Đá “đại chiến” chưa thắng trận nào, còn gì cho Conte?

Thất bại 0-2 cuối tuần trước trong trận derby Bắc London đã là trận thua thứ 2 trong mùa này của Tottenham trước đối thủ cùng thành phố Arsenal. Trận đấu bù với Man.City đêm nay (3 giờ ngày 20-1) Tottenham có khả năng đối diện với một sự thật đáng thất vọng: Không thắng nổi đội nào trong nhóm Big 6, thậm chí thua cả Newcastle, dù thứ hạng hiện nay của Tottenham không đến nổi tồi (hạng 5).
HLV Conte được tin tưởng nhờ khả năng truyền cảm hứng, nhưng kết quả là chẳng có thứ bóng đá giàu cảm xúc nào cả.
HLV Conte được tin tưởng nhờ khả năng truyền cảm hứng, nhưng kết quả là chẳng có thứ bóng đá giàu cảm xúc nào cả.

Sau trận thua Arsenal mấy ngày trước, Antonio Conte vẫn nói: “Về phần trình diễn, tôi không thất vọng”. Nhưng cứ hỏi bất kỳ người hâm mộ nào của Tottenham, xem thử họ nghĩ gì khi thua Arsenal đến cả 2 lượt đấu. Nói thẳng ra, đội của Conte đã thi đấu tệ hại trong hiệp một, có một chút cố gắng ở hiệp hai nhưng 2 bàn thua ở 45 phút đầu là khoảng cách quá lớn so với phong độ của 2 đội hiện nay.

Vậy là một lần nữa, Tottenham lại lạc lối trong hiệp một. Họ đã không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên ở 13 trận đấu tại giải ngoại hạng Anh. Nghĩa là công việc của Conte không ổn một chút nào dù ông đang cố “sù lông nhím” để bảo vệ những dự án nào đó của mình. Viễn cảnh tiếp tục không có danh hiệu nào kể từ năm 2008 lại đến rất gần, Tottenham vẫn là đội “yếu bóng vía” như cũ, cứ thấy đỉnh cao là run rẩy quay lui. Cái biệt danh “Spursy” (tạm dịch là Spur yếu ớt) chẳng có dấu hiệu sẽ rời bỏ họ dù đây là lý do mà chủ tịch Levy đã liên tiếp đưa về 3 nhà cầm quân có phong cách bóng đá xù xì: Mourinho, Santo, Conte.

Tottenham đang là đội bóng phạm nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này (5 lần). Ba trong số đó là thuộc về thủ thành Lloris, dày dạn kinh nghiệm nhất đội. Họ đã để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 11 trận đấu ở mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ đội nào. Tottenham đã chia tay 2 HLV có xu hướng chơi bóng thực dụng là Mourinho và Santo để chọn một Conte có khả năng truyền cảm hứng tốt hơn, nhưng kết quả là chẳng có thứ bóng đá giàu cảm xúc nào cả.

Tottenham là đội bóng phạm nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này.

Tottenham là đội bóng phạm nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này.

Theo một bài phân tích của Who’s Score, thì chính sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt về mặt chiến thuật của Conte đã cản trở những ý tưởng mà ông muốn thay đổi Spurs. Sơ đồ 3-4-3 của Conte cần có những con người ở đẳng cấp cao để cơ động giữa công và thủ. Nhưng Tottenham đang để cho đối phương trung bình cứ tung ra 14,3 cú sút mỗi trận thì sẽ có bàn thắng, tệ thứ 4 tại Premier League. Thế nên, chuyện họ chơi kém trong những trận “đại chiến” cũng không có gì bất ngờ. Thua thêm Man.City chắc cũng là bình thường.

Tóm lại, Conte đang đẩy mình vào thế khó, đẩy luôn chủ tịch Levy vào cùng hoàn cảnh bởi bây giờ mà sa thải Conte thì chẳng khác nào “vả vào mặt mình”. 4 năm qua, Tottenham đã “thay tướng để hy vọng đổi vận” đến 3 lần mà mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Vấn đề là trước khi sa thải Conte, thì phải tìm ra người đúng đẳng cấp vì nói cho cùng, mùa giải còn dài và thứ hạng hiện nay cũng không quá tệ. “Người cũ” Pochettino, Luis Enrique, Thomas Tuchel … đều đang tự do và đẳng cấp thì khá ổn.

Tin cùng chuyên mục