Navibank Sài Gòn phiên bản 2: Liệu có hết loạn?

Hôm qua, toàn đội Navibank Sài Gòn đã có mặt ở Vũng Tàu để tập luyện cho mùa bóng mới. Ở đó, người ta khá bất ngờ khi thấy thủ môn Santos lái xe chạy theo sau ôtô chở đội bóng để cùng xuống Vũng Tàu. Nhưng, sự ngạc nhiên chưa dừng ở đó, khi cùng với những cái tên chất lượng như Được Em, Quang Hải hay Duy Khanh, người ta còn thấy cả sự hiện diện của… một Ban huấn luyện đội Bình Dương trên sân.
Navibank Sài Gòn phiên bản 2: Liệu có hết loạn?

Hôm qua, toàn đội Navibank Sài Gòn đã có mặt ở Vũng Tàu để tập luyện cho mùa bóng mới. Ở đó, người ta khá bất ngờ khi thấy thủ môn Santos lái xe chạy theo sau ôtô chở đội bóng để cùng xuống Vũng Tàu. Nhưng, sự ngạc nhiên chưa dừng ở đó, khi cùng với những cái tên chất lượng như Được Em, Quang Hải hay Duy Khanh, người ta còn thấy cả sự hiện diện của… một Ban huấn luyện đội Bình Dương trên sân.

  • Buộc chặt chân ghế

Mùa bóng năm trước, đã nhiều lần HLV Mai Đức Chung bị “lộ tin” về chiến lược lẫn những lời nói bị coi là hớ. Thậm chí, chính ông trưởng đoàn của đội bóng cũng lên tiếng chỉ trích ông Chung là bảo thủ rồi nhát gan trong việc dùng người… Thế nên, cuối mùa bóng đã diễn ra một cuộc “thanh lọc cơ thể”. Hàng loạt cầu thủ QK4 đã phải ra đi với nhiều lý do khác nhau, HLV Vũ Quang Bảo cũng được thanh lý gấp. Vì thế, chẳng khó để người ta thấy, HLV Mai Đức Chung đang muốn mượn chiến dịch đổi mới của lãnh đạo đội bóng, cùng số tiền cao ngất trời mà họ chi ra, để bắt đầu tạo dựng lại chiếc ghế cho mình.

Không phải là các cầu thủ gốc Sài Gòn như ban đầu, không phải là các cầu thủ quá nổi danh như mong muốn. Chỉ điểm xuyết vài cái tên gọi là có chất lượng như Quang Hải, Được Em hay Duy Khanh… những cầu thủ còn lại mà HLV Mai Đức Chung gật đầu đều gây bất ngờ. Thôi thì Hoàng Vương dẫu có lớn tuổi một tí, nhưng vẫn khỏe, vẫn chơi rất nhiệt tình còn được. Nhưng Trường Giang đã 35 tuổi, và B.Bình Dương chỉ dám dùng anh như phương án dự phòng trong trường hợp các cầu thủ còn lại ở hàng tiền vệ đuối quá. Thậm chí, nhìn vào việc Bình Dương giữ lại Hữu Thắng, một cầu thủ được coi là chưa bao giờ có được phong độ 100% từ ngày chấn thương và ngó lơ Trường Giang thì đủ hiểu.

Nói thật mất lòng, nhưng Trường Giang và Văn Hải đã qua cái thời được gọi là cầu thủ đỉnh cao, đến chuyện cày đủ 90 phút trên sân cũng còn quá khó. Nên người ta chỉ có thể lý giải rằng, HLV Mai Đức Chung muốn lấy về các cầu thủ phải “cảm kích” hòng tạo nên quyền lực ở đội bóng, thay vì lấy hàng loạt cầu thủ ngôi sao hoặc cá tính về để rồi chê ông chẳng biết làm gì như các cầu thủ ở Bình Dương đã từng chê, hay như Phi Thường đã nói thẳng thừng khi ra đi. Muốn thế, dễ nhất là dùng cái quyền mà Navibank Sài Gòn giao cho ông làm sợ dây buộc cho thật chặt 3 chân của chiếc ghế HLV.

Nhiều cầu thủ này của Navibank Sài Gòn ở mùa giải 2010 sẽ ra đi để thay bằng những người mới, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc đến từ B.Bình Dương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều cầu thủ này của Navibank Sài Gòn ở mùa giải 2010 sẽ ra đi để thay bằng những người mới, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc đến từ B.Bình Dương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

  • Nhưng nỗi lo phiên bản 2

Một đế chế mới ở Navibank Sài Gòn, người ta nói như vậy, sau khi nhìn một loạt cầu thủ về với đội bóng Sài Gòn. Tuy nhiên, cái lý để người ta nói như vậy là bởi các cầu thủ Bình Dương về với đội bóng đa phần đang làm “cán bộ” ở đội cũ. Một trong những lý do người ta xôn xao nhiều hơn, là vì chỉ còn thiếu đúng thủ môn Thế Anh nữa thì gần như ông Chung có lại trong tay những trợ lý BHL, như ông đã từng có lúc ở dưới Bình Dương. Nên nhớ, ở thời điểm này trợ lý Nguyễn Văn Hiệp cũng đã tề tựu về tại Navibank Sài Gòn cùng với ông Chung.

Thế nhưng, đó chính là nỗi lo bởi Bình Dương đã quá ngán ngẩm với việc để “hội đồng cầu thủ” cùng HLV và những người ở đội bóng chi phối sự thành công. Thậm chí, những người ở Bình Dương còn cho hay, chính các cầu thủ chủ chốt trong đội còn chi phối cả việc lấy cầu thủ nào về, lấy như thế nào, và ai sẽ được quyền ra sân. Thế nên, để làm lại ở mùa bóng này, họ đã đi đến quyết định sẽ chấm dứt sự tồn tại của các “đại bàng” trong đội bóng.

Rõ ràng, một khi đã chọn mua cầu thủ, HLV Mai Đức Chung phải thể hiện mình không sai lầm. Muốn thế, các cầu thủ lớn tuổi kia tiếp tục lại là trụ cột ở đội bóng Navibank Sài Gòn, thay vì là trụ cột ở một đội “năng khiếu lão tướng” nào đó. Và đó là nguy cơ tiềm ẩn cho sự thăng tiến của đội bóng Sài thành, bởi Quang Hải, Được Em, Duy Khanh, Tài Em hay Anh Tuấn muốn chơi tốt phải có sự hỗ trợ tốt từ những đồng đội, chứ không phải họ được mua về đề gồng gánh sự khốn khổ. Cái nền của một đội bóng mạnh thật sự là sự nhuần nhuyễn và đoàn kết, chứ không phải là mảnh ghép rời rạc như V.Ninh Bình đã từng.

Một bài toán mới thật sự hóc búa cho lãnh đạo của Navibank Sài Gòn trong việc dùng người, lẫn quản người của mình sao cho không mang tiếng với người đời là hớ hênh, là tiêu tiền vô lý. Phiên bản 2 mà Navibank Sài Gòn đang dùng không thể nào nhiều lỗi còn hơn phiên bản 1 B.Bình Dương, khi mà gương tày liếp vẫn còn kia.

TUẤN LONG

Tin bóng đá...

°HLV Nguyễn Văn Thịnh về Xuân Thành  Hà Tĩnh. Mất một quãng thời gian dài đàm phán, cuối cùng, đội bóng hạng Nhất Xuân Thành Hà Tĩnh đã giành được chữ ký của HLV Nguyễn Văn Thịnh. Ông Thịnh và Xuân Thành Hà Tĩnh sẽ gắn bó với nhau bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhiệm vụ đặt ra với cựu trợ lý của XM Hải Phòng là giúp CLB giành quyền lên hạng ở ngay mùa giải 2011.

°Trọng Nghĩa, Minh Đức đồng ý ở lại XM Hải Phòng. Sau khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại đất cảng, trung vệ Minh Đức đã đồng ý gạt bỏ những bất đồng với ê kíp lãnh đạo cũ để nối lại đàm phán. Theo thông tin từ XM Hải Phòng, bản hợp đồng mới chưa được ký kết, nhưng Minh Đức đã chấp nhận sẽ tái ký hợp đồng với CLB sau khi trở về từ Ấn Độ, với khoản lót tay không dưới 7 tỷ đồng/3 năm. Cùng lúc, hậu vệ cánh phải Trọng Nghĩa (3) cũng đồng ý tiếp gục thi đấu cho XM Hải Phòng thêm 3 năm, với mức chuyển nhượng 6 tỷ/3 năm.

Q.NGỌC.

Tin cùng chuyên mục