“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền

WTA Tour đang chứng kiến một ngôi sao mới ra đời. Đó là “Quý cô 18 tuổi người Anh” Emma Raducanu, người vừa giành ngôi vô địch đơn nữ ở US Open và đang là một “thương hiệu mới” của làng quần vợt nữ thế giới, bên cạnh “thương hiệu” Naomi Osaka vốn cũng thành danh sau khi giành Grand Slam trên đất Mỹ…

Emma Raducanu là thương hiệu mới của làng quần vợt thế giới
Emma Raducanu là thương hiệu mới của làng quần vợt thế giới

Thuộc lứa “Gen Z”, khi còn nhỏ đã được tập đủ môn, không bó buộc với quần vợt

Raducanu sinh năm 2002, thuộc lứa “Gen Z” (“Thế hệ Z”, chỉ nhóm người trẻ trung năng động sinh ra trong khoảng thời gian từ 1995 đến 2012), trong một gia đình đa chủng tộc, cha là người Romania, mẹ là người Trung Quốc. Lúc cô con gái cưng độc nhất ra đời, cha mẹ Raducanu đang sống ở Montreal (Canada). Khoảng 2 năm sau, họ mới chuyển về London (Anh quốc) để định cư, và ổn định cuộc sống!

Cha và mẹ Raducanu đều kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tài chính. Thế nên, họ có suy nghĩ rất phóng khoảng, không gò bó. Họ cho phép cô con gái cưng phát triển sở thích và năng khiếu một cách đa dạng, tự do tiếp cận các môn học, kiểu thể thao miễn sao cô bé yêu thích là được.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 1 Raducanu thời còn nhỏ xíu
Do vậy, từ khi còn nhỏ xíu, Raducanu đã “kiêm tu” nhiều môn khác nhau như múa ba lê, cưỡi ngựa, đánh golf, thậm chí cả đua xe mô tô. Cha của cô, ông Ian, người có bằng cấp về kỹ thuật xây dựng, thậm chí còn truyền cảm hứng và yêu thích cho cô con gái rượu bộ môn tưởng khô khan: Thiết kế - và xây dựng.

Với quá nhiều hoạt động năng động tích cực, Raducanu được rèn luyện cơ bản bộ kỹ năng mà sau đó, cô áp dụng tốt trong môn quần vợt, đó là khả năng di chuyển linh hoạt, giữ thăng bằng cơ thể và quyết định trong tích tắc thời gian về những hành động tiếp theo của mình. Rất nhanh chóng, Raducanu nhận ra được sự khác thường và vượt trội của chính bản thân so với các đứa trẻ đồng trang lứa khác…

Đam mê đua xe tốc độ

Trước khi chuyên tâm quần vợt, trong những mối quan tâm hàng đầu của Raducanu chính có đua xe mô tô, các trò đua xe tốc độ. Hồi mùa Hè năm nay, trước ngưỡng cửa của thành công ở Grand Slam trên đất Mỹ, Raducanu từng tâm sự về đam mê “cổ xưa”: “Trên đường đua xe Go Kart, tôi là đứa con gái duy nhất. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, điều đó thật là tuyệt vời. Có lần, HLV bắt chúng tôi phải hít đất ngay lập tức, nhưng tôi cũng là đứa nhóc duy nhất biết thực hiện động tác này. Do vậy, tôi cực kỳ tự hào với chính bản thân của mình…”.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 2 Raducanu trên đường đua xe
Raducanu bắt đầu làm quen với cây vợt ngay từ năm 6 tuổi, khi cha mẹ cô xách vợt đến chơi và rèn luyện sức khỏe ở một công viên địa phương. Nhưng tình yêu không đến “thật dễ dàng”. Khi trả lời phỏng vấn hồi mùa Hè, Raducanu nó nói: “Ban đầu tôi chẳng thích quần vợt”. Nhưng dần dần, khi cô càng lúc càng tỏ ra có khiếu, lọt vào các lớp chuyên, được dắt đi tham dự các giải đấu thiếu nhi từ ngày này sang tháng nọ, cô phải nghỉ tham gia các hoạt động năng khiếu - thể thao khác.
Tuy vậy, niềm đam mê đua xe với Raducanu chưa bao giờ tắt. Cô vẫn dành chút thời gian ít ỏi “xông pha” trên đường đua. Cô vẫn mơ ước sở hữu bằng lái xe của riêng mình, dù đã sở hữu một chiếc ô tô ngon nghẻ hồi năm ngoái, ngay trước khi thế giới bước vào giai đoạn giãn cách ngừa Covid-19 rộng khắp.
“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 3 Raducanu muốn có bằng lái xe

Do yêu đua xe tốc độ, Emma Raducanu thường theo dõi đua xe mô tô, đặc biệt là đua xe F1, thậm chí “thâm nhập” các đường đua. Người tathấy cô đến xem các sự kiện Grand Prix của F1. Cô có mối quan hệ thân tình với rất nhiều tay đua F1 nổi tiếng đồng hương. Khi Raducanu “giải cơn khát danh hiệu Grand Slam trên đất Mỹ” của người Anh, nhiều tay đua bạn bè đã nhắn tin, và đăng tải những thông điệp chúc mừng cô trên rất trang mạng xã hội.

George Russell (đội đua Williams-Mercedes) viết: “Ồ, màn trình diễn tuyệt vời làm sao. Xin chúc mừng Emma Raducanu, em chính là một vì sao”. Tay đua khét tiếng người Anh Lewis Hamilton còn viết rất dài: “Ồ, những giấc mơ trở thành sự thật. Làm tốt lắm Emma Raducanu, danh hiệu đầu tiên của rất nhiều tiếp theo. Sự trỗi dậy của cô ấy thật khó tin. Sự tập trung, quyết tâm của cô ấy. Cô ấy cũng là phụ nữ rất ngọt ngào. Nước Anh, giờ đây có điều gì đó để tự hào, với cô ấy. Sốt ruột đến độ không thể chờ đợi xem liệu cô ấy còn làm gì tiếp theo”.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 4 Raducanu đến xem một sự kiện đua xe F1

Cha mẹ rất khó tính, Raducanu không thể tự cao

Từ khi còn nhỏ đến giờ, cha mẹ Raducanu vẫn xem thành công của cô trong quần vợt là bình thường, không cuồng tín thần thánh hóa. Chẳng hạn, sau khi Raducanu lọt vào tứ kết của US Open, và chạm tay vào cột mốc lịch sử mới, Raducanu phàn nàn rằng cha mẹ cô không hề trả lời tin nhắn của cô. Hồi mùa Hè năm nay, khi thấy con gái cưng của mình cầm theo quá nhiều vật dụng và quần áo để đi vào “Khu cách ly Wimbledon”, cha mẹ cô còn hỏi: “Mang gì mà nhiều vậy?”.

Hồi năm ngoái, lệnh giãn cách xã hội áp dụng lên rất nhiều quốc gia trên thế giới, cha mẹ của cô đã đề nghị cô tạm dừng thi đấu để bảo đảm sức khỏe, đồng thời tập trung vào việc họ ở trường học. Kết quả là, Raducanu đã phải dừng chơi bóng trong 16 tháng trời, cô chỉ vừa quay trở lại thi đấu ở Nottingham hồi tháng 6 năm nay.

Sau đó, cha của cô thậm chí còn sa thải HLV tên tuổi Nigel Sears (từng huấn luyện cho những tay vợt khét tiếng như Daniela Hantuchova, rồi Ana Ivanovic…) và đưa “người quen cũ” Andrew Richardson (HLV thời nhỏ của Raducanu) về “tiếp quản nhiệm vụ”, dễ bề quản lý con gái rượu. Ông Ian tin điều đó là hữu ích cho Raducanu khi nghe nhiều ý kiến khác nhau…

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 5 Raducanu và cha
Raducanu nói về cha mẹ của mình: “Rất khó để làm họ hài lòng, họ luôn đặt kỳ vọng cao ở tôi. Họ cũng ngăn cản những tâm tưởng bay bổng trên mây của tôi. Họ làm rất tốt điều đó. Sau thành công ở Wimbledon, tôi vẫn cư xử và hành động bình thường như hàng ngày, bởi vì nó đã trở thành một thứ trật tự từ lâu: Tập trung vào công việc, không tuôn trào cảm xúc. Tất nhiên, cha mẹ tôi vẫn nói những lời động viên ít ỏi nhưng rõ ràng, và đó mới chính là điều tôi cần: “Chúng ta tự hào vì con!”.

Mê học hành, tốt nghiệp trung học

Không chỉ khiến cha mẹ tự hào khi trên sân đấu, Raducanu làm cha mẹ hãnh diện trong học hành. Hồi mùa Xuân năm nay, cô đã vượt qua những kỳ thi cuối khóa, bao gồm cả những môn nâng cao trình độ như là toán học và kinh tế. Đam mê học tập của Raducanu cũng cháy bỏng không thua gì “đam mê quần vợt”.

Cũng như cha mình, cô thích thú học hỏi cả… kiến trúc. Khi đến thăm cây cầu Cổng Vàng (ở San Francisco - Mỹ) vào hồi mùa Hè năm nay, Raducanu có viết những dòng chia sẻ trên tài khoản Instagram của cô: “Một kiến trúc khéo léo của Joseph Strauss vào những năm 1930. Thật tuyệt vời khi được trông thấy tận mắt cây cầu này sau khi được học rất nhiều về nó từ năm 8 tuổi”.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 6 Raducanu đến thăm cầu Cổng Vàng và áp dụng kiến tục học hành của mình trên Instagram
Ở Wimbledon, Raducanu từng tâm sự: “Mọi người từng nghĩ tôi là một kẻ lập dị mê học tập. Cho rằng đây là cách để tôi an ủi cái tôi. Nhưng đơn giản, tôi chỉ luôn đặt ra tiêu chuẩn cao trong học hành và cuộc sống. Và thứ tiêu chuẩn đó, đã mang tôi đến vị thế ngày hôm nay, trong quần vợt và trong trường học!”.

Ngôi trường mà Emma Raducanu từng tốt nghiệp, có rất nhiều cựu học sinh sau này trở thành người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ trong thể thao. Đơn cử như là Dina Asher-Smith (vô địch thế giới chạy cự ly 200m nữ), Gemma Chan (diễn viên người Anh gốc Hồng Kông).

Gemma từng xuất hiện trên bìa Tạp chí Vogue danh giá, số ra hồi tháng 9. Còn số ra tháng 10, chính là Raducanu, làm người mẫu cho các bộ sưu tập thời trang đầy ấn tượng của Alexander McQueenm, Louis Vuitton. Số báo này được phát hành ngay khi Raducanu bay đến Mỹ tham dự US Open 2021.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 7 Raducanu trên Tạp chí Vogue

Raducanu đánh giá việc học tập là rất quan trọng cho chính sự nghiệp thi đấu của cô. Thứ nhất, mỗi khi học hành, cô được phép… quên đi quần vợt, không nhớ đến những áp lực, suy nghĩ về kỹ chiến thuật phiền phức. Thứ hai, tư duy trong học tập giúp cô phát triển kỹ năng phân tích các miếng đánh trong quần vợt.

“Tôi có thể xử lý một khối lượng lớn thông tin trên sân đấu”, Raducanu tiết lộ, “Điều này thể hiện rất rõ ở trên sân đấu. Tôi tinh thông về số lượng chiến thuật nhiều hơn so với những đối thủ của mình. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, có người là thể lực, với tôi, chính là tư duy”.

Được Murray và Sears đánh giá cao

Cho đến khi Wimbledon kết thúc, Raducanu vẫn còn đang “thụ giáo” HLV Nigel Sears (cha vợ của Andy Murray). Ở lần “ra mắt” Grand Slam, Raducanu vừa thành công, vừa thất vọng. Thành công vì cô lọt đến vòng 4. Thất bại vì cô buộc phải bỏ cuộc nửa chừng, theo lời khuyên của bác sĩ giải đấu, do gặp vấn đề về hô hấp khi thi đấu với Ajla Tomljanovic của Australia. Sau đó, nhiều người lầm tưởng rằng vấn đề căng thẳng thể chất của Raducanu do cô hoảng loạn và thiếu tự chủ.

Nhưng HLV Sears, người rất rõ về chuyên môn và sức khỏe của Raducanu, đã giải thích: “Cô ấy là một cô gái rất thông minh và nhạy cảm. Cô ấy có tham vọng lớn lao, điều đó đã thu hút tôi ngay lập tức. Theo tôi, cô ấy chơi thứ quần vợt thuận theo tự nhiên và luôn cảm thấy thoải mái, thanh thoát trước sự chú ý của công chúng. Cô ấy đang đi lên đỉnh cao, tôi chẳng thấy điều gì có thể ngăn cản cô ấy cả. Mọi thứ, giờ đây đều tùy thuộc vào chính bản thân cô ấy”. Sears đã đúng.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 8 Raducanu khi còn làm việc với Nigel Sears
Andy Murray, tay vợt hàng đầu của làng quần vợt Anh quốc, con rể của ông Nigel Sears cũng đánh giá Raducanu rất cao, thậm chí ngay trước thềm US Open 2021, sau khi Raducanu thắng một giải 125K của WTA: “Tôi đã xem cô ấy tập luyện ở trên mặt sân của chính mình. Tôi thật sự tin tưởng vào màn trình diễn và tiềm năng của cô ấy. Cô ấy đang có tâm trạng rất tốt ngay lúc này, đang tràn đầy năng lượng!”.

Nhưng tự bản thân Raducanu cũng trân trọng chính mình: “Tôi tin rằng mình đủ tư duy và tư cách để lọt vào tốp 10 thế giới, giành được các danh hiệu Grand Slam. Tôi vốn là một cô bé nhút nhát, không chịu mở miệng một lần. Nhưng trong thể thao, tôi học được tính quyết đoán, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu. Tôi đã phát triển sức mạnh bên trong nội tại. Và với nó, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì…”.

Vẫn tập làm quen cách tiêu tiền

Trở thành triệu phú đô la khi tuổi đời còn rất trẻ, với Raducanu là rất ngượng nghịu. Cô chưa biết cách tiêu tiền và phải tập làm quen với điều này. Vậy nên, Raducanu sẽ để lại cả 2,5 triệu USD tiền thưởng cho ngôi vô địch đơn nữ của US Open trong… tủ của cha mẹ: “Thành thật mà nói, tôi sẽ gửi cho cha mẹ, và đội của tôi cùng giữ. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào thứ mà mình yêu mến - đó là thi đấu trên sân”.

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Yêu thích đua xe tốc độ, vừa tốt nghiệp Trung học, đang tập làm quen cách… tiêu tiền ảnh 9 Raducanu chưa tự tiêu tiền cho bản thân
“Họ có thể lo việc mua sắm cho tôi, tôi vẫn chưa đi mua sắm gì cả. Không hề. Khi tôi quay trở về nhà, cha mẹ tôi chào đón theo một cách bình thường nhất: Ôm tôi và nói họ tự hào. Như vậy cũng là đủ lắm rồi. Chẳng có màn ăn mừng chào đón rầm rộ nào cả. Mẹ tôi tự làm há cảo rất ngon để chúng tôi cùng ăn với nhau”.

Tin cùng chuyên mục