Graham Potter đang gặp rắc rối ở Chelsea

Cựu thuyền trưởng Brighton có khởi đầu rất ấn tượng với Chelsea khi giành chiến thắng cả 3 trận đầu ở Ngoại hạng Anh. Nhưng kể từ đó, họ chỉ có thêm đúng 1 chiến thắng sau 7 trận gần nhất, trong đó hòa 3 và thua 3, mới nhất là màn chia điểm trên sân Nottingham Forest.
Graham Potter đang gặp rắc rối ở Chelsea.
Graham Potter đang gặp rắc rối ở Chelsea.

Nếu năm 2022 khởi đầu với vinh quang tột đỉnh cho Chelsea với tư cách là CLB vô địch FIFA Club World Cup thì những ngày đầu năm 2023 lại chứng kiến một Chelsea đang trôi trong vô định. Có một sự khác biệt rất rõ: 2022 là cuối đế chế Roman Abramovich, thì năm 2023 bắt đầu của ông chủ mới Todd Boehly. Và có lẽ, đó là một triều đại sai lầm.

Sau trận hòa Nottingham, Graham Potter thất vọng ra mặt khi nói rằng chất lượng thi đấu của Chelsea bây giờ “thấp đáng kinh ngạc” so với đội bóng của Thomas Tuchel. Đây không phải là lần đầu Potter than thở như vậy. Thực tế trên sân cho thấy, dù kiểm soát bóng đến 72% trước đội bóng đang xếp áp chót, vậy nhưng Chelsea chỉ tung được 7 cú sút và chỉ 2 đi đúng hướng. Con số này bên phía Nottingham là 7-5. Không ai biết, đâu mới là Chelsea ở trận đấu này.

Chuyện cũng chẳng phải đến bây giờ mới lộ ra. Chuỗi 7 trận đấu tồi tệ của Chelsea vừa qua chưa tính đến 2 trận với Man.City và Liverpool sắp diễn ra trước khi lượt đi mùa bóng khép lại. Nghĩa là vị trí thứ 8 hiện nay còn có thể sa sút hơn nữa. Đó sẽ là một thảm họa nếu như đem so với mức chi tiêu khủng lên đến 300 triệu bảng mà họ bỏ ra mùa hè vừa qua. Chẳng cần đến thống kê, thì cũng khó có đội bóng nào bỏ ra chừng đó tiền mà thành tích lại đi thụt lùi như Chelsea của Potter hiện tại.

Chelsea chỉ có đúng 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất.

Chelsea chỉ có đúng 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất.

Vậy mà họ lại tiếp tục bỏ tiền ra. Tiền đạo trị giá 12 triệu bảng David Datro Fofana, đã có mặt trên khán đài ở trận vừa qua sau khi chuyển đến từ Molde. Sau đó, là trung vệ Benoit Badiashile từ Monaco và với bản hợp đồng này, Chelsea đã tiêu tốn gần 200 triệu bảng chỉ để mua các trung vệ trong vòng 6 tháng qua. Điều buồn cười là người đang chơi ổn định nhất, Thiago Silva năm nay 38 tuổi và đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Một chi tiết đáng ngạc nhiên khác, là dù họ thủng lưới 18 bàn sau 16 trận nhưng đó đâu phải là thống kê tồi. Hàng thủ của họ đứng thứ 4, chỉ sau 3 đội đầu bảng. Hàng tấn công mới chỉ có 20 bàn chính là điểm yếu, và rất bất ngờ ở chổ Potter được Chelsea “chấm” vì tạo cho Brighton mối lối chơi phóng khoảng mang dáng dấp của Man.City.

Potter đã dùng tới 5 tiền đạo trong trận hòa Nottingham nhưng chỉ có thể ghi 1 bàn vào vào lưới đội có hàng phòng ngự tệ thứ 2 của Premier League. Đáng nói, Chelsea chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm trong cả hiệp 2. Kế đến, bộ 3 tiền vệ trung tâm của Chelsea gồm Jorginho, Zakaria và Mount đều thi đấu ở mức trung bình. Coi như “di sản” mà Tuchel để lại hoàn toàn không giúp gì được cho Petter. Hoặc cũng có thể là ngược lại. 10 trận đấu dưới quyền Petter chỉ có 12 bàn thắng được ghi.

Việc N’Golo Kante, Reece James và Ben Chilwell ngồi ngoài vì chấn thương càng khiến cho Chelsea phải đổ nhiều tiền hơn vào thị trường chuyển nhượng. Vấn đề nằm ở chổ đó. Họ đang vật lộn để bù đắp cho những mất mát như một con bạc khát nước đang cố gỡ gạc những gì đã mất hơn là tỉnh táo nhìn lại bản thân mình. Potter càng cố gắng tìm cho mình những con người như ý, thì ông sẽ mất đi sự tập trung làm sao để giữ cho Chelsea đi đúng hướng. Mà ở Chelsea, chưa biết thời của Todd Boehly ra sao chứ trước đây, tầm này chắc Potter chẳng còn thời gian để mà đòi hỏi mua sắm.

Tin cùng chuyên mục