Argentina và người mẫu Messi
Lionel Messi không có vóc dáng của một người mẫu. Anh chỉ cao 1 mét 70 và sở hữu một thân hình mảnh khảnh. Nhưng chọn anh làm người mẫu cho tuyển Argentina thì… chẳng ai dám “bàn ra”, vì sự nổi tiếng và sức hút thương hiệu của anh không hề thua kém một người mẫu danh tiếng nào. Hình ảnh Messi “cực ngầu” trong chiếc áo đấu sân khách màu đen của đội tuyển Argentina – cùng với mẫu họa tiết sọc chéo nằm từ vai đến hông, khiến mẫu áo đấu sân khách này trở nên rất “cứng” và nam tính.
Messi cực ngầu trong mẫu áo sân khách.
Messi và mẫu áo khoác mới của tuyển Argentina. Đức và dàn người mẫu toàn… trai đẹp
Liên đoàn bóng đá Đức và tuyển Đức cũng đã cho giới thiệu mẫu áo sân khách “đẹp nhức nhối” bên cạnh mẫu áo sân nhà vẫn trung thành với “màu trắng tinh khôi”. Dàn cầu thủ “trai đẹp” của Die Mannschaft do Mesut Oezil “cầm đầu” khiến nhiều CĐV “nhói tim” trong màu áo xanh lạ mắt và những họa tiết chìm nổi khiến người ta gợi nhớ về mẫu áo huyền thoại hồi năm 1990, thời điểm tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới cũng những huyền thoại như là Lothar Matthaus và Jurgen Klinsmann.
Oezil (thứ 2 từ trái sang) cùng các trai đẹp tuyển Đức.
Leroy Sane trong màu áo trắng sân nhà vốn cũng được truyền cảm hứng từ World Cup Italia 1990. Mẫu áo đấu kiểu “Thập tự chinh” từng giúp Cristiano Ronaldo và các đồng đội của mình bước lên đỉnh cao nhất của châu Âu hồi 2 năm trước. Giờ đây, với sự giản lược và tinh tế, Bồ Đào Nha sẽ có những mẫu áo đấu không quá màu mè – với các màu đỏ, trắng và đen làm chủ đạo, nó thể hiện sự tinh tế và khiêm tốn của bóng đá Bồ Đào Nha khi chuẩn bị bước ra sân chơi lớn nhất thế giới, sân chơi World Cup.
Ronaldo trong màu áo đỏ.
Andre Gomes trong mẫu áo đen của tuyển Bồ Đào Nha.
Mẫu áo của tuyển Colombia.
Mẫu áo của tuyển Nhật Bản.
Mẫu áo của tuyển Thụy Điển.
Mẫu áo của tuyển Tây Ban Nha.
Mẫu áo của tuyển Mexico.
Mẫu áo của chủ nhà Nga.