Hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam được “mở hàng” bằng liên tiếp cú sốc của các đội đua trụ hạng trước những ứng viên cho ngôi vô địch. Hôm 15-1, Nam Định, đội bóng phải chờ đến vòng cuối mới trụ hạng V-League 2020 thành công bất ngờ đánh bại Hà Nội, đội bóng được xem mạnh nhất Việt Nam hiện tại đến 3 bàn không gỡ tại “chảo lửa” Thiên Trường.
Một ngày sau, cú sốc ấy đã được đội “chiếu dưới” Hải Phòng tái hiện bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Viettel. Đội bóng đất Cảng đã trình diễn lối chơi đầy quả cảm, bên cạnh chiến thuật phòng ngự phản công đầy hợp lý để bảo toàn lợi thế dẫn trước ở phút 16 đến khi trọng tài Nguyễn Đình Thái thổi tiếng còi mãn cuộc.
Nhưng ở tình huống dàn xếp tấn công thứ hai ở phút 16, đội bóng đất Cảng đã có bàn thắng. Fangan thoát xuống bên cánh phải trước khi dứt điểm khiến Nguyên Mạnh phải đẩy bóng ra. Bóng vô tình tìm đến chân của Phú Nguyên và trong tình cảnh khung thành bỏ trống, cầu thủ xứ Nghệ này dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn cho đội nhà.
Các cơ hội lần lượt cứ trôi qua trước các cầu thủ Viettel và khiến HLV Trương Việt Hoàng cảm thấy nuối tiếc. Thất bại 0-1 trước Hải Phòng là lời cảnh tỉnh đến với Viettel. Ông Hoàng và cộng sự còn nhiều việc phải làm và con đường bảo vệ ngôi vô địch V-League của họ đầy chông gai và thử thách. Trong khi chiến thắng này giúp Hải Phòng tiếp thêm sự tự tin cho mục tiêu sớm trụ hạng của mình.