Từ khóa: #Martina Hingis

Bencic bước ra khỏi “vùng an toàn” với Tursunov

Bencic bước ra “vùng an toàn”

Một trong những động thái đáng chú ý nhất trong làng quần vợt nữ chuyên nghiệp trong tuần lễ này là việc Emma Raducanu chia tay với HLV người Nga Dmitry Tursunov, nhưng vị HLV này không lâm vào tình cảnh thất nghiệp khi nhanh chóng được Belinda Bencic - “Truyền nhân” của Martina Hingis, chào mời trở thành thầy mới của cô. 
Hingis và chồng trong đám cưới

Bên lề: “Cựu Nữ hoàng” Hingis lấy chồng lần thứ 2

“Cựu Nữ hoàng” của WTA, cựu tay vợt nữ người Thụy Sĩ Martina Hingis, vừa cưới chồng lần thứ 2. Chồng mới của cô là anh Harald Leemann, vị bác sĩ 38 tuổi của đội tuyển Fed Cup Thụy Sĩ. Rõ ràng, dù đã giải nghệ, Hingis vẫn hướng cuộc đời cô dính dáng đến thế giới quần vợt, không ít thì nhiều.
Sự tươi tắn của Marta Kostyuk gợi nhớ đến Martina Hingis

Marta Kostiuk: “Nữ tướng” tuổi 15 trên đường trở thành “Hingis mới”

“Truyền nhân của Martina Hingis” – Belinda Bencic – đã bị loại chỉ 2 ngày sau khi tạo ra cơn địa chấn đánh bại Venus Williams. Nhưng ở giải đơn nữ Australian Open 2018, vẫn còn một người khiến người ta gợi nhớ lại nét trẻ trung và tươi tắn của Hingis thủa nào, đó là “Nữ tướng” tuổi 15 người Ucraina – tay vợt trẻ Marta Kostyuk.
Martina Hingis tươi cười thông báo tin giải nghệ

Hingis giải nghệ lần thứ 3, và là lần cuối cùng

“Cựu Nữ hoàng của WTA” Martina Hingis vừa tuyên bố giải nghệ lần thứ 3, nhưng lần này chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Trong 2 lần trước, tình yêu quần vợt đã mang cô quay trở lại. Nhưng ở độ tuổi 37, với quá nhiều vinh quang, Hingis hiểu rằng, đã đến lúc thật sự “dừng cuộc chơi”.
Hingis (phải) dạy cho Federer cách thắng giải đấu đầu tiên

“Tôi dạy Federer cách thắng giải đấu đầu tiên”

Trong suốt sự nghiệp của mình, Roger Federer đã “bái sư” rất nhiều người, có thể kể đến như là Seppli Kacovski, Peter Carter, Peter Lundgren, hay gần đây nhất là Tony Roche, Paul Annacone, “đại sư phụ” Stefan Edberg...
Roger Federer nên đi đóng phim Fast & Furious

Federer nên... đóng phim Fast & Furious

Có lẽ đây là lúc các nhà làm phim Fast & Furious nên mời Federer đóng các phần tiếp theo của bộ phim bom tấn này, vì trong thể thao, anh đang là một người "độc nhất vô nhị" vẫn không chậm lại, không già đi.