Khoảng cách còn xa

Đoàn Minh Xương: Thất bại toàn diện

Không tỏ vẻ quá thất vọng về kết quả trận đấu, cũng không phàn nàn gì về sự thể hiện của các học trò, HLV Miura đánh giá trận thua 1-3 trước Jordan là điều bình thường. Thậm chí, ông Miura còn tiếc rẻ về việc đã để thủng lưới trong hiệp một khiến kế hoạch tấn công của ông trong hiệp 2 bị phá sản: “Các cầu thủ đã chơi đúng ý đồ của tôi đề ra. Trước một đối thủ mạnh hơn, chúng tôi phải đề cao tính kỷ luật và đá phòng ngự nhiều hơn. Điều đáng tiếc là chúng ta đã không cầm hòa được trong 45 phút đầu”.

HLV Miura cũng giải thích việc ông để Tuấn Anh ngồi dự bị là do thể lực của tiền vệ này chưa đạt tốt nhất, dự định đưa Tuấn Anh vào đá hiệp 2 cũng không thành do Jordan có 2 bàn thắng liên tiếp. Đó cũng là thời điểm mà ông Miura kết luận không thể lật ngược tình thế.

Dù rất nỗ lực, U.23 Việt Nam vẫn thất thủ trước U.23 Jordan. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, kết quả không đáng lo bằng cách chơi bóng thiếu cảm giác của cầu thủ U.23 Việt Nam khi chuyền bóng hỏng quá nhiều, thiếu sự chủ động trong phòng ngự. Ông Hiển nhận định: “Ở sân chơi thế này, trình độ của Việt Nam cho thấy có khoảng cách xa so với châu lục. Tuy nhiên, nếu biết cách phối hợp tốt hơn thì thế trận của U.23 Việt Nam đã không kém cỏi như trong hiệp 1. Đây chính là điều mà HLV Miura nên rút kinh nghiệm ở trận đấu tới”.

Sau trận thua Jordan, hôm qua đội U.23 Việt Nam chỉ tập nhẹ vào buổi sáng. Tinh thần các cầu thủ đều rất tốt khi về lý thuyết, cửa vào tứ kết vẫn còn với U.23 Việt Nam. Bảng D sau lượt trận đầu tiên cho thấy, chính Jordan mới là đội bóng mạnh nhất nên thất bại ngày ra quân cũng không còn nặng nề. Thầy trò HLV Miura sẽ có buổi tập chiến thuật vào sáng nay để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Australia vào ngày mai, 17-1. Do để thua UAE 0-1 trong trận ra quân nên Australia buộc phải thắng Việt Nam mới có hy vọng đi tiếp, đây sẽ là một ưu thế về tinh thần cho thầy trò HLV Miura.

 Đoàn Minh Xương: Thất bại toàn diện

Theo tôi, vấn đề ở đây không phải chuyện thắng hay thua. Điều chúng ta đang trông chờ là sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu này, bởi việc lọt vào vòng chung kết đã thành công lớn rồi và các đối thủ của chúng ta đều rất mạnh.

Nhưng những gì để lại từ trận gặp Jordan là sự nhợt nhạt, không hề có điểm nhấn và cũng chẳng có bản sắc gì trong lối chơi. Các cầu thủ U.23 VN quá bị động trong lối chơi, có cảm giác như chủ trương của BHL là cố gắng đừng để thua, đơn cử qua các tình huống phá bóng, chủ yếu là giải vây. Nói tóm lại, chúng ta thua là đúng, nhưng cách thể hiện thì quá nặng nề và quá thận trọng. Hy vọng gây bất ngờ ở vòng bảng là quá khó rồi, bởi chúng ta đã xác định điều này và đưa sang đội hình nhiều cầu thủ trẻ để hướng đến SEA Games sang năm.

Nếu đánh giá từng cá nhân thì tôi cho rằng chẳng có cầu thủ nào chơi nổi bật cả, dù các em đã có nhiều nỗ lực. Cách chơi này, cùng với một số vấn đề ở đấu pháp, rõ ràng HLV Miura là người chịu trách nhiệm vì đấu pháp không phù hợp và không tạo được niềm tin nơi người hâm mộ.

Khang Việt

Tin cùng chuyên mục