Giành vàng

U.23 từ ngày tập trung đến giờ mới đá giao hữu 3 trận trước U.23 Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam và Hải Phòng. Nhiều người đã nhìn ra khiếm khuyết, đặc biệt là tuyến giữa chơi không tốt rồi sai lầm của hàng thủ và hy vọng được điều chỉnh trong trận giao hữu chót với U.23 Myanmar vào ngày 22-5, trước khi đấu chính thức tại đấu trường khu vực.

U.23 từ ngày tập trung đến giờ mới đá giao hữu 3 trận trước U.23 Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam và Hải Phòng. Nhiều người đã nhìn ra khiếm khuyết, đặc biệt là tuyến giữa chơi không tốt rồi sai lầm của hàng thủ và hy vọng được điều chỉnh trong trận giao hữu chót với U.23 Myanmar vào ngày 22-5, trước khi đấu chính thức tại đấu trường khu vực.

Thực tế thì các đối tượng U.23 vừa gặp mỗi đội tuyển Việt Nam là thuốc thử cao liều, với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Đội bóng “đàn anh” chơi bóng đẳng cấp hơn và giàu kinh nghiệm nên tỏ ra lấn át “đàn em”. Trong lúc Hàn Quốc thi đấu hiện đại nhưng tiếc là không tập hợp được các nhân tố tốt nhất nên chưa đánh giá rõ sức mạnh của chủ nhà, còn Hải Phòng không quá nổi bật.

Hai trận giao hữu sau giai đoạn tập nặng và chưa hoàn chỉnh cộng thêm nhiều trụ cột dính chấn thương chưa nói lên được nhiều, nhưng diện mạo và cách chơi lại giúp ta hình dung ra U.23 ở tương lai gần. Sự chông chênh và thiếu an toàn ở hàng phòng ngự được san lấp phần nào sau khi Mạnh Hùng, Hoàng Lâm trở lại. Tuy vậy, đáng lo nhất là tuyến giữa thiếu các nhân tố chủ lực như Hoàng Thịnh, Tuấn Anh…, đặc biệt là đội bóng không có nhạc trưởng đúng nghĩa và hàng công “cùn” hơn những gì ta tưởng.

Không khó nhận ra là ông Miura đang đặt hy vọng vào Thanh Hiền, Huy Hùng, Hữu Dũng như những phương án có thể đóng vai của nhà kiến thiết khả dĩ nhất. Thế nhưng, về khả năng của tiền vệ gây đột biến lại không thể bằng Tuấn Anh hay tài đánh chặn, thu hồi bóng cũng thua Hoàng Thịnh. Có lẽ với tình hình đó, ông Miura đã tính đến phương án tuyến giữa không cần cầu thủ dẫn dắt thế trận, hay nói cách khác là chấp nhận không có người “chia bài”.
 
HLV người Nhật vẫn tin đội bóng đang đi đúng lộ trình, thông qua cách ông Miura dốc sức lo cho ĐTVN. Cụ thể là ông cùng với cộng sự Trần Công Minh sang Thái Lan do thám chủ nhà đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên, rồi giao việc lại cho trợ lý Nguyễn Thanh Sơn lo liệu trong trận U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar trên sân Cẩm Phả.

Trong niềm tin của HLV Miura, trước mắt thì ông Nguyễn Thanh Sơn phải căng não để khắc phục nhiều điểm yếu khi đụng đối thủ đồng cân đồng lạng, trước khi tất cả di chuyển sang Singapore. Nói vậy để thấy, mong mỏi giành HCV là một chuyện, còn căn cứ vào thực tế hiện nay của U.23 lại chẳng dễ chút nào.

Giành vàng ảnh 1

Vắng HLV Miura, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn sẽ cùng các học trò tiếp U.23 Myanmar trên sân Cẩm Phả. Ảnh: MINH HOÀNG

Đức Dũng

Tin cùng chuyên mục