Canelo Alvarez vs Edgar Berlanga: “Thích thì chiều”, võ sĩ người Mexico cũng muốn thắng KO tay đấm Puerto Rico

Khi Edgar Belangar đòi thắng KO Canelo Alvarez ở hiệp đấu thứ 6, võ sĩ người Mexico có cảm giác “thích thì chiều”. Canelo cho biết anh cũng muốn thắng KO ở trong trận đấu bảo vệ các đai vô địch hạng siêu trung của WBA, WBC và cả WBO tại sàn đài T-Mobile Arena vào rạng sáng Chủ nhật này (giờ Việt Nam).

Canelo (trái) mặt đối mặt với Berlanga trước trận đại chiến
Canelo (trái) mặt đối mặt với Berlanga trước trận đại chiến

Trước tuyên bố “Sẽ hạ KO Canelo ở hiệp đấu thứ 6 của “Kẻ được chọn”, Canelo đáp trả ngay ở buổi mặt đối mặt trước khi thượng đài: “Nói rằng anh sẽ đấm gục tôi thì rất dễ, nhưng để làm được điều đó thì khó hơn rất nhiều!”.

“Đêm thứ Bảy này (theo giờ của Las Vegas - Mỹ), mọi chuyện sẽ là rất khó khăn dành cho anh ta. Tôi cũng đã chuẩn bị cho một chiến thắng KO như vậy. Tôi rất yêu thích cảm giác của một chiến thắng KO. Tôi sẽ cố gắng hết mình để làm được điều đó”.

Tại sàn đài T-Mobile Arena, Canelo sẽ bảo vệ 3 đai vô địch WBA (Super), WBC và WBO. Sở dĩ anh không bảo vệ đai IBF sau khi “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình (cũng tương tự như Oleksandr Usyk ở hạng cân nặng) là vì rắc rối liên quan đến Kẻ thách đấu số 1 của tổ chức này.

Theo IBF, anh phải có trận bảo vệ đai vô địch bắt buộc trước Kẻ thách thức số 1 của IBF hạng siêu trung, đó là võ sĩ William Scull (người Cuba hiện đang sinh sống tại Đức, sở hữu thành tích 22 trận toàn thắng). Nhưng cuối cùng, anh đã chọn lựa Berlanga làm đối thủ.

Về phần mình, Berlanga lại khẳng định một lần nữa về tham vọng thắng KO đối phương. Anh lại này lên tiếng hứa hẹn về trận đấu sẽ diễn ra ở trong Ngày độc lập của Mexico: “Đó sẽ một là cuộc đấu súng khốc liệt. Tôi sẽ khiến mọi người trở thành tín đồ”.

“Tôi vốn là một nghệ sĩ của trò chơi KO. Bất kỳ võ sĩ quyền Anh nào khi anh ta thượng đài, cũng đều muốn giành chiến thắng KO. Chúng tôi biết rằng, anh ta là một huyền thoại, và đơn giản là, chúng tôi sẽ không chỉ cứ vung tay tấn công mà thôi đâu”.

“Chúng tôi phải thắng KO theo đúng cách. Chiến thắng KO ở hiệp đấu thứ 6. Đó là những gì mà chúng tôi sẽ làm. Nhưng mà, chúng tôi cũng sẵn sàng cho một trận kịch chiến dài 12 hiệp đấu nếu là phải như vậy”, Berlanga mạnh mẽ lên tiếng khẳng định.

Năm nay đã 34 tuổi, đã thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp suốt 19 năm qua (từ 2005), đã trải qua 65 trận chiến lớn nhỏ (thắng 61 trận, có 39 trận thắng KO - thua 2 trận và cũng hòa 2 trận), liệu Canelo đã chậm lại, đã cùn nhụt đi?

Võ sĩ người Mexico khẳng định là không có điều đó: “Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi vẫn là người giỏi nhất. Tôi vẫn yêu mến và khát khao môn thể thao này. Khi mà tôi ngừng yêu, các bạn sẽ biết ngay”.

Canelo Alvarez đã cũng dành thời gian nói về “trận đấu bào tiền dễ” nếu thượng đài với “Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Vâng, tại sao lại không? Chúng tôi chưa bao giờ trực tiếp nói với nhau về chuyện thượng đài cả (dù McGregor có nói xấu anh)”.

“Sau đó, nếu thật sự muốn va nhau, chúng tôi sẽ cho thấy quyền Anh là tốt hơn. Dễ, dễ, rất dễ kiếm tiền nhé. Tôi sẽ đấm gục anh ta vào chính xác thời điểm tôi mong muốn. 1 hiệp, 2 hiệp hay là 3 hiệp, bất cứ khi nào tôi thích mà thôi”.

Tin cùng chuyên mục