Chiến thắng trước nhà vô địch Nhật Bản ở bán kết đã tiếp thêm tự tin cho Trung Quốc. Các học trò của HLV Shui Qingxia nhập cuộc đầy hưng phấn, và mất 9 phút để Wang Shuang có pha dứt điểm đầu tiên khiến thủ môn Kim Jung-mi vất vả cản phá. Phải đến giữa hiệp 1, Hàn Quốc mới tạo được thế trận giằng co. Ngay tình huống lên bóng nguy hiểm đầu tiên ở phút 26, đội tuyển xứ Kim Chi đã có bàn thắng mở điểm.
Xuất phát từ pha căng ngang của Lee Geum-min, Choe Yu-ri băng vào dứt điểm cận thành để làm tung lưới Trung Quốc. Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân HLV Colin Bell có bàn thắng nâng đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR xác định 1 cầu thủ Trung Quốc để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ji So-yun dễ dàng điền tên lên bảng tỉ số.

Trung Quốc đầy khẩn trương sau khi có bàn thắng đầu tiên. Nỗ lực của họ được đền đáp sau đó 6 phút. Tang Jiali đi bóng trước khi tạt vào trong cho tiền đạo Zhang Linyan đánh đầu ghi bàn gỡ hoà 2-2. Các nữ tuyển thủ Hàn Quốc bị dao động tâm lý với 2 bàn thua đầy choáng vàng. Trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vững thế trận đầy chủ động.



Các tin, bài viết khác
-
Fabrizio Romano: Ronaldo có thể rời Man United, nhưng không hứng thú gia nhập Chelsea
-
Wenger giải thích một cách xuất sắc sự khác biệt giữa Ronaldo và Messi
-
Vẫn thói lăng nhăng, sao trẻ Man.City có nguy cơ đổ vỡ
-
Griezmann khoe tóc mới, fan chê: 'Nhìn thấy ghê!'
-
Premier League săn đuổi các tuyển thủ Italia
-
Tân HLV Man.United sẽ được chào đón bằng một màn… biểu tình?
-
Sporting Lisbon quyết nắm lấy cơ hội có Ronaldo
-
Gareth Bale bất ngờ chọn “dưỡng già” ở Mỹ
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt