Trong trận Olympique Lyonnais thắng Troyes cuối tuần trước, một phần đông cổ động viên chủ nhà đã giăng biểu ngữ khắp sân Groupama để phản đối... đôi giày mà chính các cầu thủ áo trắng đang sử dụng.
Liverpool đã trài qua một cuộc chiến căng thẳng trên sân West Brom và phải nhờ bàn thắng ở phút 95 của Alisson Becker mới giữ được hy vọng giành suất dự Champions League mùa tới.
CLB West Brom đã quyết định sa thải HLV Slaven Bilic bất kể đội vừa xuất sắc cầm hòa Manchester City. Hôm nay, CLB thông báo ‘chuyên gia sống sót’ Sam Allardyce sẽ dẫn dắt đội tới cuối mùa với khoản thưởng 2 triệu bảng nếu West Brom trụ hạng.
Vòng đấu cuối cùng Premier League thực sự căng thẳng khi vẫn chưa xác định được chủ nhân của 2 suất dự Champions League mùa tới. Ngay cả suất dự Europa League lẫn vị trí rớt hạng cũng đang là những cuộc đua tay đôi, tay ba và chưa thể biết ai sẽ thực sự về đích thành công.
Tòa án hành chính cao nhất nước Pháp đưa ra phán quyết mùa giải Ligue 1 2019-2020 không có đội rớt hạng nên mùa giải kế tiếp sẽ có 22 đội. Trong khi đó, Lyon không được tấm vé dự Europa League như mong chờ của Chủ tịch Jean-Michel Aulas.
Đối với Augsburg, đại dịch Covid-19 đến đúng lúc để cắt chuỗi 5 trận không thắng của họ, hay đúng hơn là chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Bundesliga. Ngược lại, Wolfsburg không giấu chút tiếc nuối khi chuỗi 6 trận bất bại của họ phải tạm dừng vào tháng 3.
Bundesliga được Thủ tướng Đức Angela Merkel bật đèn xanh trở lại thi đấu trong tháng này là cái cớ để cho Chủ tịch Lyon là Jean-Michel Aulas kêu gọi Ban tổ chức Ligue 1 đảo chiều quyết định chấm dứt mùa giải để chơi hết 10 trận còn lại.
Mùa giải 2019-2020 đã phải hạ màn nhưng “dư chấn” còn quá nặng bởi nguy cơ phá sản của các CLB. Ban tổ chức Ligue 1 buộc phải vay tiền nhằm giải cứu các thành viên của mình.
Đề xuất đá play off để xác định đội vô địch, đội dự các cúp châu Âu và đội rớt hạng với Ban tổ chức giải Ligue 1 không thành, Chủ tịch Lyon là Jean Michel Aulas tính kiện vì đội bóng của ông thiệt hại hàng chục triệu euro.
Ba trận đấu của vòng 11 diễn ra vào chiều qua tiếp tục đánh dấu sự bế tắc của đội cuối bảng Đồng Tháp sau trận hòa như thua trước Tây Ninh trên sân khách.
Hull.City, Sunderland và Middlesbrough là những cái tên chính thức rớt hạng, và cả 3 đều tồn tại những điểm chung làm nguyên nhân chủ chốt trong bi kịch của mình.
Với thất bại trước Crystal Palace, Hull City đã chính thức rớt hạng. Để xảy ra viễn cảnh tồi tệ như hôm nay, Bầy hổ nên tự trách minh khi có lúc họ mới chính là đội chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.
Chỉ kiếm được 1 điểm, trong khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng là Swansea và Hull City cũng đã giành được 1 điểm ở vòng đấu trước, khiến cho khoảng cách của Middlesbrough vẫn không thay đổi.