U22 Campuchia đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Các cầu thủ chủ nhà tiếp tục gây “sốt” ở SEA Games 32 khi tạo ra thế trận thật tưng bừng trước Philippines, thậm chí ghi bàn thắng dẫn trước. Tưởng như 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Honda dưới sự trợ lực của đông đảo khán giả nhà thì khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, những nỗ lực của đội khách đã giúp họ giành lại 1 điểm quý giá.
Campuchia bị gỡ hòa vào phút bù giờ
Campuchia bị gỡ hòa vào phút bù giờ

Trận đấu khởi đi với sự quyết tâm của hai đội trong cùng mục tiêu giành chiến thắng. Philippines được đánh giá cao hơn, nhưng ở bên kia sân Campuchia nhập cuộc thật tưng bừng với khí thế đang lên sau trận thắng Timor Leste hôm ra quân cùng với việc khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài.

Phút 26, Campuchia đã kịp có bàn thắng dẫn trước. Từ đường chuyền của Sieng Chanthea, Ky Rina tung cú cứa lòng khó chịu từ ngoài vòng 16m50, dù thủ môn Quincy Kammeraad đã đổ người nhanh và chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu nguy cho khung thành đội nhà.

Bàn thắng đã giúp Campuchia càng đá càng tự tin và liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Philippines và thủ môn Kammeraad. Thế trận cởi mở như trên nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến khi kết thúc hiệp đầu tiên.

HLV Honda tiếc rẻ khi đội nhà đánh rơi chiến thắng vào giờ chót

HLV Honda tiếc rẻ khi đội nhà đánh rơi chiến thắng vào giờ chót

Sang đầu hiệp 2, Philippines đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ. Đội khách thi đấu “tất tay” bởi nếu thua tiếp trận này thì hy vọng đi tiếp của họ rất nhạt nhòa. Trước áp lực từ phía Philippines, đội chủ nhà lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự chặt cũng như vận dụng nhiều tiểu xảo kéo dài thời gian để bảo toàn chiến thắng. Nhưng vào những giây cuối của trận đấu, từ pha đá phạt ở biên trái. Carino bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Philippines.

Với 1 điểm trong trận này Campuchia tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A, trong khi Philippines duy trì hy vọng tranh vé vào bán kết.

Tin cùng chuyên mục