Gỗ & nước sơn

Liên tục xin xóa án cấm đến sân khách cho các CĐV, rồi “thay máu” lực lượng, XM Hải Phòng nuôi tham vọng xây dựng một hình ảnh mới cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài. Tuy nhiên, những hình ảnh của người Hải Phòng trên sân Ninh Bình chiều Chủ nhật vừa qua lại cho điều ngược lại…
Gỗ & nước sơn

Liên tục xin xóa án cấm đến sân khách cho các CĐV, rồi “thay máu” lực lượng, XM Hải Phòng nuôi tham vọng xây dựng một hình ảnh mới cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài. Tuy nhiên, những hình ảnh của người Hải Phòng trên sân Ninh Bình chiều Chủ nhật vừa qua lại cho điều ngược lại…

  • Chờ phản ứng của "Bao Công"

Đến nay, XM Hải Phòng đã có 2 văn bản và hội CĐV của họ có tới 3 lần viết đơn tới VFF xin xóa án cấm đến sân khách. Thực tế cho thấy, trước vòng 4 V-League 2010, những lá đơn của người Hải Phòng hoàn toàn có cơ sở. Kể từ sau vụ làm loạn trên sân Hàng Đẫy của Thể Công ở mùa trước, XM Hải Phòng đã rất cố gắng kiểm soát an ninh sân Lạch Tray, các CĐV của họ cũng không còn quậy phá trong mỗi chuyến đi sân khách.

Bản thân VFF cũng ghi nhận điều này. Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban kỷ luật các giải đấu của VFF một tuần trước đã khẳng định sẽ xóa án cấm đến sân khách cho CĐV Hải Phòng. Ông Hường còn tiết lộ, việc xóa án sẽ được tiến hành ngay sau vòng 4. Ông Hường chưa ký văn bản xóa án thì CĐV Hải Phòng lại quậy!

Hình ảnh pháo sáng được các CĐV Hải Phòng tiếp tục khai hỏa ở sân Ninh Bình đặt ra cho BTC câu hỏi liệu có nên xóa án cho họ. Ảnh: Tuấn Phạm

Hình ảnh pháo sáng được các CĐV Hải Phòng tiếp tục khai hỏa ở sân Ninh Bình đặt ra cho BTC câu hỏi liệu có nên xóa án cho họ. Ảnh: Tuấn Phạm

Vài ngàn CĐV đất cảng đã đến sân Ninh Bình sát cánh cùng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Không trống, không đồng phục, chỉ có cờ, CĐV Hải Phòng đã gây ấn tượng tốt trong suốt hiệp 1 trận đấu. Thế nhưng, khi Leandro gỡ hòa cho XM Hải Phòng, pháo sáng đã được các CĐV đất cảng đốt lên. Vài phút sau khi Hoàng Max ghi bàn thứ 2 cho XM Hải Phòng, trên khán đài, CĐV đất cảng cộng hưởng bằng quả pháo sáng thứ 2 trong sự phản ứng gay gắt của BTC sân và CĐV Ninh Bình…

Trước vụ việc ấy, liệu BTC giải, ông Nguyễn Hải Hường - “Bao công” của các giải đấu sẽ ứng xử thế nào với hành động này của CĐV Hải Phòng? Có vẻ như ông Hường đang gặp “ca khó”, bởi không dễ để xác định được các thủ phạm đốt pháo sáng có phải CĐV Hải Phòng hay không? Nói thế, bởi các CĐV Hải Phòng đâu có mặc đồng phục, đâu có đăng ký tới sân với vai trò là CĐV của XM Hải Phòng? Liệu rằng, sau sự kiện ở sân Ninh Bình, ông Hường có dám xóa án cấm đến sân khách với CĐV Hải Phòng hay không?

  • Vẻ hào nhoáng bề ngoài

XM Hải Phòng đã “trảm” gần chục cầu thủ, chi hơn 20 tỷ đồng tăng cường lực lượng để sở hữu một đội hình trong mơ. Chính HLV Vương Tiến Dũng từng thừa nhận, với những Leandro, Aniekan, Lazaro, Xuân Phú, Quang Huy, Minh Đức… ông có đội bóng thuộc loại mạnh nhất trong sự nghiệp.
Thế nhưng, sau 4 vòng đấu, ngoài trận thắng Sông Lam Nghệ An 4-2, XM Hải Phòng chỉ gây thất vọng. Ở trận hòa V.Ninh Bình chiều 7-3, các tân binh của XM Hải Phòng tiếp tục mờ nhạt. Xuân Phú bị thay ra từ giữa hiệp 1, Hoàng Max phần nhiều thời gian chỉ xách xe chạy không, Aniekan liên tục giẫm chân Minh Châu và Leandro, trong khi Lazaro chơi như một cầu thủ nghiệp dư trong vài phút được vào sân ở cuối trận.

Cựu tiền vệ XMHP Văn Thành (trái) giờ đang thi đấu rất hay ở V.Ninh Bình. Ảnh: V.S.I

Cựu tiền vệ XMHP Văn Thành (trái) giờ đang thi đấu rất hay ở V.Ninh Bình. Ảnh: V.S.I

Tân binh chơi dở, nhưng người cũ của XM Hải Phòng lại tỏa sáng. Tiền vệ Văn Thành (18) của V.Ninh Bình từng là HLV phó và đội trưởng của XM Hải Phòng, đã chơi cực hay ở tuyến giữa của V.Ninh Bình. Chính Văn Thành đã hợp cùng Marcelo tạo ra cặp tiền vệ trung tâm  bắt “chết” ngòi nổ Leandro, khiến thế công của XM Hải Phòng bị phá sản. Không riêng gì Văn Thành, những người cũ của Hải Phòng cũng đang chơi tốt ở Than Quảng Ninh. Hậu vệ Ngọc Quang đang mang băng đội trưởng của đội bóng đất mỏ, trung vệ Nguyễn Quyết, tiền vệ Xuân Ngọc… cũng tỏa sáng trong màu áo Than Quảng Ninh.

Một trong những nguyên nhân khiến XM Hải Phòng chơi không tốt từ đầu mùa là thiếu tinh thần. Có thể hy vọng được thứ tình cảm “màu cờ sắc áo” ở những cầu thủ đến từ những bản hợp đồng tiền tấn? Rất khó cho XM.Hải Phòng…

TƯỜNG KHÔI

Xóa mà làm gì !

Tin từ VFF cho hay, sau lượt đấu cuối tuần qua, họ sẽ xem xét để xóa án cấm đến sân khách cho các CĐV Hải Phòng sau những vụ ầm ĩ ở mùa giải trước. Tuy nhiên, thông tin ấy trở nên lạc hậu và có khi là lạc quan tếu, bởi ngay trên sân Ninh Bình ở vòng 4 vừa qua, khán giả Hải Phòng lại làm loạn.

Trên sân Ninh Bình, có lẽ lần đầu tiên lực lượng bảo vệ ở đây mới có dịp đón tiếp những khán giả cuồng nhiệt đến độ quá khích, bởi suy cho cùng, từ đó đến nay đội bóng của họ chỉ chơi ở giải hạng Nhất, và nói thật, cũng chưa từng được quan tâm đến thế. Giờ thì đã khác, V.Ninh Bình cũng đang được xếp vào những đội có tham vọng như “ai kia” chứ đâu đùa. Chí ít thì ở mùa bóng này, V.Ninh Bình cũng phải nằm ở tốp trên bảng xếp hạng, chứ bỏ bằng ấy tiền ra để trụ hạng thì mất mặt quá. Chính vì thế mà cả đội bóng XM Hải Phòng lẫn khán giả đất cảng đều hiểu rằng, họ không thể để anh nhà giàu mới nổi qua mặt được!?

Và thế là thay vì chọn cách vào Nghệ An để đối đầu với những khán giả máu lửa thật sự, thay vì chọn cách vào xứ Nghệ để xem đội bóng đối đầu với CLB có chất lượng chẳng kém, nếu không nói là hơn hẳn đội bóng “quê mình”. Khán giả Hải Phòng vào Ninh Bình rầm rộ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ quyết định theo những chỉ dẫn trên vài diễn đàn bóng đá, thay vì cờ của CLB họ mang quốc kỳ, bởi biết chắc rằng chẳng ai dám cấm cản (đồng thời vẫn có cờ của đội bóng hẳn hoi). Để rồi mặc BTC sân kêu gọi, mặc cho lực lượng an ninh chạy đôn chạy đáo hết đầu này đến đầu kia, mặc cho những giám sát mà BTC giải cử về để ghi nhận, pháo sáng vẫn được đốt cháy rực ở từng góc sân và cờ lẫn những dụng cụ cổ động của đội XM Hải Phòng vẫn rầm rộ trên khán đài như chả biết lệnh cấm của BTC là cái quái gì! Chưa hả cơn, các cổ động viên Hải Phòng còn tiếp tục đốt pháo sáng ngoài đường, quanh sân như thể bất chấp lệnh cấm đốt các loại pháo mà Chính phủ đã ban hành.

Rất may, khán giả Ninh Bình chưa quá cuồng nhiệt với đội bóng vốn không gắn thật chặt với họ. Rất may, khán giả Ninh Bình đã quen với việc cuối tuần đến sân xem bóng đá để giải trí, thay vì cay cú ăn thua như ở nhiều nơi. Thế nên, mặc cho khán giả Hải Phòng muốn làm gì thì làm, mặc cho pháo sáng cứ cháy, sân bóng chỉ nóng với những pha ẩu đả của chính những cầu thủ Hải Phòng với nhau. Và rồi người ta chợt nhớ tới chuyện VFF “hăm he”, nếu khán giả Hải Phòng “tử tế” thì họ mới xóa án mà cười xòa...

Hóa ra, hình như lệnh cấm của VFF chỉ để dư luận thôi điều tiếng chứ có tác dụng gì đâu. Chuyện “lớn tiếng” xóa án đến sân khách cổ vũ hình như cũng chỉ để lấy oai, chứ có ai xem ra gì đâu, bởi cấm thì cấm, khán giả Hải Phòng vẫn cứ tiếp tục phạm luật đấy thôi. Vậy thì xóa mà làm gì, cứ để đó lỡ có chuyện gì thì nói VFF đã cấm rồi, còn họ không làm theo là lỗi họ chẳng phải hay hơn sao. Thôi đừng xóa án nữa, mất mặt thì đã mất mặt rồi, cứ để vậy mà “nhất cử lưỡng tiện!”.

TẤT ĐẠT

Tin cùng chuyên mục