Từ khóa: #Jack Sock

Federer và Nadal

Laver Cup: Được Federer và Nadal chỉ giáo, Fognini vẫn thua, nhưng tuyển châu Âu tạm dẫn 3-1

Fabio Fognini đã nhận được ân huệ lớn nhất trong làng quần vợt thế giới, điều mà chưa từng một tay vợt nào được nhận trước đây - hân hạnh được cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal nhiệt tình chỉ giáo trước và trong suốt trận đấu với Jack Sock của Tuyển Thế giới, trận đấu thứ 2 trong ngày thi đấu đầu tiên của Laver Cup 2019.

Roger Federer (trái) đã toàn thắng 3 trận ở London

Giải "Bát đại cao thủ" tại London: Federer “bất khả chiến bại”, Sock hạ “đệ tam kiếm”

Bảng đấu Boris Becker ở ATP World Tour Finals 2017 đã khép lại với những kết quả “vừa bất ngờ, vừa không... bất ngờ”. Trong khi Roger Federer vẫn duy trì thành tích “bất khả chiến bại” khi thắng trận thứ 3 liên tiếp trước Marin Cilic, Jack Sock đã bất ngờ đánh bại “Đệ tam kiếm” Alexander Zverev để giành tấm vé bán kết thứ 2.
Roger Federer giành trận thắng thứ 50 trong mùa

Federer thắng trận thứ 50, Nadal chuẩn bị ra quân

Roger Federer đã mở màn khát vọng lên ngôi Võ lâm Minh chủ lần thứ 7 bằng một chiến thắng “bỏ túi” Jack Sock. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ đã giành trận thắng thứ 50 trong mùa với điểm số 6-4 và 7-6 (7-4), chỉ sau 1 tiếng 31 phút đồng hồ.
Jack Sock đăng quang Paris Masters 2017

Đăng quang ở Paris, Sock bắt chuyến tàu chót đến London

Chiến thắng có điểm số 5-7, 6-4, 6-1 trước “kẻ ngoại đạo” người Serbia – Filip Krajinovic – trong trận chung kết Paris Masters 2017 đã mang lại cho Jack Sock tấm vé cuối cùng thẳng tiến đến ATP World Tour Finals tại London. Đó là một kết quả nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Krajinovic ăn mừng hoang dại trên sân đấu sau chiến thắng

Krajinovic – kẻ ngoại đạo Serbia sẽ nối gót Djokovic?

Ở Paris Masters, chưa từng có một tay vợt Serbia nào khác ngoài Novak Djokovic đăng quang ngôi vô địch. Tuy vậy, trong trận đấu chung kết Paris Masters 2017 sẽ diễn ra vào tối hôm nay, Filip Krajinovic đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để trở thành người Serbia thứ 2 lên ngôi tại Paris hoa lệ. Ở đầu giải đấu, tay vợt 25 tuổi này chỉ là “kẻ ngoại đạo”...