Deontay Wilder “cuồng nộ” vs Tyson Fury “giận dữ”: Sẽ có tái chiến của tái chiến!

Trận tái chiến vào cuối tuần này giữa Deontay Wilder “cuồng nộ” và Tyson Fury “giận dữ” ở sàn đài MGM Grand Garden Arena (Las Vegas), trận đấu được dán nhãn là “Phi vụ chưa thành”, dù có kết thúc ở bất kỳ kết quả nào thì vẫn sẽ có trận đấu thứ 3 giữa 2 bên, trận “tái chiến của tái chiến”. Đó chính là thông tin nóng hổi do chính quyền thủ khổng lồ người Anh Fury tiết lộ.

Hình ảnh quảng bá trận Wilder - Furry II
Hình ảnh quảng bá trận Wilder - Furry II

Theo như quyền thủ cao đến 2 mét 06 người Anh, người còn có biệt danh là “Vua Digan”, anh và phía võ sĩ cao 2 mét 01 người Mỹ - Wilder “cuồng nộ” - đã sớm đạt được một thỏa thuận đáng chú ý về trận giáp chiến thứ 3 giữa 2 bên, rằng họ sẽ đấu trận “tái chiến của tái chiến”, bất kể kết quả ở “Phi vụ chưa thành” tại Las Vegas vào cuối tuần này có là như thế nào.

Cả 2 đã đánh hòa trong trận đại chiến hồi tháng 12-2018, trận đấu mà Wilder đã đấm gục Fury “giận dữ” những 2 lần, nhưng bằng cách kỳ lạ nào đó, quyền thủ 31 tuổi quê ở thành phố Manchester vẫn gượng dậy và trụ vững đến hết hiệp đấu thứ 12, để giành lấy kết quả “không thắng cũng chẳng bại. Do vậy, nếu như bất kỳ ai, Wilder hoặc Fury thua trong trận đấu cuối tuần này, họ vẫn đều xứng đáng có thêm 1 cơ hội báo thù, và cũng chính là cơ hội để 2 phía, và để cả BTC kiếm thêm nhiều tiền của.

Deontay Wilder “cuồng nộ” vs Tyson Fury “giận dữ”: Sẽ có tái chiến của tái chiến! ảnh 1 Fury trúng đòn Wilder và ngã xuống sàn trong cuộc đối đầu đầu tiên
Fury nhận xét về sự thèm khát của Wilder đối với trận đấu thứ 3: “Tôi nghĩ, số tiền thu được từ cuộc đối đầu này quá lớn, không thể bỏ lỡ nó. Đây là trận đánh quyền để kiếm tiền và có rất nhiều tiền của đang nằm trong cái bình khiến anh ta không thể không nghĩ đến trận tái chiến của tái chiến, ngay cả khi anh ta đã thua”.

Vậy chính bản thân Fury thì sao, liệu anh có thèm khát hay không trước những cám dỗ vật chất to lớn như vậy. Trả lời câu hỏi, liệu chính bản thân mình có muốn trận tái chiến của tái chiến hay không, Fury nhấn mạnh: “Tôi sẽ không để thua trong trận đấu cuối tuần này. Tôi cũng sẽ muốn có trận tái chiến theo bất kỳ cách nào. Tất cả những gì tôi làm là giành chiến thắng, trừ khi lại có 1 trận hòa”.

Fury nói thêm rằng, anh hiện đang ở trong 1 trạng thái hoàn hảo cho trận đấu vào thứ Bảy này (theo giờ địa phương): “Tôi đã trải qua 5 trại tập luyện liên tục. Cứ mỗi trại tập luyện tôi lại đụng độ với 1 đối thủ khác nhau, từ Sefer Seferi (võ sĩ người Albania, “bại tướng” của chính Fury hồi tháng 6-2018), Francesco Pianeta (võ sĩ đã giải nghệ người Ý, “bại tướng” của Fury hồi tháng 8-2018), Wilder, Tom Schwarz (võ sĩ người Đức, là “bại tướng” của Fury hồi tháng 6 năm ngoái) và Otto Wallin (võ sĩ Thụy Điển, “bại tướng” của Fury hồi tháng 9 năm ngoái”. Đây là trại tập luyện thứ 6, hướng đến trận đại chiến cuối tuần. Kể từ năm 2009 cho đến nay, thời điểm tôi bắt đầu sự nghiệp, tôi chưa bao giờ năng động như thế này”.

“Trải qua 6 trại tập luyện liên tục, giờ đây, tôi đã đạt đẳng cấp chiến đấu của nhà vô địch một cách đều đặn. Không có sự xáo trộn về trọng lượng, ổn định về tinh thần, không làm những thứ ngu ngốc, vì thế, mấy năm nay là rất hay ho. Đây chính là 2 năm tốt nhất trong sự nghiệp đánh quyền của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi gọi bản thân là VĐV chuyên nghiệp”, Fury thừa nhận.

Tin cùng chuyên mục