Tham vọng nào đây?

Sài Gòn Xuân Thành làm toáng lên vụ trọng tài Trần Trung Hiếu, nhất quyết cho rằng họ bị mất điểm oan ở sân Vinh, mất cơ hội tranh ngôi đầu với Hà Nội T&T. Nghe có vẻ đội bóng của bầu Thụy máu tranh đoạt danh hiệu mùa này thật. Ngược lại, Navibank Sài Gòn vẫn âm thầm chạy đua lấy điểm, khá lạnh nhạt với cuộc chiến lên đỉnh V-League 2012…
Tham vọng nào đây?

Sài Gòn Xuân Thành làm toáng lên vụ trọng tài Trần Trung Hiếu, nhất quyết cho rằng họ bị mất điểm oan ở sân Vinh, mất cơ hội tranh ngôi đầu với Hà Nội T&T. Nghe có vẻ đội bóng của bầu Thụy máu tranh đoạt danh hiệu mùa này thật. Ngược lại, Navibank Sài Gòn vẫn âm thầm chạy đua lấy điểm, khá lạnh nhạt với cuộc chiến lên đỉnh V-League 2012…

Từ từ rồi tính!

Thắng liên tiếp 2 trận, bỏ túi 6 điểm và thoát khỏi nhóm cuối đầy ấn tượng, nhưng HLV Phạm Công Lộc vẫn khẳng định Navibank Sài Gòn chưa nghĩ đến mục tiêu nào khác ngoài nỗ lực trụ hạng: “25 điểm so ra chẳng nhiều nhặn gì. N.Sài Gòn vẫn phải cố hết mình ở những trận đấu tới đây, vì chưa có gì chắc chắn cả. Tôi xác định N.Sài Gòn phải lấy đủ điểm trụ hạng, thoải mái tinh thần thực sự rồi mới nghĩ xa hơn. Lúc này, trong tình hình chung, lỡ mà sẩy chân thì nguy”.

Điều ông Lộc lo hoàn toàn xác đáng. Thứ nhất, N.Sài Gòn vừa dứt khỏi chuỗi trận chỉ biết hòa và thua, nếu lớn tiếng đòi “đua tốp” này nọ, có khi lại khó đá. Thứ nhì, lực lượng trong tay ông Lộc biến động liên tục. Tiền đạo Quang Hải vừa mới trở lại, đến lượt tiền vệ chủ lực Được Em phải nghỉ ít cũng 3 tuần để chữa trị chấn thương. Nghiệt ngã là Được Em đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của N.Sài Gòn.

Dưới thời ông Lộc, tiền vệ này đã lột xác hẳn, làm bóng khéo và có khả năng xoay chuyển cục diện của trận đấu. Về cơ bản, ông Lộc biết cách phát huy tối đa sở trường của tiền vệ này, khác với hình ảnh “sống mòn” của chính Được Em khi ông Mai Đức Chung còn dẫn dắt N.Sài Gòn. Thành ra, khi đón nhận tin Được Em phải nghỉ đến 3 tuần, ông Lộc đã tỏ ra căng thẳng và thừa nhận cuối tuần này, khi tiếp đội bóng quê hương CS Đồng Tháp, ông chưa biết sẽ chọn ai để trám vào vị trí mà Được Em để lại. Hai trận gần đây, Được Em đều ghi bàn và cả 2 pha lập công vào lưới V.Ninh Bình cũng như Hà Nội T&T đều rất đẹp. Đấy cũng là điều mà ông Lộc tiếc nuối khi vắng tiền vệ này. 

Tài Em và N.Sài Gòn vừa “bay cao” sau trận thắng HN T&T, nhưng... Ảnh: Dũng Phương

Tài Em và N.Sài Gòn vừa “bay cao” sau trận thắng HN T&T, nhưng... Ảnh: Dũng Phương

Mất đi lá bài chiến thuật quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa, ông Lộc buộc phải điều chỉnh và dựa nhiều vào hàng tấn công đang hồi sinh trở lại, đặc biệt từ khi xuất hiện chân sút Plaza Deon. Mới đá 2 trận, nhưng Deon đã thuyết phục được ông Lộc về chuyên môn, đẩy tiền đạo Fonseca lên băng ghế dự bị. Deon khỏe, tì, đè tốt và quan trọng là anh này biết cách “hút” hàng thủ đối phương theo mình, mở ra những cơ hội săn bàn rõ rệt cho các đồng đội. Deon đá cặp cùng Quang Hải có vẻ ổn, đặc biệt là khi phía sau họ luôn có một tiền vệ làm bóng khéo như Được Em.

Ai có tham vọng?

Hỏi thẳng HLV Phạm Công Lộc, rằng N.Sài Gòn có dám đua đến ngôi vô địch hay không, thì nhận được ngay sự… im lặng.  Đến ngay như 2 đội bóng nhà bầu Hiển - Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng - mang tiếng là đang kiểm soát bảng xếp hạng, cũng chưa nói chắc được mình vô địch nổi hay không.

Ông Lộc ưu tư về cơ hội của N.Sài Gòn, nhưng đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn Xuân Thành lại đang máu lên ngôi. Trận hòa SLNA vừa rồi khiến họ mất ngôi nhì bảng vào tay SHB Đà Nẵng. Lãnh đạo đội bóng này làm toáng lên khi cho rằng trọng tài Trần Trung Hiếu đã “bẻ còi”, âm mưu hại bước đường công danh đang phơi phới của mình.

Tham vọng đánh chiếm ngôi đầu của SGXT là có thật, vì từ thực lực cho đến cơ hội của đội bóng này đều được người trong giới đánh giá cao. Hơn nữa, đã cố đeo đuổi HN.T&T và SHB.ĐN đến nước này, chẳng lẽ lại phí hoài công sức?

Có thể N.Sài Gòn không dám mơ cao, nhưng dứt khoát SG.XT đang muốn chứng tỏ họ đủ sức viết nên một câu chuyện lịch sử khác: vô địch V-League ngay mùa đầu thăng hạng!

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục