“Chaos” Colby Covington: Tránh né “Dân du mục” Shavkat Rakhmonov, vẫn ảo tưởng mình là Cứu tinh của hạng bán trung

Sau khi để thua “Rocky” Leon Edwards ở sự kiện UFC 296, "lãng phí cơ hội thách đấu đai vô địch hạng bán trung UFC lần thứ 3, sự nghiệp của “Chaos” Colby Covington đi vào ngõ cụt. Theo nhiều chuyên gia, anh này nên đối đầu “Dân du mục” Shavkat Rakhmonov để “tìm đường sống trong cõi chết”...

Bản thân của Covington là tổng hợp của sự khó hiểu và hỗn loạn
Bản thân của Covington là tổng hợp của sự khó hiểu và hỗn loạn

Tuy vậy, võ sĩ người Mỹ thích nói chuyện đạo lý - lịch sử, nhưng cũng sẵn sàng kiếm chuyện, xúc phạm người khác trên mạng xã hội, lộn xộn như biệt danh “Đặc vụ hỗn loạn” của chính mình tỏ vẻ muốn "tránh né" võ sĩ Kazakhstan. Anh tiết lộ anh bị gãy chân.

“Họ chẳng đề nghị tôi đối đầu với ai cả. Làm sao họ có thể trao cho tôi một trận đấu khi tôi vẫn còn bị chấn thương? Tôi bị gãy chân ngay trong chiêu ra đòn đầu tiên trong trận đấu với Ledon Edwards (!??). Thậm chí tôi không nghĩ sẽ thượng đài đến khi nào hồi phục 100%. Giờ tôi chỉ sẵn sàng khoảng 60%”.

“Tại sao UFC lại đề nghị để tôi thi đấu chứ? Họ biết rõ về trường hợp của tôi và vẫn đang tiếp xúc với các bác sĩ của tôi. Chẳng ai đề nghị tôi thượng đài cả. Đó là tin giả”, Covington có nói về việc anh được đề nghị thi đấu với Rakhmonov.

Điều khiến mọi người khó hiểu, gãy chân là chuyện không nhỏ, nếu Covington “gãy chân ngay sau chiêu ra đòn đầu tiên” trong hiệp đấu đầu tiên của trận đấu với Edwards, anh lại không nói ra mà bây giờ, khi có tin anh nếu đối đầu Rakhmonov, anh mới tiết lộ để “tránh né”??

Để chứng minh, Covington đã đăng hình chụp X quang bàn chân bị gãy của anh và cho biết: “Ngay khi vừa tung ra cú đá, tôi biết nó rất tệ. Đó là đòn cước đầu tiên, nó trúng ngay khủy tay của Leon. Anh ta thủ bộ tấn chính thống, còn tôi lại hơi quá hăng hái.

“Tôi muốn tung đòn đá cao về phía thủ chính thống của đối thủ vì tôi không biết anh ta thủ tốt ở phía ngược lại hay không. Nhưng nó lại trúng ngay khủy tay của anh ta. Hiện tôi không thể tập một số đòn thế như đứng thẳng, vật”.

Covington nói thêm: “Những kẻ căm ghét sẽ tìm ra cách tiếp tục ghét bỏ dù tôi đã chiến đấu suốt 25 phút đồng hồ và tung ra 100 đòn quyền cước nhiều hơn Leon. Kẻ căm ghét thậm chí không thèm chú ý thế nên, tôi mặc xác bọn họ”.

Nói gì đi chăng nữa, Covington nên có bình luận rõ ràng hơn với Rakhmonov, người anh không hề e ngại khiêu khích và hạ nhục trước sự kiện UFC 296. Hãy đứng thẳng như người đàn ông và nhận những gì mình đã từng nói, hẹn ngày giờ chân cẳng sẽ lành...

Sao cũng được, sự hoang tưởng của “Đặc vụ hỗn loạn” càng lúc càng nặng nề. Trước đó, anh vừa mới chia sẻ: “Tôi là nhà lãnh đạo của hạng cân này, là vị Cứu tinh hạng bán trung. Có một lý do mà mọi người đều muốn chiến với tôi”.

“Tôi là Vua của Miami, là Nhà vô địch của nước Mỹ, là Thần tượng của nhân dân, là võ sĩ yêu thích nhất của Donald Trump. Mỗi một trận đấu tôi có đều là trận tranh đai vô địch. Tôi muốn điều này hơn hít thở không khí. Nhiều hơn cả muốn sống và tồn tại”.

“Tôi vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong. Tôi đã 35 tuổi nhưng chưa trải nghiệm tổn hại nào trong suốt sự nghiệp, đặc biệt, trong trận đấu với Leon, mặt tôi chẳng bị cào xước một vệt nào (vậy chấn thương gãy chân mà anh vừa thừa nhận là sao đây?)”.

“Tôi là Nhà vô địch, là võ sĩ hạng bán trung hay nhất của trái đất. Sự thật mà 3 giám khảo đã chấm điểm và quyết định đêm đó sẽ chẳng ảnh hưởng chút gì đến tương lai của tôi, theo bất kỳ cách nào”.

Tin cùng chuyên mục