Viettel xứng đáng được tưởng thưởng

Tôi nghĩ chưa có mùa giải bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn như năm 2020. Các đội bóng phải trải qua công tác chuẩn bị và lịch thi đấu kéo dài. Tác động của dịch Covid-19 khiến mọi thứ xáo trộn, ngay cả lịch thi đấu của V-League cũng phải thay đổi để phù hợp với tình hình. Nhưng thật bất ngờ khi trong khó khăn ấy, V-League vẫn được cái hay và kịch tính đến phút cuối mới xác định được nhà vô địch và đội xuống hạng. Nói chung, khi đã về đích an toàn thì đây là một giải đấu thành công.

Thạch Bảo Khanh trong màu áo Thể Công
Thạch Bảo Khanh trong màu áo Thể Công

Là một cầu thủ trưởng thành từ Thể Công và đang làm công tác đào tạo trẻ tại Viettel, tôi cũng khá bất ngờ với chức vô địch của đội 1 Viettel. Chỉ mới năm thứ hai tham dự V-League và đầu mùa không nhiều người đáng giá cao khả năng vô địch thế nhưng, Viettel càng đá càng tốt, tinh thần đoàn kết lên rất cao. Khi về đến cuối giải, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh lên cao đã giúp đội bóng giữ vững vị trí dẫn đầu đến khi mùa giải khép lại.

Chức vô địch V-League giúp Viettel trở thành đội bóng có nhiều cầu thủ nhất lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2020. Tổng cộng 7 gương mặt và tôi nghĩ đó là sự tưởng thưởng xứng đáng với những đóng góp to lớn của họ đối với Viettel tại mùa giải vừa qua.

Viettel xứng đáng được tưởng thưởng ảnh 1 Bùi Tiến Dũng, "linh hồn" của CLB Viettel
Thật khó dự đoán được ai sẽ chiến thắng ở cuộc đua giành QBV Việt Nam 2020. Tôi nghĩ cuộc đua năm nay rất sôi nổi với nhiều ứng cử viên nặng ký. Tôi cho rằng, trình độ giữa các ứng viên không chênh lệch nhau là bao nhiêu nên sự kịch tính sẽ được đẩy đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn mong sẽ có một cầu thủ Viettel nào đó sẽ được xứng tên ở đêm Gala trao giải thưởng.

QBV Việt Nam vẫn luôn là giải thưởng cao quý đối với các cầu thủ Việt Nam. Giải thưởng nhằm ghi nhận, đánh giá nỗ lực và khả năng chuyên môn của từng cầu thủ. Tôi từng đoạt Quả bóng Bạc Việt Nam 2004. Đó là một năm thành công, cũng đồng thời là k niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của tôi. Tôi cùng với Lê Công Vinh (Quả bóng Vàng) và Phan Văn Tài Em (Quả bóng Đồng), ba anh em bước lên bục vinh quang để nhận các danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam. Đó chính là thành quả, nỗ lực của tất cả trong một năm. Năm đấy, bên cạnh Quả bóng Bạc, tôi cũng may mắn đoạt thêm một số giải thưởng cá nhân, tập thể khác. 

Viettel xứng đáng được tưởng thưởng ảnh 2
Lời cuối cùng, tôi xin gửi những lời chúc sức khỏe đến Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam. Tôi luôn mong sự công tâm, làm việc hết mình từ quý vị sẽ giúp giải thưởng lần thứ 25 diễn ra thành công,  tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục