SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương 1-1: Hòa như thắng!

Trong những phút đầu trận, cả 2 đội đều nhập cuộc khá cởi mở. SHB Đà Nẵng tỏ ra không hề lép vế khi chủ động chơi ăn miếng trả miếng với đội khách. Tuy nhiên, B.Bình Dương vẫn là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khi các cơ hội của SHB Đà Nẵng chỉ dừng lại ở những pha dứt điểm từ xa song tất cả đều không thắng được thủ môn Tấn Trường chơi rất chắc chắn.

Trong những phút đầu trận, cả 2 đội đều nhập cuộc khá cởi mở. SHB Đà Nẵng tỏ ra không hề lép vế khi chủ động chơi ăn miếng trả miếng với đội khách. Tuy nhiên, B.Bình Dương vẫn là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khi các cơ hội của SHB Đà Nẵng chỉ dừng lại ở những pha dứt điểm từ xa song tất cả đều không thắng được thủ môn Tấn Trường chơi rất chắc chắn.

Sau khoảng 20 phút, tốc độ trận đấu giảm đi do cả chủ lẫn khách đều không muốn mạo hiểm. Phút 30, từ pha phản công mẫu mực, đội khách vượt lên dẫn trước với pha đệm bóng cận thành của Anh Đức sau đường căng ngang từ bên cánh phải của Quang Vinh.

Sau giờ nghỉ, B.Bình Dương chủ động chơi phòng ngự phản công trong khi SHB Đà Nẵng nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Merlo khiến cho các phương án tấn công của đội chủ sân Chi Lăng không còn nguy hiểm do James Horace chơi quá kém. Phút 66, chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống phối hợp chồng biên khá hay giữa A Mít và Văn Học. Bóng được căng ngang vào trong khu cấm địa của B.Bình Dương, James Horace băng vào đệm bóng hụt nhưng Thanh Hải đã có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống.

Cầm chân ĐKVĐ B.Bình Dương (phải) là trận đấu thành công SHB. Đà Nẵng Ảnh: Hải Nam

Trong những phút còn lại, cả 2 đội đều nỗ lực tràn lên tìm bàn thắng. B.Bình Dương có liên tiếp 3 cơ hội ở cuối trận nhưng Đặng Văn Robert, Nsi và Anh Đức đều không tận dụng được. Bên phía chủ nhà, Văn Học nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân ở phút 83, nhưng họ cũng có tình huống để lấy trọn 3 điểm khi hậu vệ đội khách chuyền bóng thẳng vào chân James ở phút 87. Tiếc rằng chân sút người Jamaica này lại xử lý lúng túng, để cơ hội vuột qua chân rất đáng tiếc.

Đội nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên cả HLV Nguyễn Thanh Sơn và người đồng nhiệm Lê Huỳnh Đức đều cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn hài lòng với 1 điểm có được.

PHI HẢI


Coi lại mình

SHB Đà Nẵng trải qua trận thứ 2 liên tiếp phải chơi thiếu người. Hải Lâm đánh thẳng tay vào mặt cầu thủ Thanh Hóa khi không thể đua tốc độ. Văn Học chuồi bóng nguy hiểm với cầu thủ Bình Dương do có nguy cơ bị vượt qua sát khu vực 16m50. SHB Đà Nẵng là 1 trong 2 đội chơi “gấu” nhất sau 7 vòng đấu vì nhận tới 2 thẻ đỏ. Chắc chắn, SHB Đà Nẵng sẽ bị Ban kỷ luật VFF phạt tiền vì ngoài Văn Học bị truất quyền thi đấu thì còn 5 cầu thủ chủ nhà phải nhận thẻ vàng ở trận đấu này. Trong vòng 10 phút cuối trận, có tới 4 cầu thủ SHB Đà Nẵng nhận thẻ vàng.

Văn Học sau khi bị trọng tài Công Khanh rút thẻ vàng thứ hai đã nhảy lên như thể bị oan. Góc quay chậm thấy rõ cầu thủ gốc Quảng Trị này bay người chuồi bóng bằng cả hai chân vào đối phương. Thông thường các trọng tài “quất” trực tiếp thẻ đỏ cho lỗi vào bóng bằng cả hai chân nên có thể hiểu trọng tài Công Khanh đã có chút nhân nhượng, nhưng Văn Học phản ứng như thể vô tội. Đội trưởng Nguyên Sa cũng có pha chuồi từ sau với Moses rất nguy hiểm, nhưng may mắn chỉ nhận thẻ vàng.

Tiền vệ Thanh Hải là kịp ghi bàn gỡ hòa cho SHB Đà Nẵng.  Ảnh: Hải Nam

SHB Đà Nẵng lên ngôi nhì bảng sau trận hòa Bình Dương. Thanh Hải là người ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà, tức là SHB Đà Nẵng đã có cầu thủ thứ hai ghi bàn sau Gaston Merlo. Nhưng thứ làm HLV Huỳnh Đức không thể vui là tiền đạo James tiếp tục tịt ngòi dù được đẩy lên cao nhất. Tân binh Hoàng Thiên thêm một trận nữa rất nhạt.

Người hâm mộ trên sân Chi Lăng khá bất ngờ về thể lực của cầu thủ ở trận đấu này. Nếu đội khách Bình Dương sa sút thể lực vì phải sang Trung Quốc thi đấu 1 trận AFC Champions League và chỉ trở về hôm thứ Năm thì SHB Đà Nẵng có hơn 1 tuần hồi phục thể lực sau trận thua Thanh Hóa nhưng hầu hết các cầu thủ chạy như thể “chân đeo chì”. James có một pha thoát xuống thoải mái nhưng bị Đình Luật xuất phát sau kịp cản phá. Với cách chơi như hiện tại, thể lực không tốt như hiện tại thì vị trí thứ hai hiện tại của SHB Đà Nẵng khó bảo toàn, nhất là lối chơi bạo lực tiếp tục được sử dụng.  

HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục