Vasyl Lomachenko đại chiến Teofimo Lopez vào ngày 17-10: Võ sĩ người Ukraine thề cho đối thủ “ăn quyền”

Trận đại chiến giữa Vasyl Lomachenko (Ukraine) và Teofimo Lopez (Honduras) để tranh các đai vô địch hạng nhẹ WBA (Super), WBO, The Ring và IBF đã được xác nhận chính thức là sẽ diễn ra vào ngày 17-10 tới đây tại sàn đài MGM Grand Conference Center (Las Vegas). Sau nhiều năm “nhịn nhục”, đây là lúc Lomachenko khiến Lopez phải trả giá vì thói nhiều chuyện của mình…

Lomachenko (áo xanh) và Lopez
Lomachenko (áo xanh) và Lopez

“Đệ nhất quyền thủ 2018” Lomachenko hiện đang là chủ sở hữu của 3 đai vô địch WBA (Super), WBO và The Ring. Sau 13 trận thắng liên tiếp (tính từ tháng 3-2014, khi anh để thua trận đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp trước Orlando Salido của Mexico), Lomachenko đang ở trong trạng thái “đỉnh phong”, và mục tiêu của anh đương nhiên là muốn “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nhẹ”.

Để đạt được mục đích của mình, võ sĩ có nhiều biệt danh như là “The Matrix”, “Hi-Tech” nhưng gần đây còn được gọi là “NoMasChenko”, cần phải đấm gục 2 đối thủ khác nữa, đó là Lopez đang sở hữu đai IBF và Devin Haney đang sở hữu đai WBC. Trước mắt, Lomachenko sẽ chính thức “sờ đến” Lopez, sau 2 năm trời liên tục bị đối thủ người Honduras sỉ nhục trên trang mạng xã hội.

“Lopez có thể nói bất kỳ thứ gì hắn ta muốn. Hắn ta rất giỏi với khoản nói năng linh tinh kia mà. Hắn ta chẳng làm cái quái gì cả, nhưng vẫn cứ luôn điểm tên của tôi trong suốt 2 năm qua. Còn tôi, tôi là một võ sĩ, là một quyền thủ, và mục tiêu của tôi đơn giản chính là thắng thêm một đai vô địch khác nữa. Tốt cho Teofimo thôi. Khi chúng tôi đối đầu với nhau ở sàn đài tại Las Vegas, hắn ta sẽ ăn cho hết những đòn quyền của tôi, và nuốt lại những cầu thủ mà hắn nhằm vào tôi. Tôi sẽ là gã giỏi hơn trên sàn đài ngày hôm ấy, và tôi sẽ quay về nhà cùng với danh hiệu vô địch thế giới thứ 4”, võ sĩ khét tiếng người Ukraine mạnh mẽ tuyên bố ở trong buổi họp báo chính thức mới đây nhất.

Ông bầu Egis Klimas, người đang quản lý của Lomachenko, cũng tự tin cho biết một Teofimo “đỉnh phong” cũng chỉ có thể khiến Lomachenko dốc 8 phần sức: “Chưa ai từng thấy được Lomachenko thể hiện 100% phong độ trên sàn. Nếu Teofimo có thể đẩy Lomachenko đạt đến mức 80%, điều đó cũng có nghĩa là, Teofimo là đối thủ mạnh nhất mà Lomachenko đối mặt”.

Lopez (năm nay mới 23 tuổi, đang có thành tích 15 trận toàn thắng, trong đó có 12 trận thắng bằng KO) chỉ vừa giành đai IBF hồi tháng 12 năm ngoái sau khi thắng Richard Commey (Ghana) bằng KO kỹ thuật ngay ở hiệp đấu thứ 2. Đó là lý do, dù là một trong những võ sĩ trẻ máu lửa nhất của làng quyền hạng nhẹ, Lopez vẫn bị xem như là “nai tơ” nếu so sánh với Lomachenko.

Lopez nói: “Tôi sẽ đánh bại Lomachenko và giành lấy các đai vô địch của anh ta. Đơn giản là như vậy. Tôi sẽ bay đến Las Vegas và làm nên lịch sử. Tôi không thích gã ta, và tôi sẽ rất vui thích khi nhìn thấy gương mặt của Lomachenko bị đánh bầm dập, bị in dấu quyền của tôi. Kẻ tiếp quản hiện đang ở đây, và "Triều đại của Lomachenko", một tiểu Diva, cũng đang đi đến hồi kết thúc”.

Trận đấu giữa Lomachenko và Lopez sẽ khiến “sóng gió ba đào” tiếp tục nổi lên ở làng quyền hạng nhẹ, nơi “tiềm long phục hổ” với rất nhiều quyền thủ, võ sĩ lợi hại đang ẩn mình hay chực chờ thể hiện bản thân. Ông bầu lão làng Bob Arum (năm nay 88 tuổi) tỏ ra rất hào hứng trước viễn cảnh của trận đại chiến

Ông nói: “Teofimo và Vasiliy yêu cầu có trận đấu này, và chúng tôi rất sung sướng thông báo chúng tôi có thể làm cho trận đấu diễn ra. Vasiliy chưa bao giờ lùi bước trước một kẻ thách đấu đai vô địch nào kể từ khi cậu ấy chuyển sang đánh quyền chuyện nghiệp dưới thương hiệu của Top Rank, còn Teofimo là nhà vô địch trẻ trung không sợ hãi, dám trở thành kẻ vĩ đại. Tất cả những điều này sẽ tạo ra một trận đấu quyền hiện đại và kinh điển ở hạng cân nhẹ”.

Hạng cân nhẹ của WBC hiện đang trong tình trạng “hỗn mang” nhất. Trong khi Devin Haney (24 trận toàn thắng, trong đó có 15 trận thắng bằng KO) sở hữu đai WBC chính danh, chính bản thân của Vasyl Lomachenko lại đang sở hữu đai WBC “franchise”. Trong khi đó, đai WBC Interim hiện đang bỏ trống và Luke Campbell cùng với Ryan Garcia sẽ đối mặt nhau để tranh đai này.

Vasyl Lomachenko đại chiến Teofimo Lopez vào ngày 17-10: Võ sĩ người Ukraine thề cho đối thủ “ăn quyền” ảnh 1 Haney hiện đang giữ đai WBC chính danh

Tin cùng chuyên mục