Chừng mực

Đội tuyển Việt Nam thắng Singapore để vào bán kết thì ai mà chẳng vui nhưng nói cho cùng, chính đội tuyển tự đẩy mình vào thế khó như vậy. Hơn nữa, vào bán kết là nhiệm vụ phải hoàn thành chứ chưa phải là mục tiêu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam thắng Singapore để vào bán kết thì ai mà chẳng vui nhưng nói cho cùng, chính đội tuyển tự đẩy mình vào thế khó như vậy. Hơn nữa, vào bán kết là nhiệm vụ phải hoàn thành chứ chưa phải là mục tiêu cuối cùng.

Thành ra, phải nói là không thể đồng ý với cách mà các bình luận viên truyền hình thể hiện ở những phút cuối trận thắng Singapore. Dù ủng hộ đội nhà đến mấy cũng nên nhớ mình đang là bình luận viên, đằng này anh ấy lại hét rõ to: “Sắp hết giờ rồi, dùng tiểu xảo đi”. Ôi trời, tiểu xảo là hành vi… lách luật chứ hay ho gì mà lại cổ súy như vậy. Hơn nữa, đâu có cầu thủ nào nghe lời khuyên ấy trong khi khán giả xem truyền hình lại thấy kỳ cục thế nào ấy.

Xét trên nhiều góc độ, chuyện Việt Nam thắng Singapore cũng là bình thường. Chỉ có điều, đã có không ít người thể hiện thái độ vui mừng quá mức không đúng với vai trò của họ. Ví dụ như dàn lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lao xuống sân ôm các cầu thủ vừa nhảy, vừa hét la, vừa khóc. Trong khi HLV Calisto vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh vì ông hiểu mọi chuyện chưa hề kết thúc.

Phải chăng chính những hành động quá khích ấy làm cho rất đông người hâm mộ cứ tưởng rằng chúng ta vừa đoạt chức vô địch chứ chẳng phải đứng tim lách mình qua khe cửa hẹp để vào bán kết.

Vui thì vui nhưng cũng nên chừng mực, nếu không sẽ lại thất vọng cùng cực nếu không bảo vệ được chức vô địch. 

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục