Arsenal – Manchester City: Chiến thắng Community Shield mang lại niềm tin cho Pháo thủ

Arsenal không thắng Manchester City ở Premier League từ năm 2015, nhưng HLV Mikel Arteta cho biết chiến thắng Community Shield trước Manchester City giúp Pháo thủ tự tin khi đối mặt với nhà vô địch Premier League vào Chủ nhật
Trung vệ Gabriel (Arsenal) sẽ phải kèm chặt Erling Haaland (Man City)
Trung vệ Gabriel (Arsenal) sẽ phải kèm chặt Erling Haaland (Man City)

Arsenal luôn lép vế trong cuộc đối đầu với Manchester City ở Premier League, nhưng chiến thắng hồi tháng 8 trong loạt sút luân lưu ở Community Shield - giải đấu mở màn mùa giải - đã mang lại niềm tin cho đội bóng của Mikel Arteta.

Ông nói: “Chiến thắng đó là điều quan trọng đối với chúng tôi. Giành được danh hiệu trước Man City luôn là điều bạn phải coi trọng. Cách chúng tôi làm và nó mang lại cho chúng tôi sự tự tin, mang lại niềm tin rằng chúng tôi có thể đánh bại họ".

Mùa giải trước, Arsenal đã dẫn đầu Premier League trong một thời gian dài nhưng đã chùn bước trong chặng cuối khi Man City vượt qua họ để giành chức vô địch thứ ba liên tiếp. Mùa này, Man City một lần nữa dẫn đầu sau 7 trận, nhưng Pháo thủ xếp thứ 3 chỉ kém 1 điểm.

Arteta cho biết ông quyết tâm hướng tới tương lai thay vì nhìn lại thành tích kém cỏi của Arsenal trước Man City.

“Chúng tôi không chắc chắn nhìn lại vì có nhiều cầu thủ khác nhau tham gia vào các trận chiến đó, nhưng chúng tôi biết một điều chắc chắn, đó là chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Phải cố gắng hết sức trong mọi vị trí trong 100 phút. Sau đó chúng tôi sẽ có cơ hội".

Arteta, người từng là trợ lý của Guardiola tại Manchester City trước khi trở thành HLV Arsenal, được hỏi liệu hai nhà cầm quân có còn gây bất ngờ cho nhau hay không. Ông đáp: “Tôi chắc chắn rằng mỗi năm chúng tôi đều có những công cụ mới và những cầu thủ mới có thể làm những việc khác nhau, nhưng rõ ràng là chúng tôi hiểu nhau và mong đợi điều gì đó từ nhau. Cuối cùng, điều đó thuộc về cầu thủ và họ là những người duy nhất làm bạn ngạc nhiên nhất. Đó là điều chắc chắn”.

So với trận khai mùa, Arsenal chỉ lo lắng trường hợp Gabriel Martinelli vắng mặt vì chấn thương gân khoeo, còn Bukayo Saka đang chạy đua với thời gian để vào sân. Phía Man City gặp không ít tổn thất khi nhạc trưởng Kevin De Bruyne vắng mặt lâu dài, Rodri thụ án treo giò trận thứ 3, còn John Stones là vị trí nhiều bí ẩn khi anh đã ngồi dự bị ở châu Âu sau khi bình phục chấn thương hông.

Đội hình dự kiến

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Vieira, Nketiah, Jesus

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rico Lewis, Kovacic; Foden, Alvarez, Doku; Haaland

Giới chuyên môn bàn luận rằng Man City hiển nhiên là kém nhiều khi mất De Bruyne, họ dễ bị lấn át khi mất chốt chặn Rodri, nhưng sự trở lại của John Stones - con bài chiến thuật xuất sắc của Pep mùa trước, có thể sẽ khỏa lấp tất cả. Xem ra ưu thế sẽ lại rơi vào tay Pep khi chẳng ai biết Man City sẽ đá theo kiểu nào.

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Bukayo Saka đang chạy đua để tham dự trận đấu

Mikel Arteta cho biết tiền đạo Bukayo Saka của Arsenal đang tranh giành suất thi đấu mặc dù bị buộc phải rời sân trong trận thua Lens 1-2 hôm giữa tuần ở Champions League.

"Rõ ràng là cậu ấy phải rời sân và đó không bao giờ là tin tốt, nhưng hãy xem cậu ấy hồi phục như thế nào. Đang ganh đua (để vào sân)! Thế thôi. Tôi không phải là bác sĩ nên chỉ diễn giải những gì người ta nói với tôi”.

"Tôi phải thực hiện công việc của mình bằng cách đưa ra thông tin và vị trí của mọi người. Chúng tôi giao tiếp tốt. Cậu ấy cần đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển quốc gia và tôi sẽ không tham gia vào việc đó".

Dù dính chấn thương cơ nhưng cầu thủ 22 tuổi này vẫn được HLV Gareth Southgate triệu tập để giúp đội tuyển Anh trong các trận đấu quốc tế sắp tới.

Tin cùng chuyên mục