FIFA đã "trừng phạt" đội tuyển Senegal trước trận gặp Anh vào đêm nay, khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2022. Liệu đây có phải điềm xấu với thầy trò Aliou Cisse?
Phải rất lâu rồi, những đại diện ưu tú của bóng đá châu Á mới lại cùng bước vào vòng Knockout của một kỳ World Cup. Tuy nhiên thời điểm này, chính những người trong cuộc nhìn nhận rằng, cuộc vui của họ khó có thể kéo dài mãi ...
Khát vọng xưng vương tại Champions League năm nay của Paris Saint-Germain gặp thử thách khó nhằn - Bayern Munich. Gã khổng lồ bóng đá Pháp đã và đang triển khai nhiều kế hoạch khác nhau, hướng đến cuộc đụng độ "Hùm Xám xứ Bavaria" ở vòng 1/8.
Dù đánh bại Juventus 1-2 tại Turin, Paris Saint-Germain vẫn đánh mất vị trí đầu bảng H vào tay Benfica. Đại diện Bồ Đào Nha xuất thần đè bẹp Maccabi Haifa 1-6. Kết quả hệt như những gì HLV Christophe Galtier lường trước.
Hai đại diện ưu tú của Ligue 1 tại Europa League có kết cục trái ngược sau lượt trận đêm qua. Hòa Fenerbahce kịch tính 3-3, Stade Rennes vẫn "ung dung" tiến vào vòng loại trực tiếp. Trong khi Monaco phải chờ lượt cuối mới biết rõ kết cục.
Tiếp đón Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain thị uy sức mạnh đáng sợ. Bộ ba nguyên tử Messi-Neymar-Mbappe làm nên chiến thắng hủy diệt 7-2 đại diện Israel. Tuy nhiên, HLV Christophe Galtier sau trận vẫn còn điều bận lòng.
HLV Julian Nagelsmann mỉa mai danh hiệu của Gavi. Tài năng thuộc biên chế Barcelona được France Football vinh danh giải Kopa - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới.
Europa League đêm qua, AS Monaco bị "nghiền nát" 4-0 trên sân Trabzonspor. Ngoại trừ Rennes, các đại diện Ligue 1 không khá hơn là bao. Slovacko của Filip Nguyễn hạ gục Nice 1-2 ngay trên đất Pháp, khuôn khổ Europa Conference League.
Không chỉ ngậm ngùi cùng AC Milan bại trận trước Chelsea, Fikayo Tomori còn thiết lập cột mốc đáng quên: trở thành cầu thủ Anh Quốc đầu tiên bị đuổi khỏi sân khi đối đầu một đội bóng quê nhà tại Champions League.
Cục diện xoay chiều với Olympique Marseille. Đang từ đáy bảng, thầy trò Igor Tudor lại có thể hạ gục Sporting Lisbon dẫn đầu, không chỉ một mà hai lần liên tiếp. Trong những thất bại, đại diện Bồ Đào Nha đều "tự bắn vào chân".