Đội tuyển U17 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trước thềm vòng loại giải U17 châu Á 2025, sáng 20-10, đội tuyển U17 Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là hoạt động đã trở thành nét đẹp truyền thống của các đội tuyển bóng đá quốc gia mỗi dịp được về Đất Tổ thi đấu các giải đấu quốc tế.

Thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, Ban huấn luyện, các cầu thủ và toàn thể thành viên đội tuyển U17 Việt Nam đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm anh linh các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đội tuyển cũng báo công về những thành tích đã đạt được trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2025, trong đó tiêu biểu như ngôi vị Á quân Giải U16 Quốc tế Peace Cup 2024 diễn ra tại Trung Quốc – nơi đội tuyển U17 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi đánh bại 2 thế lực của bóng đá trẻ châu Á là U16 Uzbekistan và U16 Nhật Bản với các tỉ số lần lượt là 3-0 và 1-0.

Trước anh linh các Vua Hùng, HLV trưởng Cristiano Roland, tập thể Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực luyện tập, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để cống hiến cho người hâm mộ cả nước.

Đội tuyển thể hiện quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra tại bảng I – Vòng loại U17 châu Á 2025, được tổ chức tại SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 23-10 đến 27-20 sắp tới.

Poster-LichThiDau-AFCU17Q-BangI-1.png

Tin cùng chuyên mục