Bị Quảng Nam chia điểm, HLV Gong Oh-kyun vẫn chưa tạo được dấu ấn

Các nhà ĐKVĐ tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được 1 kết quả hòa trong cuộc so tài với Quảng Nam ở trận đấu sớm vòng 6 V-League 2023-2024 diễn ra vào tối 15-12 trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp CAHN chưa tìm được chiến thắng tại V-League sau khi thay HLV trưởng.

Quang Hải cùng dàn "sao" ở CAHN FC có trận đấu bế tắc trước tân binh Quảng Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Quang Hải cùng dàn "sao" ở CAHN FC có trận đấu bế tắc trước tân binh Quảng Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Gặp đội tân binh đang ở cuối bảng trên sân nhà cùng với lực lượng cũng không sánh bằng, nhưng CAHN chỉ giành được 1 điểm đáng thất vọng cho dù ở đội hình xuất phát có một loạt hảo thủ đã và đang là tuyển thủ quốc gia. Thực sự, với dàn cầu thủ ở đội hình xuất phát mà nhiều đội đang mơ ước như Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh, Văn Toàn, Tấn SInh, Geovane… nhưng những thể hiện của các cầu thủ CAHN trong trận gặp Quảng Nam thật đáng thất vọng.

HLV Gong Oh-kyun đã xây dựng lối đá tấn công ngay từ đầu trận, chủ yếu là các tình huống phối hợp ngắn, đánh thẳng vào trung lộ. Tuy nhiên, hàng thủ vững vàng của Quảng Nam, hạn chế tối đa những sai số trong việc tổ chức đeo bám, bọc lót kèm người đã tạo sự an toàn trong vòng 16m50. Chính sự bế tắc trong các pha phối hợp sau cùng mà CAHN thường kết thúc bằng những cú sút xa, không gây khó khăn cho thủ môn Đức An.

z4978081580949-ae7ecb786d16455b1ae38c76b912489f-5096.jpg
HLV Gong Oh-kyun vẫn chưa nếm được hương vị chiến thắng tại V-League

Sang hiệp hai, CAHN nỗ lực hơn trong việc tìm cách xuyên thủng hàng thủ của đối phương, nhưng số cơ hội có được trong vòng 16m50 chỉ đếm trên đầu ngón tay với tình huống đáng chú ý là cú đánh đầu chệch cột của Geovane ở đầu trận. Tấn công nhiều nhưng bế tắc trong việc tìm cơ hội, CAHN suýt phải trả giá từ những tình huống phản công của Quảng Nam.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, Quảng Nam bất ngờ dâng cao đội hình dựa vào tốc độ của Hoàng Vũ Samson trên hàng công. Chính Hoàng Vũ Samson sút nữa tung lưới Filip Nguyễn trong tình huống đối mặt ở phút 80. Hay sau đó là cú đánh đầu của Eze đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành CAHN.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, dù gặp đối thủ yếu hơn hẳn nhưng người thi đấu hay nhất lại là thủ môn Filip Nguyễn đã gần như phác họa thế trận bế tắc của đội chủ nhà trong trận đấu này. Với HLV Gong, sau trận thắng dễ trước HA.GL ở Cúp Quốc gia, nhà cầm quân này đã trải qua 3 trận từ hòa đến thua cùng CAHN đang làm cho hành trình tranh tốp đầu của họ càng thêm khó.

Tin cùng chuyên mục