HLV Guardiola không hài lòng sau màn ngược dòng nhọc nhằn

Chiến thắng ngược dòng 4-2 của Man.City trước Tottenham tại sân Etihad không đủ để làm hài lòng HLV Pep Guardiola, người đã chỉ trích các cầu thủ và những người hâm mộ trong một cuộc phỏng khá gay gắt với Sky Sports sau trận đấu.
HLV Pep Guardiola thất vọng vì cầu thủ và người hâm mộ “thiếu lửa”.
HLV Pep Guardiola thất vọng vì cầu thủ và người hâm mộ “thiếu lửa”.

Nhà vô địch Premier League đã bị Tottenham dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, nhưng màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2, với sự khác biệt được tạo ra từ ngôi sao chạy cánh Riyad Mahrez, đã giúp Man.City thắng 4-2 và thu hẹp cách biệt so với ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Tuy nhiên, với HLV Guardiola, sau 2 thất bại liên tiếp và tiếp tục phải đối mặt trận thua tủi hổ ngay trên sân nhà, là minh chứng cho thấy Man.City đang đánh mất phẩm chất của ứng viên vô địch.

“Tôi không thể phủ nhận chúng tôi rất hạnh phúc vì chiến thắng, nhưng chúng tôi đã kém xa như chính chúng tôi từng có”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Pat Davison của Sky Sports: “Không phải về lối chơi, chúng tôi đã chơi đủ tốt, nhưng còn nhiều thứ như tính cạnh tranh, về những gì chúng tôi phải làm mà chúng tôi đang làm rất kém so với trước kia. Họ chơi như vẻ ‘vì HLV bảo tôi chơi như thế này, thế kia’ chứ không chơi bằng cả gan ruột, tim can của mình. Hôm nay, chúng tôi đã may mắn nhưng điều đó sẽ không thay đổi, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ lại đánh rơi điểm số. Chúng tôi đang thiếu niềm đam mê, ngọn lửa và khát khao chiến thắng ngay từ phút đầu tiên”.

HLV Guardiola nói thêm: “Người hâm mộ của chúng tôi cũng vậy, họ im lặng trong 45 phút. Họ la ó vì chúng tôi thua chứ không phải vì chúng tôi chơi tệ, nhưng có lẽ điều đó cũng giống với đội của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi đã quá thoải mái khi giành được 4 chức vô địch Premier League trong 5 năm và đó là lý do tại sao chúng tôi... bạn biết đấy. Sau bàn thắng, họ phản ứng, nhưng đó không phải là vấn đề”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục phải thúc giục các học trò.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục phải thúc giục các học trò.

Khi được hỏi liệu ngọn lửa trong các cầu thủ Man.City đã tắt chưa, HLV Guardiola nhấn mạnh: “Chắc chắn rồi. Nếu không, chúng tôi đã không liên tiếp để thủng lưới trong nhiều trận gần đây. Tôi không nhận ra đội của mình. Đội của tôi luôn có niềm đam mê, khao khát, chạy và làm mọi thứ. Hôm nay chúng tôi đã may mắn nhưng sau đó, chúng tôi sẽ không gặp may. Tôi có nhiệm vụ phải giúp cầu thủ tìm lại ngọn lửa đó. Tôi muốn người hâm mộ của tôi trở lại, tôi muốn người hâm mộ của tôi ở đây. Premier League không chờ đợi. Chúng tôi có cuộc đua mở với Arsenal và đối thủ của chúng tôi thì có ngọn lửa của 2 thập kỷ không vô địch”.

Tin cùng chuyên mục