Tyson Fury “giận dữ”: Các anh đã thấy những gì xảy ra với Dillian Whyte, tôi sẽ không xem nhẹ Deontay Wilder

Tyson Fury “giận dữ” vừa có những nhận xét về năng lực của anh so với “phần còn lại của thế giới” trong làng đánh quyền hạng nặng chuyên nghiệp. Cho dù vẫn nói những lời tự tôn bản thân, nhưng võ sĩ khổng lồ người Anh vẫn ý thức được không nên đánh giá thấp đối thủ Deontay Wilder “áo giáp”, đặc biệt sau khi chứng kiến chiến thắng của “Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin trước “Quái hiệp” Dillian Whyte…

Tyson Fury sẽ chỉ tập trung vào Deontay Wilder
Tyson Fury sẽ chỉ tập trung vào Deontay Wilder

Fury cho biết trên BT Sport: “Thực chất mọi vấn đề ở đây (ở trong làng đánh quyền hạng nặng) chính là tôi không cần bất kỳ tay võ sĩ nào trong số bọn họ, mà là họ cần tôi. Tôi là võ sĩ bất khả chiến bại hạng nặng duy nhất ở ngoài đó. Còn tất cả phần còn lại, họ đều đã bị đánh bại, bị bỏ lại bên lề đường, bị chận đứng và bị đập chèm bẹp. Họ đều cần tôi. Tôi là gã khổng lồ Vua Digan độc quyền cai trị hạng cân này, nắm ngôi đầu lĩnh chuồng gà chọi”.

“Tôi không cần bất cứ đồng tiền nào của bọn họ, tôi chẳng cần những gì họ có thể đặt lên bàn, nhưng với những CĐV hâm mộ muốn chứng kiến một trận đấu lớn nhất khả dĩ ở ngoài đó, thì giờ đây, sẽ là tôi đấu với Wilder. Họ chẳng có gì để mất, họ đã bị đánh bại, đã chịu thua KO. Tôi là kẻ duy nhất còn thứ gì đó để mất, đó là con số “0” to tổ chảng, mà tôi luôn mang theo bên mình!”, Fury “giận dữ” tiếp tục lý sự về vị thế số 1 của mình.

“Tất cả những gã võ sĩ này, từ Joshua, Chisora, rồi Whyte, cả Povetkin… tất cả bọn họ đều ở tầm đẳng cấp tương tự như nhau. Tôi xem họ như là 4, 5 hay là 6. Bất kỳ lúc nào, họ cũng có thể hẹn hò chăm sóc lẫn nhau. Chuyện đó chứng tỏ đẳng cấp thật sự của tất cả bọn họ”, Fury đưa ra nhận xét sẽ khiến nhiều người sôi gan, vì rằng cả 4 người mà anh nêu tên, đều ở tầm đẳng cấp như nhau, và nghĩa là dưới tầm đẳng cấp của anh 1 bậc.

Tuy vậy, Fury sẽ học hỏi, sẽ rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra với Whyte trong trận đấu với Povetkin. Trước trận đấu với Povetkin, Whyte đã liên tục bị phân tâm vì những “ân oán” với Anthony Joshua “cơ bắp”, anh cũng nói rất nhiều đến cơ hội thách đấu đai vô địch WBC hạng nặng với người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Fury với Wilder. Với những gì mà Whyte, rồi cả “ông bầu cáo già” Eddie Hearn thể hiện, người ta nghĩ rằng Whyte sẽ giành chiến thắng trước Povetkin một cách dễ dàng, “như lấy đồ trong túi”.

Fury nói sau khi chứng kiến chiến thắng KO chấn động của Povetkin trước Whyte: “Như những gì mà các anh đã thấy hôm thứ Bảy, nếu các anh xem nhẹ ai đó, các anh sẽ ăn quyền vào cằm. Tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu với Deontay Wilder, võ sĩ nguy hiểm nhất hành tinh và trong suốt chiều dài lịch sử quyền Anh từng có. Tôi biết, Deontay Wilder là võ sĩ hạng nặng nguy hiểm nhất thế giới ở ngoài sàn đài quyền Anh chuyên nghiệp”.

Cách đây 3 hôm, sau khi Floyd “Money” Mayweather đưa ra nhận xét: “Nếu tôi huấn luyện cho Deontay Wilder, tôi có thể chỉ cho anh ấy cách giành chiến thắng và sẽ giúp “Oanh tạc cơ bằng Đồng” phục thù thành công Vua Digan”, Fury “giận dữ” cũng đã thẳng thắn đáp trả: “Không cần biết cậu ta dạy Widler nhưng gì, tôi vẫn sẽ đập Wilder bầm dập”.

Tin cùng chuyên mục