UFC 305: Israel Adesanya cáo buộc đối thủ có tư tưởng thực dân, Dricus du Plessis khuyên kẻ thù từ bỏ trận đấu

UFC 305 - sự kiện thi đấu sắp tới của UFC tại Bát giác đài RAC Arena (Perth, Australia) đang càng lúc càng nóng khi 2 nhân vật trọng yếu nhất của “Main Card” là “The Last Stylebender” Israel Adesanya và “Stillknocks” Dricus du Plessis không ngần ngại dùng những từ ngữ căng thẳng nhất nhắm vào nhau...

Hình ảnh quảng bá sự kiện UFC 305
Hình ảnh quảng bá sự kiện UFC 305

Kết thù” từ năm ngoái, xung quanh đến những bình luận liên quan đến xuất xứ - cội nguồn châu Phi, nhưng lại luyện tập trên đất Mỹ, Adesanya rất cay mắt Du Plessis. Võ sĩ người Nigeria từng hù dọa sẽ đập cho võ sĩ Nam Phi đến khi anh này phải “đổi màu da”.

Hướng đến sự kiện UFC 305, khi bản thân mình đang khiêu chiến tranh lại đai vô địch hạng trung, sau khi mất đai trước “Tarzan” Sean Strickland (thua điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu hồi tháng 10 năm ngoái), “The Last Stylebender" đã dùng những từ ngữ rắn rỏi nhất...

“Chẳng có mâu thuẫn cá nhân trong cuộc đương đầu với Du Plessis. Tôi chỉ muốn Dricus tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Hắn ta sống bên ngoài cánh cổng khốn kiếp của cuộc sống đặc quyền của hắn tại Nam Phi. Hắn ta không thể hiểu tôi trải qua những gì?”.

“Hắn ta không hề phải vật lộn để băng qua vùng sa mạc nắng nóng như đỏ lửa, với Francis Ngannou, để mưu cầu tiếp cận với việc tập luyện MMA. Ngay cả nếu Ngannou, tôi và thậm chí cả Kamaru không vô địch UFC, hắn ta không bao giờ có thể thắng đai vô địch!”.

“Chúng tôi đã mở đường đi cho hắn ta. Nhưng hắn ta lại đang cố gắng giành hết công lao về mình. Đó là một tâm lý, tư tưởng kiểu thực dân. Hắn ta không hiểu con đường đi của hắn ta là sai, nhưng tôi sẽ chỉ cho hắn ta một con đường sáng”, Adesanya mạnh mẽ nói.

Về phần mình, “võ sĩ thực dân” đang sở hữu thành tích thắng 9 trận liên tiếp, và cũng từng là nhà vô địch hạng trung của EFC, vừa đưa ra lời khuyên dành cho kẻ thù người Nigeria, là Adesanya nên... rút lui khỏi trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

“Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ tìm cách từ chối trận đấu này. Bởi vì, tôi sẽ bám theo anh ta như là âm hồn bất tán. Tôi đang có cảm giác rất tuyệt vời, tốt hơn bao giờ hết. Và đó chính là con người của tôi”, võ sĩ có biệt danh “Stillknocks” chia sẻ tự tin.

“Tôi sẽ không nói rằng Adesanya không còn lửa chiến chinh, nhưng ngọn lửa đỏ đó, hiện tại là quá nhỏ bé. Ngọn lửa của tôi đang thiêu rụi ngọn lửa của anh ta. Tôi không thấy tia lửa nào của anh ta cả, vì nó chìm ngập ở trong ngọn lửa của tôi rồi”.

Thật ra, Israel Adesanya cũng thuộc tuýp người “mỏ hỗn”. Mới một tuần trước, anh này vừa phải đăng đàn xin lỗi nữ võ sĩ giành HCV quyền Anh Olympic người Algeria - cô Imane Khalif vì lỡ miệng gọi cô này là “đàn ông” giữa tranh cãi giới tính.

Hôm 7-8, Adesanya phải nói lời xin lỗi trên YouTube: “Từ giờ trở đi, hãy để phụ nữ nói về cuộc chiến của phụ nữ. Rõ ràng là tôi đã sai, và nhiều người cũng đã sai khi tiếp nhận thông tin kiểu như thế này”.

“Tôi không thích bị kích động bởi bất kỳ điều gì, vì tôi là một võ sĩ. Tôi đã xem tin tức và nghĩ rằng là: “Tại sao họ lại để đàn ông đấu với phụ nữ?”. Và sau đó tôi phát hiện đó không phải là “đàn ông”, đó là một quý cô”.

“Vậy cho nên, đó là lỗi của tôi. Đã có sự hiểu lầm ở đây. Tôi xin lỗi cô gái, người cũng là một võ sĩ. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa”, Adesanya chia sẻ trên Kênh The Roch được phát trên YouTube.

Tin cùng chuyên mục