Không thể KO, Canelo Alvarez thắng điểm tuyệt đối Edgar Belanga trong Ngày độc lập của Mexico

Canelo Alvarez không thể thắng KO đối thủ như là những gì anh này tuyên bố trước trận đấu với Edgar Berlanga để bảo vệ các đai WBA (Super), WBO và cả WBC hạng siêu trung, dù anh đã có cú knock-down ở hiệp đấu thứ 3. Sao cũng được, võ sĩ tóc hung người Mexico giành trận thắng 62 trong sự nghiệp.

Canelo tung cú đấm móc vào mặt Berlanga
Canelo tung cú đấm móc vào mặt Berlanga

Trận đấu diễn ra khá chậm chạp ngay từ đầu. Bất chấp thể hình cao to của đối thủ, Canelo vẫn cố gắng đè thẳng mặt, không cho Berlanga di chuyển. Tay đấm đến từ Puerto Rico đã cố đáp trả bằng những cú đấm thọc thẳng người của đối phương, nhưng không gây nguy hiểm.

Trong 3 hiệp đấu đầu tiên, berlanga tỏ ra e sợ những cú xuất quyền nguy hiểm của đối thủ, và anh “nên” như vậy. Ở hiệp thứ 3, Canelo thậm chí là còn tìm ra điểm yếu để knock-down Berlanga bằng một cú móc trái. Berlanga ngã ngồi ra sàn đài, nhưng sau đó gượng dậy...

Berlanga 01.jpg
Berlanga khi bị knock-down

Sau khi lĩnh cú knock-down hú vía, Berlanga to con vẫn không thể nào cải thiện năng lực bản thân. Rất nhiều lần anh bị Nhà Đương kim vô địch có thể hình thấp bé hơn hẳn ép vào dây đài và chỉ cố gắng phản công bằng những cú đấm đơn lẻ, không gây ra nhiều khác biệt!

Dù từng “hù dọa” sẽ hạ KO đối thủ ở hiệp 6, nhưng chiến thuật của “Kẻ được chọn” là rất rõ ràng: Anh này muốn đi hết đoạn đường 12 hiệp đấu và luôn cố gắng bám trụ lại sàn đài càng nhiều càng tốt. Đó là chiến thuật sinh tồn đúng đắn, nhưng cũng khiến Canelo thoải mái.

Không có quá nhiều biến cố trong các hiệp đấu còn lại. Khi trận đấu kết thúc, cả 2 giám khảo đều chấm điểm chiến thắng tuyệt đối dành cho Canelo, ông Max DeLuca và Steve Weisfeld chấm 118-109, còn vị giám khảo còn lại - David Sutherland chấm 117-110. Canelo thắng rõ ràng!

Trước đám đông khán giả 20.312 người vẫn luôn phát cuồng gào to lên: “Mexico! Mexico”, hay là: “CA-NE-LO! CA-NE-LO” trong Ngày độc lập, võ sĩ tóc hung người Mexico là người hạnh phúc nhất, và anh tự tin, tự hào thoải mái nói lên những suy nghĩ cá nhân của riêng mình...

“Tôi đã thi đấu rất tốt. Giờ đây, họ sẽ nói gì đây? Họ bàn rằng, tôi không thượng đài để đối đầu với các đối thủ trẻ trung. Họ luôn bàn tán như vậy, nhưng giờ đây, tôi có thể nói rằng tôi là võ sĩ giỏi nhất thế giới”, Canelo tự hào nói sau khi bảo vệ các đai vô địch lần thứ 8.

Đây là trận thứ 6 liên tiếp, Canelo “xa rời” chiến thắng KO. Lần cuối cùng, anh hạ KO đối thủ là chiến thắng bằng TKO trước Caleb Plant ngày 6-11-2021. Người ta “lại nói”, Canelo không còn là Nhà vô địch tối thượng (thực chất anh đã mất đai IBF) sau các chiến thắng điểm liên tiếp.

Canelo lại tỏ ra tức giận với chiến thuật “câu hiệp” của đối thủ người Puerto Rico: “Tôi hơi tức giận với chiến thuật của anh ta, nhưng tôi là người đàn ông Mexico. Được thượng đài chiến đấu vào ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thật vinh dự được đại diện cho nước nhà trong Ngày độc lập này”.

Còn sau đó, có lẽ Canelo sẽ chú tâm đến các diễn biến của làng quyền hạng dưới nặng, “trận đấu nhất thống giang hồ” đáng được mong chờ giữa Artur Beterbiev và Dmitry Bivol tại “Sàn đài Vương giả” - Kingdom Arena vào ngày 12-10 tới đây, mở màn cho “Mùa Riyadh”.

Tin cùng chuyên mục