“The Matrix” Vasiliy Lomachenko: Tiếp tục hành trình leo ngược về đỉnh cao, dâng hiến trận đấu Jamaine Ortiz với tất cả người dân Ukraine

Thất bại với điểm số tuyệt đối sau 12 hiệp đấu trước “El Brooklyn” Teofimo Lopez hồi 2 năm về trước khiến võ sĩ người Ukraine - Vasiliy Lomachenko, đánh mất tất cả (võ sĩ có nhiều biệt danh như “The Matrix”, “”Hi-Tech”, “Loma”, đã đánh mất các đai vô địch hạng nhẹ của WBA - Super, WBO và The Ring, anh cũng thất bại trong việc săn đai IBF). Hồi tháng 3 năm nay, anh có cơ hội leo ngược lại đỉnh cao khi được sắp xếp đối mặt với “Hoàng đế” Georghe Kambosos Jr…

Lomachenko mang cờ Ukraine quay lại sàn đài
Lomachenko mang cờ Ukraine quay lại sàn đài

…Tuy vậy, tay đấm quê Bilhorod-Dnistrovskyi từ chối đấu trận tranh đai hạng nhẹ WBA (Super), WBO, IBF và The Ring. Lý do Lomachenko đưa ra được cả thế giới thông cảm: Dù được phép rời Ukraine, anh vẫn không muốn “bỏ đi” ngay thời điểm đó, anh muốn ở lại chiến đấu cùng người dân và đất nước của mình. Quyết định của Vasiliy đã phần nào tạo ra những thay đổi chóng mặt ở trong làng đánh quyền hạng nhẹ.

Kambosos Jr (người đánh bại chính Teofimo để giành đa phần các đai vô địch thế giới vốn từng thuộc về Lomachenko) để thua “The Dream” Devin Haney hồi tháng 6, sau 12 hiệp căng thẳng. Haney hiện là “Nhà vô địch tối thượng”, là “Minh chủ” của làng đánh quyền hạng nhẹ, sở hữu cả 4 đai vô địch lớn nhất là WBA (Super), WBO, IBF và WBC. Anh sẽ bảo vệ các đai vô địch vừa chiếm hữu khi Kambosos Jr tái chiến báo thù.

Trong khi đó, Lomachenko quay lại sàn đài, trong trận đấu bước đệm, nếu chiến thắng, anh sẽ đưa bản thân mình vào vị trí “khiêu chiến đai vô địch” một lần nữa. Anh sẽ đấu với võ sĩ người Mỹ có biệt danh “The Technician” (hiện đang sở hữu thành tích thắng 16/17 trận thượng đài, với 8 trận thắng KO, trận còn lại là trận hòa) vào ngày 29-10 tới đây tại New York - Mỹ. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Lomachenko - kể từ khi chiến tranh xảy ra tại quê nhà!

“Tôi muốn dâng hiến trận đấu này cho tất cả người dân Ukraine”, Lomachenko tâm sự trước lần thượng đài thứ 19 của mình, “Tôi tự hào khi được quấn lên người lá quốc kỳ màu Vàng - Xanh, mỗi khi tôi bước lên sàn đài thi đấu. Tôi yêu thích môn thể thao này, và đơn giản là, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được quay trở lại. Mục tiêu của tôi vẫn là thống nhất các đai vô địch hạng nhẹ, trở thành Nhà vô địch tối thượng ở hạng cân này".

"Tuy nhiên, tôi sẽ không xem nhẹ trận đấu với đối thủ Jamaine Ortiz. Các sàn đài nổi tiếng như là Madison Square Garden (đã được mệnh danh là “Mecca of Boxing”) Hulu Theater là những nơi đặc biệt trong sự nghiệp tôi. Tôi chờ đợi được thượng đài một trong hai nơi đó, tạo thêm nhiều kỷ niệm ký ức tuyệt vời…”.

Lomachenko (đang sở hữu thành tích thắng 16/18 trận đấu, 2 trận thua là trước Orlando Salido hồi tháng 3-2015 và trước Teofimo) chỉ có thể dâng hiến trận đấu cho tất cả những người dân Ukraine nếu anh giành được chiến thắng vào tháng 10 năm nay, như những gì mà “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk đã từng làm được trước Anthony Joshua “cơ bắp”. Còn lại, hết thảy đều là vô nghĩa…

Tin cùng chuyên mục