Kẻ khóc, người cười

Một trận đấu, 2 kịch bản đối lập có thể xảy ra. Bởi lẽ, Thanh Hóa đang nhấp nhổm với cơ hội đánh chiếm ngôi đầu từ tay B.Bình Dương, trong khi HA.GL một khi không thắng nổi ở xứ Thanh, khả năng họ bị Cần Thơ, Đồng Nai qua mặt, đẩy xuống vị trí đội sổ là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Thanh Hóa – HA.GL (sân Thanh Hóa, VTV6 trực tiếp 17 giờ)

Một trận đấu, 2 kịch bản đối lập có thể xảy ra. Bởi lẽ, Thanh Hóa đang nhấp nhổm với cơ hội đánh chiếm ngôi đầu từ tay B.Bình Dương, trong khi HA.GL một khi không thắng nổi ở xứ Thanh, khả năng họ bị Cần Thơ, Đồng Nai qua mặt, đẩy xuống vị trí đội sổ là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Sẽ là một trận làm khách khá vất vả cho đội bóng phố núi tại sân Thanh Hóa. Ảnh: Minh Trần


Trên thực tế, ít ai tin HA.GL đủ sức cầm cự, lấy điểm ra về từ xứ Thanh trong thời điểm này. HA.GL yếu bóng vía trên sân khách là một nguyên nhân, nhưng mấu chốt là chất lượng đội hình. Franklin bị treo giò buộc Gỗ phải chơi với cặp trung vệ nội Đồng Triều – Tiến Dũng. Đó là mối nguy cực lớn đối với đội khách, bởi cặp Omar – Lê Văn Tân đang chơi cực hay, từ độ càn lướt đến chất quái. Ngoài ra, Đình Tùng cũng đã trở lại sau án treo giò, giúp các mũi công của Thanh Hóa càng thêm nhiều chọn lựa. Trong khi đó, Công Phượng đang khủng hoảng phong độ, nên hàng thủ chủ nhà chỉ cần bắt chết Moussa là hóa giải xong hy  vọng của đội khách.

Sòng phẳng mà nói, khách gần như không có cửa lấy điểm khi đến làm khách ở xứ Thanh, một khi chủ nhà giữ được phom phong độ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về chủ nhà. Chỉ riêng mặt sân Thanh Hóa đã là thử thách lớn cho các học trò Guillaume, bởi bề mặt mấp mô không phải là sàn diễn lý tưởng cho đám trẻ chơi thứ bóng đá kỹ thuật. Do vậy, trừ khi Thanh Hóa quá nóng vội, không làm lạnh được cái đầu khi đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng, HA.GL nhiều khả năng sẽ ra về tay trắng.

Dự đoán: Thanh Hóa thắng 2-1. Gia Huy
 

Tin cùng chuyên mục