

“Ngài thượng nghĩ sĩ thích thượng đài”, “Pacman”, tay vợt kỳ cựu người Philippines… - Manny Pacquiao, có thể đã đi đến chương cuối trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Với trận thua trước võ sĩ người Cuba bị đánh giá thấp hơn là Yordernis Ugas, Pacquiao không thể giành đai Vô địch thế giới lần thứ 14 - và anh nói có thể anh sẽ không quay lại sàn đài…
Trưa mai, Chủ nhật 22-8, “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” - “Pacman” Manny Pacquiao sẽ có trận tranh đai vô địch WBA (Super) hạng bán trung tại sàn đài T-Mobile Arena tại Las Vegas. Đây vốn dĩ là đai vô địch nên thuộc về võ sĩ kỳ cựu người Philippines, sau khi anh “dốc sức và đổ máu” để giành lấy với trận thắng điểm sau 12 hiệp đấu trước “Quyền đầu” Keith Thurman hôm 20-7-2020. Nhưng WBA đã tước đai vô địch này của anh và trao cho Yordenis Ugas…
Dù “chỉ phải đối mặt” với “Kẻ thế vai” cho Errol Spence Jr, võ sĩ người Cuba đã từng giành HCĐ Olympic là Yordenis Ugas, “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Mannay Pacquiao vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hiện tại, anh đã sẵn sàng cho trận thượng đài đánh quyền chuyên nghiệp thứ.. 72 của mình. Cơ thể dẻo dai, bền bỉ với “body 6 múi” của Pacquiao, cho thấy anh là võ sĩ “chiếu trên”, nhưng anh cũng hiểu cảm giác được đôn lên thay thế của đối thủ.
Không phải bất kỳ hành động “phản bội đất nước” nào cũng thành công. Robeisy Ramiez, từng giành 2 tấm HCV Olympic tại London 2012 và Rio de Janeiro 2016 cho quyền Anh Cuba (ở hạng nhẹ và hạng gà) nhưng đã đào ngũ khỏi trại huấn luyện tại Mexico hồi tháng 7-2018, theo đuổi sự nghiệp đánh quyền chuyên nghiệp, đã để thua nhục nhã trong lần thượng đài đầu tiên.
Cáo buộc việc Anthony Joshua luôn tìm cách trách né trận đấu “Nhất thống giang hồ” của làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới, Deontay Wilder “cuồng nộ” vừa lên tiếng cho biết, anh sẵn sàng đối mặt với tay đấm người Anh ở bất kỳ đâu trên Trái đất, hay thậm chí trên cả… sao Hỏa.