“Nữ tướng” xinh đẹp của làng phủi Sài Gòn

Hình ảnh một thành viên nữ xinh xắn ngồi trong ca bin Ban huấn luyện đội Top Grass ở giải phủi đình đám Sài Gòn Premier League mùa 2 (SPL – S2) sau khi được chia sẻ rộng rãi, đã mang lại một hiệu ứng mạnh đến không ngờ trong Cộng đồng đá phủi Sài Gòn. Thành viên nữ xinh xắn ấy chính là diễn viên Lã Thiên Cầm, “bà bầu” của đội phủi AMY FC.

“Nữ tướng” Lã Thiên Cầm (ảnh nhỏ) và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá phủi ở Sài Gòn Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Nữ tướng” Lã Thiên Cầm (ảnh nhỏ) và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá phủi ở Sài Gòn Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cô nàng mê bóng đá phủi

Lã Thiên Cầm là nữ diễn viên tài năng, từng đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao điện ảnh 2010 và được đề cử vào danh sách 12 diễn viên chính (hạng mục phim truyền hình) của HTV Awards 2014, với nhân vật đầy góc cạnh Năm Lai trong phim Cỏ biếc. Cô cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim khá nổi khác như Chỉ một tình yêu, Chung cư ma (điện ảnh) và diễn một vai trong bộ phim truyền hình Dặm đường công lý (phát sóng trên HTV9 từ ngày 12-10).

Dù rất bận rộn với lịch quay phim dày đặc, nhưng vào các thứ Bảy hàng tuần, ai cũng có thể bắt gặp Lã Thiên Cầm “tung tăng” ở nhiều sân phủi khắp Sài Gòn, từ sân Phú Thọ đến sân bóng của Trung tâm TDTT Công an TPHCM.

Khi ấy, gác lại vẻ kiêu sa và góc cạnh trên màn ảnh, Lã Thiên Cầm vụt biến thành một người chị, một người em gái rất nhiệt ngoài đường biên và sống rất chan hoà với anh em cầu thủ của mình. Đó không còn là diễn viên Lã Thiên Cầm mà đích thị là một “nữ tướng”, một “bà bầu” hiếm hoi của làng banh phủi Sài Gòn…

"Nữ tướng" Lã Thiên Cầm và 4 ngoại binh của AMY FC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thiên Cầm tâm sự: “Cơ duyên đến với bóng đá phủi của tôi cũng mới chỉ gần đây. Nhân dịp tham gia CLB Điện ảnh Bóng đá Sài Gòn của anh Nguyễn Ngọc Ngoan hồi năm 2018, tôi nảy lên suy nghĩ, sau không thử dấn thân theo các bậc nam nhi, lập ra đội banh phủi của riêng mình và tự đứng ra quản lý? Nhờ sự hỗ trợ của các anh Châu Thế Tâm, Tiến Nguyễn, AMY FC phiên bản sân 5 người đã ra đời, với lực lượng ban đầu là các anh em thân tình, cùng tham gia hoạt động nghệ thuật, như diễn viên, quay phim, cộng thêm một số fan trên mạng xã hội”.

Mục đích thuần túy của AMY FC chỉ là nơi để các anh em tập luyện thể thao và đá sân 5, nhưng theo Thiên Cầm, sau khi nhận thấy nhu cầu phát triển của đội bóng, cũng như phong trào đá sân 7 đang lan rộng khắp Sài Gòn, nên cô quyết định chuyển hướng sang phát triển sân 7. AMY FC được tập cùng với đội của các đồng nghiệp Nguyễn Hữu Hải, Trường Đua FC hàng tuần ở sân Phú Thọ, nên việc duy trì đội trở nên dễ dàng hơn.

“Sau một thời gian, thấy vẫn chưa “đã” nên tôi quyết định tiến lên sân lớn (sân 11 người). Ban đầu rất khó khăn, những buổi tuyển quân rầm rộ, thông tin được đăng tải trên Page AMY FC, chưa thể tìm được cầu thủ tốt, bộ khung chưa định hình. Thêm nữa, ở thời điểm đó, tôi bắt đầu phải đi quay tối mắt tối mũi, nên quyết định tạm dừng một thời gian và chỉ mới quay trở lại gần đây, với những bổ sung chất lượng”, Thiên Cầm cho biết thêm.

Tác giả và "nữ tướng" Lã Thiên Cầm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Nữ tướng” không ngại gian khó

Nhờ sự hỗ trợ của nhiều anh chị em, như bầu Tính Quy Nhơn, chị Kiều bên Phan Dũng FC, AMY FC của “bà bầu” Lã Thiên Câm bắt đầu tìm được những “cầu cứng”, đặc biệt, đội đang có sự góp mặt của 4 ngoại binh người châu Phi (đến từ Cameroon, Congo, Nigeria và Bờ Biển Nga). Đây là sự bổ sung đầy ấn tượng, khiến AMY FC khi bước ra sân 11 có dáng dấp như một đội bóng… V-League.

Lã Thiên Cầm kể: “Khi nhận các bạn ngoại binh về đội, tôi nghĩ khá nhiều. Vì một số bạn sinh hoạt ở các đội phủi hiện nay có lối sống quá thoáng, đôi lúc vô kỷ luật, bốc đồng, nóng giận thất thường. Nhưng cả 4 bạn đang tham gia AMY FC đều dễ thương và hòa đồng, tuân thủ kỷ luật cả ở trong lẫn ngoài sân đấu. Đặc biệt là Raymon, hiện đang làm HLV tại Trung tâm bóng đá Lưu Ngọc Hùng”.

Trong trận đấu giao hữu mới đây nhất, khi AMY FC đối đầu với Công an Quận Tân Phú, “bà bầu” Lã Thiên Cầm đã ra mắt một “cầu cứng” mới, đó là cựu trung vệ của Cảng Sài Gòn, anh Lưu Ngọc Hùng, ông chủ của Trung tâm bóng đá cộng đồng Lưu Ngọc Hùng. Dù đã giải nghệ và chuyển sang nghiệp “gõ đầu trẻ” ở trung tâm đang phát triển chóng mặt, Hùng vẫn sắm vai trung vệ thép, cắt đứt nhiều đợt tấn công của đối thủ và khi cần, liền dũng mãnh lao lên phía trước, cùng các đồng đội phối hợp phản công, như một libero chính hiệu. Sự hiện diện của Lưu Ngọc Hùng, càng khiến AMY FC của Lã Thiên Cầm dữ dội hơn…

Lã Thiên Cầm và cầu thủ của AMY FC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
AMY FC chỉ là “ngôi nhà thứ 2” của Lã Thiên Cầm. Ngoài công việc diễn viên, rồi kinh doanh, ngoài thời gian trên sân bóng phủi, thì ở nhà, Cầm còn là một người vợ hiền và một người mẹ sâu sắc. Chồng của cô, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng từng làm việc với nhiều cầu thủ tài năng của Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải… vẫn luôn ủng hộ vợ theo đuổi một niềm đam mê khác của mình: “Chồng tôi rất dễ chịu. Anh ấy cũng từng làm việc với nhiều người thuộc giới bóng đá, nên rất ủng hộ việc tôi làm “bà bầu” của AMY FC. Anh ấy cũng dành thời gian để quan tâm và hỗ trợ đội bóng. Có ông xã làm “hậu phương” vững chắc, còn khó khăn nào khiến tôi sờn lòng?”.

Từ năm 2020 trở đi, Lã Thiên Cầm sẽ hướng AMY FC theo một hướng năng động hơn, sẽ từng bước đi vào tập luyện và thi đấu bài bản, chính thống, tham dự nhiều giải phủi hơn để hình ảnh đội bóng được quảng bá mạnh mẽ qua các kênh thông tin.

Chưa hết, AMY FC sẽ tham gia các sự kiện từ thiện, kết nối du đấu ở tỉnh xa để kêu gọi đóng góp cho những người dân khó khăn ở địa phương, và sẽ tổ chức những trận đấu gây quỹ hỗ trợ cho các anh chị em của giới phim ảnh bất ngờ gặp hoạn nạn. AMY FC sẽ không chỉ là một đội bóng phủi đơn thuần, mà còn là một đơn vị hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, cùng chung tay phát triển xã hội.

“AMY FC phát triển đến giờ này, nói lâu cũng chưa hẳn là lâu, nhưng cũng chẳng còn quá non trẻ, nhưng tôi đã kịp gửi gắm tình yêu, cơ hội gặp gỡ, kết nối đến các bạn có chung đam mê, cũng là nơi giúp tôi gặp gỡ nhiều cầu thủ phủi nổi tiếng. Nhờ AMY FC, tôi được giao tiếp với nhiều doanh nghiệp có đội bóng phủi, có thêm các mối quan hệ làm ăn. Dù là một “bà bầu” và đặc biệt được anh em cầu thủ, Ban huấn luyện và Ban quản lý vô cùng yêu mến, nhưng có những thứ không hề là dễ dàng, khi bạn là một phụ nữ, đang đảm nhận chỗ đứng thông thường thuộc về một người đàn ông, ở sân chơi dành cho đấng nam nhi. Trong nhiều trường hợp, do là phụ nữ, tôi  không thể có sự mạnh mẽ và quyết đoán. Lúc đó, các HLV và đội trưởng sẽ là các trợ lý đắc lực” - Lã Thiên Cầm.

Tin cùng chuyên mục