Quyền Anh: Lomachenko sẽ “rửa tay gác quyền” sau khi “nhất thống giang hồ”?

Cuối tuần này, quyền thủ khét tiếng người Ukraine, anh Vasyl Lomachenko, sẽ có trận thượng đài khá quan trọng với một võ sĩ người Anh là Luke Campbell để tranh đai hạng nhẹ của WBC, đồng thời bảo vệ các đai vô địch mà anh đang sở hữu như là WBA (Super), WBO và The Ring ở sàn đài O2 Arena (London). Lomachenko đang tiến đến gần giai đoạn “nhất thống giang hồ".

Lomachenko không biết sau "nhất thống giang hồ" sẽ là cái gì
Lomachenko không biết sau "nhất thống giang hồ" sẽ là cái gì

Nếu đánh bại Campbell (đang sở hữu thành tích 20 trận thắng, trong đó có 16 trận thắng bằng knock-out, và 2 trận thua, từng có 1 lần thách thức đai vô địch thế giới, và đây là lần thứ 2, cũng từng giành HCV hạng gà ở Olympic London 2012) - một khả năng rất… dễ xảy ra, Lomachenko sẽ chỉ còn đúng thiếu đúng 1 đai vô địch IBF, để trở thành “Minh chủ võ lâm nhất giống giang hồ”, trở thành một hà vô địch tối thượng của làng đánh quyền hạng cân nhẹ.

Ở thời điểm hiện tại, đai vô địch IBF vẫn đang thuộc quyền sở hữu của võ sĩ Richard Commey (Ghana), người vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch hồi tháng 6 sau chiến thắng bằng knock-out ở hiệp 8 của trận đấu chống lại Ray Beltran (Mexico). Tuy vậy, Commey không phải là một địch thủ quá đáng ngại của Lomachenko, anh này đang sở hữu thành tích 29 trận thắng (trong đó có 26 trận thắng bằng knock-out) và 2 trận thua, nhưng những “bại tướng” của Commey đều là những kẻ kém danh, nếu có chút tên tuổi, cũng chỉ là “hữu danh vô thực”.

Đánh bại Campbell, sẽ là bàn đạp rất lớn để “No Mass Chenko” tiến đến mục tiêu “nhất thống giang hồ”. Đó luôn là thứ mục tiêu tối thượng của các đại cao thủ trong truyện, phim kiếp hiệp Hồng Kông, và đó cũng là khát khao hàng đầu của các “Đệ nhất quyền thủ” trong làng đánh quyền thế giới, ở tất cả mọi hạng cân, từ hạng nặng đến hạng nhẹ. Nhưng nếu (vẫn chỉ là “nếu”) đánh hạ Campbell, khuất phục Commey, mục tiêu sau đó của Lomachenko là gì? Tiếp tục chinh chiến, hay lựa chọn thăng hạng cân như Canelo Alvarez, Oleksandr Usyk??

Hướng đến trận đấu cuối tuần với Campbell, Lomachenko vẫn không quên thố lộ trên BBC: “Đây là một trong những mục tiêu của tôi, là giấc mơ để khắc tên tuổi lên lịch sử quyền Anh thế giới. Đó cũng là lý do tại sao tôi theo đuổi sự nghiệp đánh quyền chuyên nghiệp, và chiến đấu để thách thức đai vô địch thế giới ngay từ trận thượng đài thứ 2. Tôi là nhà vô địch thế giới nhanh thứ 3 trong lịch sử, vì thế, tôi làm tất cả mọi thứ cho di sản của mình”.

Để trả lời cho câu hỏi, liệu có muốn theo đuổi thành tích “bất khả chiến bại” như của “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather, hay vẫn sung mãn thượng đài đến năm 40 tuổi như là “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Manny Pacquiao, Lomachenko đã thẳng thừng… lắc đầu.

Lomachenko nói: “Không, tôi không muốn làm điều đó, như vậy là quá nhiều. Tôi đã tập luyện đánh quyền từ năm tôi mới 4 tuổi. Tôi được sinh ra đã là một quyền thủ. Tuy nhiên, thứ gì đó cũng vậy, luôn phải có kết thúc. Tôi đã săn đuổi, đã câu cá cả đời. Giờ đây, tôi không thể tiếp tục như vậy, không thể tập luyện mỗi ngày. Động cơ của tôi, mục tiêu của tôi, là thắng tất cả đai hạng nhẹ. Sau đó, tôi chẳng biết sẽ xảy ra điều gì nữa (có thể sẽ là giải nghệ??). Hiện tại, chỉ còn 2 đai vô địch nữa thôi”.

Tin cùng chuyên mục