Sông Mã cuộn chảy

Một khúc rẽ

Trong quá khứ, không ít đội sau khi nhận giải thưởng xuất sắc nhất tháng thường bị gãy. Nhưng hôm qua thì Thanh Hóa bước qua lời nguyền và tiếp tục chễm chệ ở ngôi đầu sau 4 vòng liên tiếp mà nhiều đội bóng lớn khác nhìn vào phải tức mắt.

Thanh Hóa từ đội bóng bình thường ở mùa trước rồi mùa này gia cố thêm vài cầu thủ khá nhưng lại chơi rất hay dưới tài thao lược của HLV Mai Đức Chung. Sau 6 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh trừ trận hòa đầu tiên với Hải Phòng thì đã toàn thắng những trận còn lại, trong đó qua mặt cả những ứng viên vô địch như SHB Đà Nẵng, SLNA, B.Bình Dương và HN T&T đầy thuyết phục.

Hôm qua thì không chỉ thầy trò ông Phan Thanh Hùng muốn giải mã hiện tượng mới nổi này mà ngay cả các bại tướng vừa nói ở trên cũng mong Thanh Hóa thất bại. Sau khi họ đi một hơi với 5 trận thắng rồi leo tót lên ngôi đầu bảng mà chưa biết khi nào “tụt xuống”.

Chẳng biết liều doping bằng hat-trick giải thưởng tháng của BTC có đủ kích thích tinh thần Thanh Hóa hay không mà tất cả chẳng còn nhận ra một HN T&T oai dũng ngày nào. Có lý do để biện hộ cho việc chơi không đúng sức của đại diện thủ đô vì họ thiếu những trụ cột quan trọng, nhưng nói thế không có nghĩa phủ nhận công sức chủ nhà.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tặng khán giả nhà một trận thắng 3-1 trước ĐKVĐ Hà Nội T&T. Ảnh: Minh Hoàng

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tặng khán giả nhà một trận thắng 3-1 trước ĐKVĐ Hà Nội T&T. Ảnh: Minh Hoàng

Ngược lại, phải nói trong số 13 đội bóng chơi V-League thì thầy trò ông Chung xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng nhất, với lối chơi hợp lý dựa trên những con người lăn xả vì đội bóng cộng với ông thầy mát tay, tận tụy.

Như lời của BLV trên sóng truyền hình thì HN T&T là đội chơi ổn định nhất trong 3-4 năm qua. Cả về con người, cách chơi lẫn phong độ nhưng ở trận gặp Thanh Hóa lại bị mất hút thì không thể phủ nhận công sức của thầy trò HLV Mai Đức Chung tới lúc này được.

Thêm điều cần ghi nhận là trước vòng 6, HN T&T là đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất với 14 lần sút tung lưới đối phương nhưng lại lóng ngóng trước hàng thủ xứ Thanh với không nhiều gương mặt xuất sắc. Điều này đủ cho thấy tài thao lược của ông Chung ra sao, dù ngày xưa hồi còn xỏ giày chơi bóng ông đá vị trí tiền đạo.

Nhiều người nhìn vào cách chơi của Thanh Hóa dễ nhận ra hàng công là điểm yếu, nhưng lối đá biết chia lửa cho nhau lại trở nên lợi hại cực kỳ. Vấn đề không nhiều đội bóng làm được khi việc ghi bàn của đội bóng sông Mã trải đều các tuyến, chứ không chỉ bó hẹp nơi hàng công mà nếu tịt ngòi coi như thất bại.

Giới chuyên môn cũng nhận ra điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của đội bóng này chính là N.Ceh, tiền vệ tổ chức gần như không thể thay thế. Có người cho rằng, đá với Thanh Hóa nếu bắt chết nhạc trưởng gốc Slovenia sẽ hóa giải được.

Về việc này, hiển nhiên HLV Phan Thanh Hùng lọc lõi đủ sức nhìn ra nhưng cuối cùng ông cũng bó tay, dù có lúc các tiền vệ trung tâm và trung vệ của HN T&T phải dùng tiểu xảo hoặc xấu chơi với N.Ceh nhằm ngăn chặn khả năng điều tiết bóng của anh.

Một trận đấu tưởng chừng hấp dẫn với niềm tin HN T&T sẽ chặn được đà tiến của đối phương. Thế nhưng, phía đội khách lại làm nền cho màn trình diễn của thầy trò ông Chung và giúp Thanh Hóa thăng hoa hơn nữa.

ĐỨC DŨNG

>> Đấu sớm lượt 6 V-League 2014 (ngày 21-2): Thanh Hóa củng cố ngôi đầu 

Một khúc rẽ

Dù vẫn còn 2 trận đấu nữa sẽ diễn ra vào ngày hôm nay nhưng đã có thề nói, vòng 6 của V-League đã tạo ra một ngã rẽ cho V-League khi ở đầu bảng, Thanh Hóa củng cố ngôi đầu còn bên dưới thì HV An Giang “chết chìm” với trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa.

Ở thời điểm này, Thanh Hóa rất mạnh. Cầm cự họ tại xứ Thanh là quá khó, đừng nói gì đến chuyện lật đổ. Ấy vậy mà HN T&T lại đến Thanh Hóa trong tình trạng suy yếu về lực lượng, lại không có phong độ tốt nhất. Từ trước đến nay, HN T&T luôn là đội bóng khởi đầu khá chậm chạp và chỉ tăng tốc ở giai đoạn cuối.

Nói như vậy để thấy chiến thắng của Thanh Hóa hôm qua không có nhiều bất ngờ, có chăng đó là việc họ thắng chênh lệch 2 bàn và lần đầu tiên ghi được trên 2 bàn thắng trong một trận đấu. Chiến thắng trước HN T&T vì thế, trở nên hoành tráng hơn, lung linh hơn trong lòng CĐV xứ Thanh.

Tất nhiên cũng cần thấy là HLV Mai Đức Chung đang ngày càng để lại dấu ấn trên đội bóng. Một lối chơi chắc chắn dựa trên nền tảng phải bảo đảm an toàn cho khung thành và một hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo. Có cảm giác, Thanh Hóa đá mà không cần tiền đạo khi những sức bật từ tuyến sau đủ để giúp họ kiểm soát thế trận dù đó là đối thủ trực tiếp như HN T&T.

Và với chiến thắng đó, Thanh Hóa đã bứt lên để một mình đứng đầu bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn đội xếp nhì Than Quảng Ninh. Nhưng quan trọng hơn, họ đã hơn các đối thủ tiềm năng như HN T&T hay SHB Đà Nẵng đến 7 điểm, một lợi thế rất lớn nếu thầy trong ông Mai Đức Chung biết cách giữ gìn.

Nếu Thanh Hóa thăng hoa thì bên dưới bảng xếp hạng, HV An Giang tự ghi tên mình vào danh sách của toa tàu quay về hạng Nhất. Cùng là phận tân binh như họ nhưng Than Quảng Ninh càng đá càng hay trong khi đội bóng của ông Nhan Thiện Nhân càng chơi càng cho thấy họ… chưa biết mình là ai.

Như chúng tôi từng phân tích, lẽ ra ông Nhan Thiện Nhân nên chọn sự thận trọng, thậm chí một lối chơi phòng ngự tiêu cực cũng không phải là điều gì tồi tệ, để tìm lại cảm giác thăng bằng cho đội nhà.

Vậy nhưng, ngay trước một B.Bình Dương vừa vùi dập Đồng Nai xong, HV An Giang vẫn chọn sự cởi mở để tìm kiếm một kết quả khả quan. Cuối cùng, lại là trận thua đậm đà 1-4 ngay trên sân nhà và một sự thật hết sức phũ phàng cho khán giả Long Xuyên: đội bóng của họ chưa đủ lực để đá V-League.

Với thất bại này, HV An Giang vẫn chưa có chiến thắng nào, chỉ có đúng 1 điểm và hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc chơi có vẻ như quá tầm của họ. Trong bối cảnh mà Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam biết họ cần gì thì HV An Giang lại gần như lẻ loi trong cuộc chiến trụ hạng.

Mới đá có 5 trận mà đường về hạng Nhất lại quá gần với đội bóng miền Tây này.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục