Man City đăng quang Champions League với cảm giác 'không thể ngăn cản'

Man City ăn mừng chức vô địch thứ 5 trong 6 mùa giải bằng cách đánh bại Chelsea 1-0 tại sân Etihad. Đó là một thắng lợi tất yếu và mang đến một cảm giác Manchester City là đội bóng "không thể ngăn cản", như cách nói của tiền vệ Jack Grealish.
Man City đăng quang trên sân Etihad
Man City đăng quang trên sân Etihad

Manchester City đã đặt lớp kem lên chiếc bánh. Với bầu không khí tuyệt vời tại Etihad, Sky Blues đã tô điểm cho lễ ăn mừng danh hiệu của họ bằng chiến thắng trước đội bóng Chelsea đang chật vật để lấy lại phong độ.

Đội bóng của Pep Guardiola thực tế đã lên ngôi vô địch vào thứ Bảy khi đội nhì bảng Arsenal để thua 0-1 trên sân đội gần cuối bảng Nottingham Forest. Kết quả đó đã mang lại cho Guardiola sự thoải mái khi ông để hầu hết các ngôi sao của mình nghỉ ngơi, tập trung vào việc giành cú ăn ba lịch sử. Pep xếp đội hình đến 8 trụ cột trên băng dự bị, và để nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Nhưng sức mạnh của Man City được minh chứng bởi Julian Alvarez, người đã dành phần lớn mùa giải làm cái bóng của Erling Haaland, ghi bàn thắng thứ 17 trong chiến dịch để kéo dài chuỗi trận bất bại của nhà vô địch Anh trên mọi đấu trường lên 24 trận. Nhưng một buổi chiều lễ hội của Man City đã bị hủy hoại hoàn toàn khi hàng nghìn người hâm mộ tràn ra sân bất chấp lời yêu cầu từ CLB để ở lại khán đài.

Julian Alvarez ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 1-0 trước Chelsea

Julian Alvarez ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 1-0 trước Chelsea

Sau khi xếp sau Arsenal trong phần lớn mùa giải, Man City đã thổi bay Pháo thủ với 12 trận thắng liên tiếp để lần thứ 3 liên tiếp vô địch Premier League.

Khi được hỏi liệu Man City có cảm thấy mình bất khả chiến bại trong chuỗi trận chói sáng của họ hay không, Jack Grealish nói: "Có đấy. Thật tức giận vì cách đây không lâu tôi đã nói chuyện với một số cầu thủ rằng: Hãy tưởng tượng nếu ai đó nói muốn giành ngôi vô địch lần nữa ‘chúng ta phải đi và thắng 12 trận liên tiếp'. Tôi nghĩ rằng không hẳn chúng tôi không thể làm được mà điều đó sẽ rất khó khăn. Chúng tôi có rất nhiều tài năng trong đội hình này và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này chúng tôi cảm thấy Man City là đội không thể ngăn cản. Và nó không dừng lại ở đây, chúng tôi vẫn còn một số trận đấu lớn sắp ra mắt".

Bầu không khí lễ hội ở Etihad

Bầu không khí lễ hội ở Etihad

Man City đang tận hưởng thời kỳ thống trị Premier League chưa từng thấy kể từ khi Manchester United giành được 5 danh hiệu trong 6 mùa giải từ 1996 đến 2001. Những chứng thực về triều đại của họ đã được khẳng định rõ ràng, nhưng việc thi đua giành cú ăn ba như Man United năm 1999 sẽ nâng Man City lên một tầm cao hiếm có hơn nữa với tư cách là một trong những những đội bóng vĩ đại nhất từ trước đến nay của bóng đá Anh.

Man City sẽ đối mặt với Manchester United trong trận chung kết FA Cup tại Wembley vào ngày 3-6, sau đó 7 ngày họ gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League ở Istanbul. "Chúng tôi có thể tận hưởng thành công với người hâm mộ và nghĩ về trận chung kết FA Cup và Champions League. Chúng tôi muốn giành cả ba danh hiệu. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và sẽ cố gắng hết sức để giành được những danh hiệu đó", tiền vệ Bernardo Silva bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục