Mãn nhãn

Giải cầu lông đồng đội nam nữ châu Á năm 2017

Không chỉ tận mắt chứng kiến những đường cầu đẹp mắt của các cao thủ làng cầu lông thế giới, các khán giả đến Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) còn mãn nhãn với thiết bị mắt diều hâu (Hawk-eye) mới đưa vào sử dụng từ các trận tứ kết diễn ra vào hôm qua.

Mãn nhãn ảnh 1

Ảnh: Dũng Phương

Đây là thiết bị ghi nhận các tình huống trên sân xác định chính xác điểm rơi của cầu nhằm tránh trường hợp phán xét sai của trọng tài do nhìn bằng mắt thường. Để có được hệ thống chuyên nghiệp này, nhà tài trợ giải chi ra 18.000 USD để thuê trang thiết bị và mời 2 chuyên gia Greame Anderson và William Fulwood (Anh) về lắp đặt vận hành xuyên suốt giải. Có tổng cộng 23 camera, trong đó 13 camera đặt dưới sân và 10 camera đặt rải rác khắp khán đài. Các camera sẽ ghi lại hình ảnh chính xác, sau đó được kết nối với một màn hình rộng 36 mét vuông để chiếu chậm lại những đường cầu nhạy cảm khi VĐV khiếu  nại.

Theo ông Rudy - Giám đốc Hội đồng thi đấu cầu lông châu Á cho biết ông rất ấn tượng vì đây là màn hình cho hệ thống Hawk- Eye lớn nhất từ trước đến nay của các giải cầu lông trên thế giới.

Nhờ thiết bị hiện đại này, các trọng tài biên (thường là trọng tài Việt Nam) sẽ an tâm về độ chính xác, nhưng lại là áp lực hơn trong về quyết định của mình. Các trọng tài phải tập trung hơn để bắt chính xác vì có mắt diều hầu kiểm tra lại. Và trong ngày hôm qua, các trọng tài chúng ta làm khá tốt nên rất ít khi phải nhờ đến thiết bị này. Qua đó, góp phần thành công cho trận đấu nói riêng và giải nói chung.

Vòng tứ kết vào hôm qua, Nhật Bản xuất sắc lội ngược dòng thắng Indonesia 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 lọt vào bán kết gặp Thái Lan khi đội này cũng thắng Ấn Độ với cùng tỷ số 3-2. Ở nhánh bên kia, Trung Quốc đánh bại Malaysia và Hàn Quốc vượt qua Đài Loan để gặp nhau trong trận bán kết còn lại bắt đầu thi đấu vào lúc 14 giờ chiều nay.

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục