Sân Thống Nhất (18g00, VTV6, HTV TT, BĐ TV trực tiếp):
Không gì hơn hai từ “sốc” với người hâm mộ khi tận mắt chứng kiến thất bại của U19 chủ nhà trước Nhật Bản ở trận đấu vừa rồi. Đó là lý do mà HLV Graechen đưa ra lời xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, thua cũng đã thua rồi, giờ là lúc cần phải bước tiếp đi. Bóng đá không dành cho những gã đàn ông yếu mềm, ai đó đã nói vậy.
U19 VN sẽ có trận đấu chốt giải với U19 Tottenham - đội bóng đến từ Anh quốc. Xét thực lực, các học trò HLV Mc Dermott không có nhiều điểm nổi bật so với U19 Nhật Bản hay U19 AS Roma, lối chơi của họ cũng khá đơn điệu với những màn tạt cánh đánh đầu, hoặc thỉnh thoảng là vài lần xẻ nách cũng như đội bóng này không có nhiều nhân tố nổi bật.
Tuy nhiên, đây lại là tập thể chơi bóng rất hăng hái, đầy sức mạnh, tất nhiên yếu tố thể lực cũng đáng lưu ý. Ngoài ra, những quả đá tầm xa từ tuyến hai là vũ khí cực kỳ lợi hại từ chân của Lusniak hay Akindayini. Còn ở tuyến trên, Harrison, Oduwa vẫn chứng tỏ anh là chân sút đáng gờm.
HLV Graenchen phân tích, một trong các nguyên nhân để thua Nhật Bản là do thể lực của ta không đảm bảo, trong khi quỹ thời gian không nhiều để hồi phục. Vậy mà giờ lại gặp thêm đối thủ chơi bóng thiên về sức mạnh, quả đúng là họa vô đơn chí. Đấy là chưa nói về mặt đẳng cấp, trong 4 đội bóng dự giải thì U19 VN bị xếp thấp nhất. Qua hai lượt đấu, dù U19 Tottenham chơi không hoa mỹ, mượt mà nhưng yếu tố hiệu quả có thừa.
Đi qua hai trận đấu, những sai số cá nhân của U19 VN vẫn còn rất nhiều, nhất là hàng hậu vệ. Ngoài ra các tiền vệ trung tâm chưa phải là chiếc máy quét đúng nghĩa. Gạt qua yếu tố chuyên môn, vấn đề chính với các cầu thủ chủ giải là tới lúc này họ đã ổn định tâm lý lại chưa sau cú sốc cách đây hai ngày. Nếu vượt qua được dư chấn đó, học trò của ông Graechen sẽ chơi bóng đúng với năng lực của mình, bằng không sẽ có thêm trận đấu tệ hại nữa. Còn điều nữa dễ thấy, thể lực và những quân bài dự phòng cũng là vấn đề lớn với U19 VN.
Đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá sức mạnh và kỹ thuật. Nếu bình thường sẽ hứa hẹn hấp dẫn, nhưng lúc này khi U19 VN vừa trải qua hai cái tát cùng sự đi xuống về mặt tinh thần nên không có nhiều hy vọng họ sẽ quật khởi. Rất khó để tìm được một trận thắng nhằm làm vui lòng người hâm mộ.
Dự đoán: Tottenham thắng 2-0
ĐỨC DŨNG
Sân Thống Nhất (15g40) (VTV6 trực tiếp) :
U19 AS Roma - U19 Nhật Bản: Cúp về La Mã?
Khách mời U19 AS Roma càng chơi càng cho thấy sự thích nghi với từng đối thủ ở giải đấu này. Ở trận đầu tiên, họ nhường hẳn thế trận cho chủ nhà mặc sức phô diễn kỹ thuật, đan bóng như thêu hoa dệt gấm, nhưng chỉ cần mất tập trung là sẽ bị thủng lưới ngay lập tức.
Sang đến trận đấu tiếp theo, gặp U19 Tottenham giàu thể lực, họ sẵn sàng chơi theo kiểu mạnh đươc yếu thua khiến đối phương chịu không nổi nhiệt. Hôm nay, U19 AS Roma sẽ gặp một Nhật Bản đầy tinh quái và cũng không thiếu chiều sâu.
Tuy vậy, với hàng thủ được xây dựng chắc chắn làm bệ phóng cho lối chơi, nhiều khả năng đội bóng châu Á khó mà ghi được nhiều bàn thắng, trong lúc đó hàng công của U19 AS Roma tỏ ra sắc bén với chân sút Velerio, Daniele...
Trận đấu này được dự báo sẽ gay cấn, bởi cả hai ai cũng muốn thắng để lấy cúp, nhưng lợi thế đang nghiêng về U19 AS Roma nhiều hơn bởi họ còn cửa hòa cũng sẽ ẵm được giải.
Dự đoán: AS Roma thắng 3-1
KIM DUNG
Lượt trận cuối giải bóng đá U.19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014 (ngày 10-1):
Thay đổi đấu pháp?
U.19 Tottenham còn rất ít khả năng đoạt chức vô địch do kém U.19 AS Roma về điểm số và thua U.19 Nhật Bản hiệu số bàn thắng bại, nên có thể đây sẽ là trận đấu mà họ sẽ đá cống hiến để chia tay các CĐV Việt Nam, hoàn thành sứ mạng “mở đường” cho khả năng đội Tottenham “xịn” sẽ đến Việt Nam trong một vài năm tới. Còn đối với đội U.19 Việt Nam, đây là trận đấu rất quan trọng về mặt tinh thần, sau cú sốc thua đậm 0-7 trước U.19 Nhật Bản.
Hôm qua, nhiều cầu thủ U.19 Việt Nam đã ngỏ lời xin lỗi người hâm mộ sau khi chính HLV Graechen của họ đã xấu hổ về thất bại nặng nề. Điều này cho thấy, trận thua U.19 Nhật Bản có thể đã gây sự tổn thương rất lớn về tinh thần cho đội bóng trẻ này và cách họ chơi trong trận đấu chiều nay sẽ cho thấy khả năng chấp nhận của U.19 Việt Nam đến mức độ nào, và liệu có thể gạt bỏ ảnh hưởng của trận thua ấy được hay không.
Tuy nhiên, cái đáng lo nhất chính là thể lực của U.19 Việt Nam khó bảo đảm để chơi một trận ngang ngửa với những cầu thủ to cao đến từ Anh. Hai trận đầu tiên cho thấy, các cầu thủ của HLV Graechen chỉ chơi cường độ cao ở 60 phút đầu, rất dễ bị thủng lưới nhanh trong phần cuối trận đấu. Sẽ vô cùng mạo hiểm nếu U.19 Việt Nam tiếp tục giữ lối đá một chạm rất nhanh ở trận đấu chiều nay bởi chưa chắc đã có một lời chia tay đẹp với khán giả nhà mà còn có thể nhận một thất bại nặng nề khác.
Hôm qua, HLV Graechen cho biết sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình ra quân và ông ưu tiên dùng những cầu thủ chưa từng thi đấu tại giải. Vấn đề là việc thay đổi đấu pháp dường như nằm ngoài khả năng của HLV Graechen, một người giỏi về sư phạm nhưng chưa có thành tích trận mạc nổi bật. Đến nay, lối chơi của U.19 Việt Nam dù đẹp mắt nhưng khá đơn điệu về chiến thuật. Nếu cứ đá như vậy, rất dễ bị những cầu thủ có kinh nghiệm của U.19 Tottenham bắt bài và trừng phạt khi thể lực U.19 Việt Nam không tốt như 2 trận đầu tiên.
Vì vậy, hy vọng là các CĐV Việt Nam giữ đúng lời hứa của mình, tiếp tục phủ kín các khán đài sân Thống Nhất như 2 lượt đấu trước để truyền cảm hứng cho cầu thủ đội nhà. Hôm qua, thị trường vé chợ đen xung quanh sân Thống Nhất hạ nhiệt… khủng khiếp khi vé khán đài C, D chỉ còn 70.000 đồng (giá gốc là 50.000 đồng) trong khi vé ở những khán đài còn lại chỉ tăng gấp đôi…
|
| |
ĐĂNG LINH