Deontay Wilder: AJ “cơ bắp” là gã hèn, Miller “Bé Bự” là thằng ngốc, “Quái hiệp” Whyte là kẻ dối trá

Deontay Wilder - Wilder “cuồng nộ” - vừa có những trải lòng ở trên ESPN theo đúng như phong cách thượng đài điên cuồng trên sàn của chính bản thân mình. Quyền thủ 34 tuổi còn có biệt danh “Oanh tạc cơ bằng đồng” đã chửi cả thế giới, chỉ trích cả Anthony Joshua “cơ bắp”, Jarrell Miller “Bé Bự” và “Quái hiệp” Dillion Whyte. Anh sẽ đấu với Tyson Fury "giận dữ" vào ngày 22 tới đây!

Wilder sẽ đấu Fury vào ngày 22 tới đây
Wilder sẽ đấu Fury vào ngày 22 tới đây

Đánh giá về AJ “cơ bắp”, võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Anh vừa đoạt lại 4 đai vô địch WBA (Super), IBF, WBO và IBO từ tay “Gã mập ù” Andy Ruiz, là tay đấm có thể hình đẹp nhất trong số các quyền thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới, Wilder “cuồng nộ” không ngần ngại chửi thẳng: “Hắn ta đơn giản chỉ là một gã hèn. Tôi từng nghĩ hắn ta quá hèn, và mọi thứ vốn là như vậy”.

Quan điểm của Wilder “cuồng nộ” về AJ “cơ bắp”, trước nay vẫn là “bất di bất dịch”. Theo như quyền thủ 34 tuổi người Mỹ đang sở hữu thành tích 43 trận “bất khả chiến bại”, việc AJ “cơ bắp” lựa chọn những đối thủ dưới tầm để duy trì thành tích thắng ấn tượng của, “né tránh” thượng đài với chính anh hay Tyson Fury “giận dữ”, chứng tỏ sự hèn nhát của anh này. Và rằng, cho đến cuối đời, anh này cũng không dám đối mặt với anh hay với cả Fury “giận dữ”.

Trong khi đó, hướng về Miller “Bé Bự” (người đã lãng phí “cơ hội vàng” được thượng đài với AJ vì dính vào bê bối sử dụng chất kích thích, sau đó chính Ruiz đã được đôn lên để làm “cascadeur thế mạng”), Wilder “cuồng nộ” cũng chỉ trích mạnh mẽ: “Thằng ngốc. Anh ta chỉ là một thằng ngốc. Anh ta có trận đấu lớn của đời người hồi năm ngoái (đương nhiên Wilder đang nhắc đến trận đấu với AJ). Tôi không biết số tiền mà anh ta nhận được ở thương vụ này là bao nhiêu. Tôi bỏ qua những gì tôi đã nghe được, giả sự là 6 triệu USD đi. Anh ta đã vất tất cả vào sọt rác”

“Anh ta đã vất tất cả những gì gọi là: “Trở nên giàu có hoặc chết vì cố gắng” (tên một bộ phim có sự hiện diện của ca sĩ nhạc rap nổi tiếng 50 Cent, ca sĩ này cũng đã hát bài hát chủ đạo trong phim - 50 Cent là một người rất mê quyền Anh và MMA, thậm chí từng thách thức thượng đài với nhiều võ sĩ tên tuổi). Ý của tôi là, anh đã đưa thứ gì đó vào hệ thống của mình, một loại thuốc PEB mà người ta sử dụng cho chuột ung thư. Vì thế, nếu đó là loại thuốc dùng cho chuột ung thư, thì bạn hãy nghĩ xem, nó sẽ làm được gì cho bạn?”, Wilder “cuồng nộ” lý giải.

Chưa hết, quyền thủ có lối đánh như thể “đang giết người” ở trên sàn đài tiếp tục chĩa mũi dùi sang “Quái hiệp” Whyte (người từng thua AJ “cơ bắp” khi tranh đai WBC International, đai Khối thịnh vượng chung và đai vô địch Anh quốc hồi năm 2015): “Bạn biết đó, anh ta chỉ là kẻ dối trá gượng gạo. Anh ta nói rất nhiều chuyện, ám chỉ cả việc xét nghiệm ma túy, chỉ để tôi thượng đài với anh ta. Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Anh ta có một số cơ hội để đấu với tôi, để tôi kể ra vài lần nhé, tôi nói anh ta đấu với Luis Ortiz, tôi hứa sau đó sẽ đấu với anh ta, WBC cũng trao thẩm quyền để anh ta đấu với Ortiz, nhưng anh ta không đấu; rồi nữa nhé, Dominic Breazeale cũng nói: “Hãy đấu với tôi để giành suất thách thức đai vô địch, rồi anh sẽ được đấu với Wilder”, và rồi anh ta từ chối từng cơ hội của mình. Tôi có thể đi xa hơn, nhưng tôi cảm thấy quá lãng phí thời gian của mình, như vậy là rất vô lý”.

Tuy “chửi cả thế giới”, nhưng Wilder “cuồng nộ” vẫn dành sự tôn trọng cho một vài đối thủ. Nói về Fury “giận dữ”, người đã đấu hòa với anh hồi cuối năm 2018 và dự kiến, 2 người sẽ tái chiến vào ngày 22 tháng này, Wilder cho biết: “Fury là một tay vui nhộn, nhưng cũng là một võ sĩ giỏi, một đấu sĩ đầy chiêu thức. Theo quan điểm của tôi, tay ấy là hơi thở tươi mới trong làng đánh quyền hạng nặng, có thể đấu với những võ sĩ như vậy giúp tôi quảng bá được các trận đấu của tôi. Thường khi đối đầu với tôi, nhiều gã cạy miệng cũng không chịu nói, do họ không muốn nói hoặc không muốn cường điều, thổi phồng. Nhưng đấu với Fury, đội của anh ta làm quảng bá hình ảnh rất tốt, cùng với nhau, chúng tôi làm nên trận đấu vĩ đại, ở cả trong lẫn ngoài sàn đài. Đó là những gì tôi muốn nói về tay này, khi nghe đến tên của anh ta”.

Deontay Wilder: AJ “cơ bắp” là gã hèn, Miller “Bé Bự” là thằng ngốc, “Quái hiệp” Whyte là kẻ dối trá ảnh 1 Áp phích quảng bá trận đấu Wilder - Fury II
Kubrat Pulev, một võ sĩ gan lỳ người Bulgaria, bất ngờ cũng được Wilder “cuồng nổ” điểm tên với sự trân trọng đáng kể: “Anh ta là một võ sĩ mạnh mẽ và dũng cảm. Tôi không được xem Pulev thượng đài quá nhiều, vì anh ta ít khi thi đấu, nhưng những thứ mà tôi đã từng chứng kiến, là anh ta đấu trong các trận đấu vĩ đại (như trận đấu với Wladimir Klitschko hồi năm 2015 để tranh đai IBF và The Ring, Puluv thua KO ở hiệp 5). Anh ta là một người có ý chí, tâm tưởng mạnh mẽ”.

Một trong những võ sĩ mà Wilder cũng dành thời gian nhắc đến, đó chính là võ sĩ người Mexico Ruiz. Wilder “cuồng nộ” đã ủng hộ Ruiz rất, rất nhiều trong trận tái chiến với AJ “cơ bắp” hồi cuối năm ngoái, bao gồm cả một khoản tiền “nho nhỏ” đặt vào cửa Ruiz giành chiến thắng. Tiếc là, Ruiz đã “đánh mất tất cả” với trận thua bằng điểm số sau 12 hiệp đấu.

Wilder “cuồng nộ” không giấu nổi vẻ chán nản: “Tôi rất thất vọng về Andy Ruiz. Có lẽ cũng bởi vì tôi đã cược tiền vào cửa anh ta giành chiến thắng. Tôi thật sự muốn trông thấy anh ta gặt hái được những chiến tích vĩ đại. Đặc biệt từ xuất phát điểm của anh ta khi đang đến với quyền Anh - gần như bị đuổi khỏi căn hộ của mình, vì rằng, tôi không bao giờ muốn biết được cái cảm giác vô gia cư là như thế nào”.

“Nhưng đó chính là bờ vực thẳm của anh ta, và một thiên thần đã bay đến, cứu anh ta khỏi cơn khốn cùng. Rồi mang lại cho anh ta một cơ hội, một cơ hội tuyệt vời để làm mộ ngôi sao chói lòa với trận đấu cùng Joshua. Ruiz đã có được mọi thứ sau khi đấm gục Joshua, không chỉ 1 lần mà những 4 lần. Thế rồi, anh ta đã đơn giản đánh mất tất cả mọi thứ ở trong trận tái chiến”, Wilder “cuồng nộ” cho biết.

Wilder “cuồng nộ” sẽ đấu trận tái chiến với Fury “giận dữ” vào ngày 22-2 tới đây tại sàn đài MGM Grand Garden Arena (Las Vegas - Mỹ). Đó là trận bảo vệ đai hạng nặng của tổ chức WBC, và tranh chiếc đai The Ring vốn đang bỏ trống. Đó cũng sẽ là “Trận đại chiến giữa những gã khổng lồ” thật sự, khi mà Wilder cao 2 mét 01, nặng hơn 96 kg, còn Fury cao 2 mét 06, nặng vào khoảng 117 kg.

Tin cùng chuyên mục