Quyền Anh: Quyền thủ Ukraine Oleksandr Gvozdyk và điệp vụ “Một mình chống cả nước Nga”

Cuối tuần này, quyền Anh cả thế giới sẽ lại nóng hừng hực với trận đấu của 2 làng quyền thuộc Liên Xô cũ, “trận đại chiến Nga - Ukraine” giữa Artur Beterbiev và Oleksandr Gvozdyk, người giành chiến thắng trong cặp đấu đầy sức nặng này sẽ là chủ sở hữu cả 2 đai vô địch hạng dưới nặng của IBF và WBC. Hiện tại, Gvozdyk đang ở vào thế “1 mình chống 3 quyền thủ Nga”.

Gvozdyk (phải) sẽ đấu với Beterbiev vào thứ Sáu này
Gvozdyk (phải) sẽ đấu với Beterbiev vào thứ Sáu này

Gvozdyk là nhà vô địch duy nhất người Ukraine ở hạng cân dưới nặng. Anh đang là chủ sở hữu của đai WBC. Trong khi đó, cả 3 nhà vô địch còn lại ở hạng cân này đều là những người Nga chính hiệu - với Sergey Kovalev vừa thắng Anthony Yarde “không sợ súng” và sở hữu đai WBO, Dmitry Bivol vừa đánh bại Lenin Castillo hồi tuần trước để bảo vệ đai WBA, còn Beterbiev đang là chủ nhân của đai IBF.

Rõ ràng, chưa tính đến việc Canelo Alvarez đang chuẩn bị phi thăng hạng dưới nặng, để đấu với Kovalev vào ngày 2-11 tới đây, Gvozdyk hiện lâm vào thế “Một mình chống cả nước Nga”. Nếu “Móng vuốt” để thua quyền thủ Nga có phong cách “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” (Beterbiev đang sở hữu thành tích 14 trận toàn thắng từ những ngày đầu gia nhập làng quyền hạng nặng, giai đoạn tháng 6-2013, cho đến nay, và trong đó, cả 14 trận thắng của anh này đều là các chiến thắng knock-out nhanh gọn lẹ) vào thứ Sáu này - theo giờ Philadelphia, điều đó sẽ có nghĩa là, không còn một đại diện Ukraine nào sở hữu đai vô địch hạng dưới nặng, và mọi đai vô địch sẽ đều thuộc về người Nga, ít nhất là cho đến đầu tháng 11.

Làng quyền Ukraine đang phát triển có phần lấn lướt làng quyền Nga, với những đại biểu như Oleksandr Usyk, rồi Vasyl Lomachenko, nhưng mà ở hạng dưới nặng thì chưa chắc. Vấn đề là, những trận “đại chiến Nga - Ukraine” kiểu như thế này, không mang hàm ý là những căng thẳng như tình hình chính trị giữa 2 quốc gia, vốn có vẻ như đã được cải thiện dưới thời của Tân Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Nó chỉ là sự cạnh tranh mang tính tích cực từ những làng quyền được thừa kế bệ phóng từ làng quyền Liên Xô cũ, vốn là một môi trường quyền Anh nghiệp dư “danh trấn thiên hạ” suốt trong hàng chục năm trời.

Ông Petro Shugurov, cựu cây bút bình luận của Tạp chí Ring phiên bản Ukraine đã đưa ra những đánh giá rất hiểu biết: “Liên đoàn quyền Anh Nga và Ukraine khá tương tự với nhau. Họ vẫn duy trì hoạt động như những gì họ đã làm những năm tháng hồi còn Liên Xô cũ. Liên đoàn quyền Anh Nga giống như là vị Chúa toàn năng của các quyền thủ ở nước Nga - có rất nhiều chương trình hỗ trợ các quyền thủ, những khoản trợ cấp… được Liên đoàn thiết lập”.

Thứ Sáu này, sẽ chỉ có một người giành chiến thắng trong trận “đại chến Nga - Ukraine” giữa Beterbiev và Gvozdyk, thì nên nhớ một điều, cả 2 đều có sự nghiệp đánh quyền nghiệp dư dàn dạn kinh nghiệm tương tự như nhau, được Liên đoàn hỗ trợ giống như nhau. Quyền thủ người Nga có phong cách “hạ gục nhanh - tiêu diệt gọn” trải qua hơn 300 trận thượng đài nghiệp dư và từng thắng cả HCV lẫn HCB ở các giải đấu đẳng cấp VĐTG tại Milan và Chicago, thì “Móng vuốt” cũng không kém cạnh. Anh này từng đấu hơn 250 trận đấu nghiệp dư và giành HCĐ hạng dưới nặng ở Olympic London 2012.

Tập trung cho “cuộc chiến chống lại cả nước Nga”, nhưng chỉ là ở trên sàn đài, còn ngoài ra, Gvozdyk không quan tâm đến chuyện chính trị giữa 2 phía: “Chuyện đó không hề làm phiền tôi. Tôi chỉ là một VĐV. Tôi không muốn so sánh bất kỳ cuộc chiến nào với trận chiến của tôi ở trên sàn đài. Tôi đang sống ở California, còn anh ấy đang sống ở Montreal (ám chỉ bản thân anh đang sống ở Mỹ, Beterbiev đang sống ở Canada, rằng họ đang không sống ở Ukraine và Nga ngay lúc này). Đơn giản tôi không biết gì về nó”. Về phần mình, Beterbiev cũng chia sẻ: “Bất kỳ cuộc chiến nào cũng đều là rất tệ hại đối với con người. Nhưng tôi thật sự không muốn nói về chuyện đó. Nó đang cách quá xa tôi, tôi đang ở Canada mà”.

Thứ Sáu này, Gvozdyk sẽ bắt đầu cho “cuộc chiến chống lại cả nước Nga”, nó sẽ là trận chiến tiếp theo của sự kình địch của 2 làng quyền thuộc tốp 5 thế giới, đều có nguồn gốc từ làng quyền Liên Xô cũ. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, sẽ không có hằn thù, biết đâu, vẫn là bằng hữu, là huynh đệ, như là ông Shurganov nói thì sao: “Chúng tôi đã đánh bại người Đức cùng với nhau. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau chống lại Đức quốc xã. Toàn bộ, rất nhiều người tin rằng, chúng tôi chỉ nên là một quốc gia. Trong khi Ukraine có một nhà lãnh đạo thân phương Tây, vẫn còn tình anh em giữa người dân 2 nước”.

Tin cùng chuyên mục