung (2 bàn), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu (2 bàn) và 1 bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Syria. Sang hiệp 2, dù chủ động giảm tốc độ trận đấu nhưng Việt Nam cũng ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng 11-0.

Trong trận đấu trước đó, Iran đã có 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng 6-0 trước Singapore. Kết thúc vòng 2, 3 đội Việt Nam, Myanmar và Iran tạm dẫn đầu bảng khi có cùng 3 điểm. Ngày 7-4, giải tiếp tục với các trận Myanmar – Syria và Việt Nam – Singapore.

NGÔ VÂN

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Giải S7 Chợ Mới mở rộng, tranh Cúp Billiards Gold 2 - Long Xuyên: 3 ngày sôi động, vui buồn lẫn lộn, thu hút hàng trăm khán giả đến sân, hàng ngàn khán giả xem live-stream

Giải S7 Chợ mới mở rộng kết thúc hồi tuần trước, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại miền đất sân 11 người cỏ tự nhiên mãi về sau. Kim Thành FC (Bạc Liêu) đăng quang ngôi vô địch đầy xứng đáng với đội hình “binh hùng tướng mạnh”, thừa sức ngược ra Bắc đá VPL, nhưng cũng rất đáng khen cho Phong Táo FC (Đồng Tháp), đội bóng áo đỏ đã thiệt quân trong trận đấu chung kết vẫn ra sức chiến đấu, trụ lại đến hiệp 2 dưới sự chỉ huy của “Cap” Tuấn Vinh...