Trước vòng 4 giải hạng Nhất Quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2010 (ngày 6-3)

Sức nóng từ nhóm cuối bảng

Viettel, An Giang và Cần Thơ có cùng tâm trạng bất an ở vòng này khi phải đến sân khách với cùng sứ mệnh tìm điểm để hy vọng tránh bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng ở khu vực cuối bảng. Đó sẽ là thử thách lớn cho các đội chủ nhà vốn đang có bước khởi đầu khá ấn tượng sau 3 vòng đấu trước. Ba trận đấu còn lại cũng đáng xem bởi tính cân tài giữa khách lẫn chủ, cả ở điểm số lẫn mục tiêu trong mùa này. Không có trận “đinh”, nhưng cả 6 trận đấu ở vòng đấu này đều có tính hấp dẫn với toan tính rõ ràng của các đội bóng…
Sức nóng từ nhóm cuối bảng

Viettel, An Giang và Cần Thơ có cùng tâm trạng bất an ở vòng này khi phải đến sân khách với cùng sứ mệnh tìm điểm để hy vọng tránh bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng ở khu vực cuối bảng. Đó sẽ là thử thách lớn cho các đội chủ nhà vốn đang có bước khởi đầu khá ấn tượng sau 3 vòng đấu trước. Ba trận đấu còn lại cũng đáng xem bởi tính cân tài giữa khách lẫn chủ, cả ở điểm số lẫn mục tiêu trong mùa này. Không có trận “đinh”, nhưng cả 6 trận đấu ở vòng đấu này đều có tính hấp dẫn với toan tính rõ ràng của các đội bóng…

Sân Hàng Đẫy (16g00): HN.ACB (4) - Huda Huế (8)

Mục tiêu vẫn là thăng hạng, nhưng H.Huế lại có sự khởi đầu không thuận lợi lắm khi mới có 2 điểm trong hành trang cùng 1 thất bại nặng nề ngay trên sân nhà trước SQC.Bình Định. Chiều nay, H.Huế lại có trận đấu nhọc khác khi gặp HN.ACB ngay trên sân khách, đội bóng cũng đặt mục tiêu lên hạng nhưng những chuẩn bị cho họ có phần chắc chắn hơn, nhất là chuyện tài chánh.

Cảnh Lâm (8, H.Huế) cản phá pha đi bóng của Xuân Thành (16, HN.ACB) ở giải hạng Nhất mùa trước. Quang Thắng

Cảnh Lâm (8, H.Huế) cản phá pha đi bóng của Xuân Thành (16, HN.ACB) ở giải hạng Nhất mùa trước. Quang Thắng

Nếu căng ra đá thì H.Huế vẫn đủ sức để có thể gây khó cho đội chủ nhà qua kinh nghiệm thi đấu cũng như có một GĐKT Đoàn Phùng thuộc loại “cao tay”, nhưng độ máu me và phong độ hiện tại thì HN.ACB lại nhỉnh hơn. Nhất là ưu thế đá trên sân nhà, và lại được nghỉ ở tuần trước, đội bóng của bầu Kiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy trọn 3 điểm mà cửa của họ rất rộng.

Dự đoán: HN.ACB thắng 2-1

Sân Quy Nhơn (16g00): SQC.Bình Định (3) - Viettel (13)

Cách đây 1 năm, các cầu thủ Viettel đã khui rượu mừng ngay chính trên sân Quy Nhơn khi giành vé lên hạng. Nhưng khoảng cách giữa việc giành vé thăng hạng cho đến khả năng giữ hạng với thầy trò HLV Đỗ Mạnh Dũng quả thật là đầy gian truân.

Sức trẻ của Viettel đã sớm bị thử thách ở đầu mùa mà hiện tại, họ đang đánh vật với cuộc đua thoát khỏi vị trí cuối bảng. Chiều nay, mục tiêu tìm điểm của họ càng thêm khó khi đụng SQC Bình Định ngay trên sân Quy Nhơn lúc đội chủ nhà đang muốn lấy lại uy thế sau thất bại tại Quảng Nam hồi tuần trước. Cũng giống như trận đấu trên sân Hàng Đẫy, khách sẽ gây nhiều khó khăn cho chủ nhà qua sức trẻ và lối chơi thiên về phòng ngự nhằm cầu hòa. Tuy nhiên, kết cục xem ra khó xảy ra bất ngờ với dàn cầu thủ mạnh hơn và một khi mà Bình Định “máu thắng” thì khó có hy vọng cho nhóm đội thuộc kèo dưới như Viettel.

Dự đoán: SQC Bình Định thắng 2-0

Sân Đồng Nai (15g30): Đồng Nai.Ber (12) -Than Quảng Ninh (9)

Cả hai vốn là “đại ca” ở giải này, nhưng chưa đủ sức và lực để đổi sang thành “đại gia” mà nhắm đến mục tiêu lên hạng nên cứ luôn dùng dằng như một đội bóng khó chịu ở sân chơi này. Chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận với HLV Nguyễn Văn Dũng đã là thất bại, điều mà ông tạm an tâm chỉ ở hàng thủ qua sự chắc chắn và tổ chức tốt, nhưng hàng công đến nay vẫn chưa đạt được phong độ cần thiết cho dù thực lực của họ không đến nỗi nào.

Chiều nay, Đồng Nai lại khó khăn khi gặp T.Quảng Ninh, đội bóng vốn có tiếng chơi rất tốt trên sân khách, nhất là các sân cỏ ở phía Nam. Không còn Eduardo nhưng T.Quảng Ninh lại đang có Nsi Jose nhả đạn khá đều đặn trên hàng công và sẽ luôn đặt hàng thủ đội chủ nhà ở thế cảnh giác suốt trận.

Dự đoán: Hòa 1-1

Sân Tây Ninh (15g30): F.Tây Ninh (1) - An Giang (11)

Thứ hạng đầu bảng mà Tây Ninh đang chiếm giữ được xem là bất ngờ bởi lẽ thực lực của họ đã thay đổi rất lớn so với trước, nhưng cú chạy đà hoàn hảo của họ đã giúp đội bóng miền Đông Nam bộ này tạm rung đùi ở vị trí số 1. Giành 5 điểm sau 3 trận, trong đó trận hòa trên sân Cần Thơ mới đây là đáng chú ý nhất bởi lẽ đó mới đích thực là đối thủ nặng nhất mà họ gặp ở đầu mùa. Phong độ như hiện nay, HLV Phạm Anh Tuấn có thể hy vọng đội nhà giành tiếp 1 trận thắng trong cuộc chạm trán đội bóng khác của ĐBSCL là An Giang vào chiều nay.

Trong khi đó, An Giang bắt đầu cảm nhận những áp lực như giai đoạn đầu mùa bóng trước, nhưng xét về thực lực thì đội bóng này không đến nỗi phải e dè bởi thực tế có đến 2 trận may mắn không thuộc về mình (gặp Cần Thơ và CLB TPHCM). Chiều nay, HLV Nhan Thiện Nhân đón sự trở lại của Alan Rocha để có thêm những tính toán cho hàng công. Nếu vượt qua được áp lực tâm lý và giữ được phong độ như trước, khách cũng có cơ hội nghĩ đến một kết quả hòa ở trận này.

Dự đoán: Hòa 1-1

Sân Tiền Giang (16g30): HN.Tiền Giang (7) - Cần Thơ (10)

Thất bại trước TDC Bình Dương ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước đã đẩy đội chủ nhà rơi xuống mặt đất sau chuỗi ngày bay bổng với 4 điểm trước đó. Quyết định “trảm” Long Giang mới đây coi như sự cương quyết của lãnh đạo đội bóng này và để cho toàn đội tập trung hơn ở mùa giải năm nay, nhưng ắt hẳn bên cạnh sẽ dễ âm ỉ xuất hiện nhiều vấn đề nội bộ mà nếu không khéo thì xảy ra chuyện. Trở lại với trận đấu chiều nay, Cần Thơ đích thực là đối thủ rắn mặt nhưng hiện chưa thoát được áp lực tâm lý sau 3 trận toàn hòa và họ còn đủ con người để tính đến chuyện tìm điểm ở trận này, thậm chí là điểm 3 như TDC Bình Dương đã làm trước đó.

Hai HLV Nguyễn Văn Thịnh và Lư Đình Tuấn không xa lạ gì nhau khi còn cầm quân ở V-League nên đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị. Tiền Giang có ưu thế về sân nhà, nhưng con người thì khách lại nhỉnh hơn nên trận đấu sẽ rất khó lường.

Dự đoán: Khách từ hòa đến thắng

Sân Bình Dương (15g30):  TDC Bình Dương (6) - CLB TPHCM (5)

Khách đang lên tinh thần sau trận thắng ngược trước An Giang ở vòng đấu trước, nhưng thực tế thì hàng công của họ cũng còn nhiều vấn đề mà chưa thể chỉnh sửa trong lúc này bởi sự thiếu thốn về ngoại binh. Thực tế thì lực lượng của CLB TPHCM không quá mạnh khi vẫn dựa quanh Ngọc Hùng, Bruno cùng thần tài A Vỹ nên khó để tính đến chuyện áp đặt lối chơi trong trận đấu chiều nay trên sân khách. Trong khi đó, chủ nhà cũng phần nào thở nhẹ khi giành được 3 điểm trên sân Tiền Giang mới đây.

Xét về thực lực nội binh thì 2 đội khá cân tài, nhưng TDC lại có ngoại binh tốt hơn với bộ ba Mbabazi, Lima và Abbey trong khi CLB TPHCM thì Mario chưa tìm lại 100% phong độ như trước. Cùng với ưu thế sân nhà nên trận này chủ hy vọng giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: TDC Bình Dương thắng 2-1

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục