

Dù mùa giải hạng Nhất chỉ còn 1 vòng đấu, nhưng bất ngờ lại… nổi sóng khi cầu thủ đội Cần Thơ tiếp tục dọa bỏ giải nếu các khoản nợ không được lãnh đạo đội bóng này thanh toán đầy đủ.
Sau các HLV Dương Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Trung Kiên (Phù Đông), chiều 15-9 đến lượt HLV trưởng thứ 3 đang làm việc tại giải hạng Nhất 2022 nói lời chia tay. Đó là HLV Nguyễn Việt Thắng ở CLB Cần Thơ, nhưng không phải là vấn đề chuyên môn.
Sau loạt trận đấu của vòng 14 diễn ra vào ngày 4-9, giải hạng Nhất quốc gia – LS 2022 tạm nghỉ đến ngày 23-9 mới trở lại. Đây được xem là khoảng nghỉ cần thiết để các đội chuẩn bị lại nhiều thứ trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc sau đó, nhưng với riêng hai đội Cần Thơ và Phù Đổng thì lãnh đạo những đội này còn thêm phần việc khác, đó là nỗ lực bình ổn chuyện tài chính.
Chiều hôm qua, thứ Ba 26-4, Đội bóng Nghệ sĩ trẻ Sài Gòn (Young Artist Sài Gòn FC) đã có buổi ra mắt rực rỡ sắc màu và ngập tràn sôi động tại SVĐ Quận 8. Đây là đội bóng quy tụ các nghệ sĩ trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, được thành lập với tiêu chí: Vui - Khỏe - Giao lưu - Kết nối, là sân chơi để các ca sĩ, người mẫu, diễn viên… có tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ được thỏa niềm đam mê với quả bóng tròn, như bất cứ gã trai mê bóng nào khác.
Đội bóng Tây Đô suýt 2 năm rớt hai hạng nếu không bắt kịp “chuyến tàu muộn” để ở lại với sân chơi hạng Nhất 2020.
Ban giải quyết khiếu nại của VFF vừa đưa ra quyết định khá bất ngờ khi giảm án kỷ luật cấm thi đấu hết lượt đi đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân của CLB Cần Thơ.
Dù nỗ lực giữ lại 1 điểm trên sân nhà, thế nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn không hài lòng với kết quả và cho rằng 13 trận lượt về V-League 2017, Cần Thơ sẽ vô cùng khó khăn.