Nỗi buồn bao trùm lên bóng đá Indonesia

Thành viên ban huấn luyện và các tuyển thủ U20 Indonesia đã không cầm được nước mắt sau khi đón nhận thông tin bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Trong khi ông Erick Thohir, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI), thừa nhận đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn được tình hình.
Các tuyển thủ U20 Indonesia bật khóc sau quyết định quốc gia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. ẢNH: BOLA.
Các tuyển thủ U20 Indonesia bật khóc sau quyết định quốc gia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. ẢNH: BOLA.

Đêm 29-3 (giờ Việt Nam), FIFA đã phát đi thông báo trên website chính thức về việc tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia. Giống quyết định hoãn lễ bốc thăm chia vòng bảng dự kiến diễn ra ở Bali vào ngày 31-3 tới, FIFA không đưa ra lý do cụ thể dẫn đến việc tước quyền chủ nhà của Indonesia. Nội dung chỉ ghi ngắn gọn: “Do tình hình hiện tại”.

Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch PSSI Erick Thohir ở Doha (Qatar) vào chiều cùng ngày. Trang chủ PSSI dẫn lời ông Erick Thohir: “Tôi đã cố gắng hết sức. Sau khi gửi thư của Tổng thống Jokowi và nói chuyện rất lâu với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, chúng ta phải chấp nhận quyết định của FIFA về việc hủy bỏ việc tổ chức sự kiện mà đôi bên đều mong đợi”.

Với quyết định của FIFA, đồng nghĩa U20 Indonesia sẽ không đủ điều kiện tham dự U20 World Cup 2023. Bởi thầy trò HLV Shin Tae-yong không nằm trong tốp 4 ở Giải U20 châu Á 2023, đồng thời vòng loại U20 World Cup 2023. Thông tin nhanh chóng truyền đến U20 Indonesia, nơi mà toàn đội đang sinh hoạt tập trung để chuẩn bị cho giải đấu.

Theo truyền thông Indonesia, đội tuyển U20 của họ đã tổ chức buổi họp vào đêm khuya. Tại đây, trợ lý HLV Nova Ariantod dù đã kiềm chế cảm xúc, nhưng không cầm được nước mắt khi có bài phát biểu trước toàn đội. Các cầu thủ có mặt thể hiện sự buồn bã, không ít người đã bật khóc theo. Vị trợ lý của HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Tôi đã làm trợ lý HLV từ năm 2020 tới nay. Hôm nay là lần thứ 2 tôi cảm thấy mình không thể góp mặt ở U20 World Cup. Tôi không phải là cầu thủ, nhưng tôi tiếc khi mà lẽ ra các bạn có cơ hội dự giải đấu này, nhưng nó đã vụt mất”.

U20 Indonesia tổ chức cuộc họp vào tối muộn 29-3 để thông báo tình hình. ẢNH: BOLA.

U20 Indonesia tổ chức cuộc họp vào tối muộn 29-3 để thông báo tình hình. ẢNH: BOLA.

Trên nền tảng mạng xã hội, PSSI phát đi những lời động viên đến các thành viên U20 Indonesia, những cầu thủ còn rất trẻ nhưng đang phải hứng chịu cú sốc rất lớn. Nội dung viết: “Ước mơ vẫn phải theo đuổi và cơ hội lớn chắc chắn sẽ không ngừng đến với chúng ta. Cảm ơn mọi người đã luôn kiên định chiến đấu cho bóng đá Indonesia trên trường quốc tế. Giữ vững tinh thần chiến đấu và tiếp tục tập trung theo đuổi mục tiêu của mình”.

Trong khi Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho rằng, sự cố này chính là bài học bài học đắt giá bóng đá nước nhà. “Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi yêu cầu tất cả những người yêu bóng đá Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định khó khăn này của FIFA. Đây là lúc chúng ta phải chứng tỏ với FIFA rằng, mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, chuyển hóa bóng đá, hướng tới bóng đá sạch và thành tích”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Trước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia và bất chấp giải đấu chỉ còn gần 2 tháng nữa khởi tranh, nhưng FIFA vẫn chưa quyết định nước chủ nhà thay thế. “Nước chủ nhà mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể, với ngày diễn ra giải đấu hiện không thay đổi”, nội dung được FIFA truyền tải.

Tin cùng chuyên mục