Việt Nam – Indonesia: Thận trọng vẫn không thừa!

Rõ ràng là cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia cũng “nóng” không kém gì trận đấu ở cùng bảng giữa Nhật Bản và Iraq. Bởi thực tế là đội thua sẽ đối diện việc sớm xách vali về nước, cùng xâu chuỗi các trận đấu trước đó cho thấy tính quyết liệt là điều khó tránh.

Quang Hải và các đồng đội luôn "gieo sầu" lên Indonesia trong những lần gặp gỡ gần đây
Quang Hải và các đồng đội luôn "gieo sầu" lên Indonesia trong những lần gặp gỡ gần đây

Hiện tại, tinh thần của đội tuyển Việt Nam đang tốt, chúng ta đã có khởi đầu không đến nỗi nào ở trận gặp Nhật Bản. Trận đấu ấy HLV Troussier còn mạnh dạn sử dụng nhiều gương mặt trẻ và thu về những tín hiệu tích cực. Nhất là sự nhạy bén của các tiền đạo với thái độ thi đấu lăn xả, tự tin không chút e ngại khi so tài với đối thủ mạnh hơn hẳn. Đó là điều nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam qua trận ra quân khi mà trong thời điểm hiện nay chúng ta đều đặt hết niềm tin vào các “thợ săn” trẻ.

Điểm nhấn tiếp theo là hàng phòng ngự, các cầu thủ đã có trận đấu khá tốt qua việc tổ chức kèm cặp, bọc lót cho nhau hiệu quả, và dĩ nhiên là còn 1 chút lo lắng ở người trấn giữ khung thành. Nguyễn Filip đã có nhiều phen cứu thua trong trận gặp Nhật Bản, nhưng thủ môn này cũng còn để lộ một số tình huống xử lý chưa tốt lắm. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là yếu tố tâm lý với Nguyễn Filip trong lần đầu bắt chính ở đội tuyển Việt Nam. Có chút thuận lợi là ở hàng phòng ngự có Việt Anh vốn là đồng đội của Nguyễn Filip ở cùng CLB CAHN nên mọi thứ sẽ sớm khắc phục thôi.

Trở lại cuộc so tài với Indonesia, một đối thủ vốn rất… thân quen trong thời gian qua. Indonesia đang vào trạng thái tâm lý nóng lòng muốn thắng Việt Nam như chúng ta một thời đuổi bắt với đội tuyển Thái Lan. Khác với các giải trẻ, đội tuyển quốc gia lẫn U23 Indonesia thường không có kết quả tốt trong những lần so tài cùng đội tuyển Việt Nam. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã thắng 3 hòa 2, số liệu đó sẽ giúp nhiều cho các cầu thủ chúng ta ở lần gặp gỡ này, trận đấu mà theo tôi là không dễ dàng chút nào đâu.

z4018407860271-1187e562f785055d6581ee68f59203e7-1298jpg-9788.jpg
Kinh nghiệm từ những cựu binh như Hùng Dũng là rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam khi so tài với đối thủ thiên về lối đá rắn, tiểu xảo như Indonesia

Điều không dễ dàng ở đây là lối chơi của Indonesia vốn rất “máu lửa”, không ngại va chạm. Đây là lối đá mà họ thường sử dụng khi so tài với các cầu thủ Việt Nam trong thời gian qua, nên nếu không cảnh giác, trang bị cái đầu… lạnh thì rất dễ rơi vào lối đá nhiều tiểu xảo ấy. Ngay ở trận gặp Iraq vừa qua, dù thua chung cuộc 1-3 nhưng Indonesia có đến 13 lần phạm lỗi (Iraq 4 lần). Mặt khác, về chuyên môn, dù thi đấu không thành công ở loạt trận giao hữu trước giải, nhưng qua cuộc so tài với Iraq cho thấy Indonesia không phải là đối thủ dễ chơi.

Chính việc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ này, và cũng là trận then chốt nên tôi nghĩ HLV Troussier hẳn sẽ có những tính toán ở đội hình xuất phát. Đó là những cựu binh Tấn Tài, Văn Toàn, Văn Thanh, Quang Hải và cả Duy Mạnh cũng sẵn sàng để ra sân trong những thời điểm cần thiết để kiểm soát thế trận. Trong phát biểu mới đây, HLV Troussier cho rằng nếu không đạt đủ 6 điểm trong hai trận còn lại thì cũng cố giành điểm số phù hợp. Điều đó tôi nghĩ như lời bóng gió của ông thầy người Pháp là 1 tỷ số hòa với Indonesia cũng không đến nỗi tệ, phần nào giúp các cầu thủ Việt Nam giảm áp lực. Khi ấy, sẽ nghĩ tiếp chuyện… tính sổ Iraq.

Tin cùng chuyên mục