Heynckes sợ Ronaldo sẽ hủy hoại Bayern

HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich thừa nhận rằng ông e ngại đương đầu với ngôi sao Cristiano Ronaldo sau khi Bayern Munich bốc trúng lá thăm gặp Real Madrid ở bán kết Champions League.
Cristiano Ronaldo (phải, Real Madrid) vượt qua Jerome Boateng (Bayern Munich)
Cristiano Ronaldo (phải, Real Madrid) vượt qua Jerome Boateng (Bayern Munich)

Năm ngoái, Bayern đã để thua Real Madrid 1-2 trên sân nhà, nhưng họ thắng ngược 2-1 tại Bernabeu để đưa trận tứ kết vào giờ đấu thêm, nơi Cristiano Ronaldo ghi hattrick trong hiệp phụ để giúp Kền kền trắng thẳng tiến đến ngôi vô địch.

HLV lão làng của Bayern nói: “Tôi hy vọng Ronaldo sẽ không có được một ngày tốt đẹp khi gặp chúng tôi”. Jupp Heynckes từng dẫn dắt Real Madrid thắng Champions League năm 1998, lần đầu tiên trong 32 năm và là danh hiệu vô địch châu Âu thứ 7 của CLB. Nhưng nay, Real đang phá vỡ mọi kỷ lục khi hướng đến kỷ lục thắng cúp châu Âu thứ 13 và thắng Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Bayern hiện đã có 5 danh hiệu C1/Champions League và chính Jupp Heynckes đã giúp đội thắng giải cách đây 5 năm trong mùa giải Hùm xám thắng cú ăn 3 lịch sử. HLV lão làng Heynckes cho rằng truyền thống quan trọng hơn sức mạnh của đồng tiền và dẫn chứng việc những đội đổ cả núi tiền vào thị trường chuyển nhượng đều bị loại sớm mùa này, như Paris Saint Germain và Manchester City. Ông nói: “Hãy nhìn tấm gương của Paris hay Manchester City. Bạn không thể mua Champions League chỉ trong vài ngày. Bạn cần thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển. Các cầu thủ phải hiểu nhau và tôn trọng nhau”.

Heynckes sợ Ronaldo sẽ hủy hoại Bayern ảnh 1 Ronaldo từng ghi hattrick vào lưới Bayern mùa trước
Phản ứng của các cầu thủ Munich

Bayern Munich và Real Madrid chưa bao giờ chạm trán trong trận chung kết nhưng đây là lần thứ 7 họ đối đầu nhau ở các vòng bán kết. Trong 11 lần chạm trán ở vòng knock-out, Bayern thắng 5 lần, nhưng họ cũng bị Real loại đến 6 lần, đặc biệt là 2 lần gần nhất vào năm 2014 và 2017

Tiền vệ Thiago Alcantara bày tỏ trên website của Bayern: “Lại Real Madrid à! Thật không thể tin được”.

Bayern thắng 4 trong 6 lần đụng độ ở bán kết giữa họ, bắt đầu bằng chiến thắng chung cuộc 3-1 ở lần gặp đầu tiên giữa họ năm 1976. Tiền đạo Thomas Mueller không nhìn lại thất bại năm ngoái mà nhìn… xa hơn, hướng đến chiến thắng gần nhất trước Real năm 2012: “Tôi nhớ lần cuối cùng chúng tôi gặp Real Madrid ở bán kết dưới triều đại của Jupp Heynckes là năm 2012. Chúng tôi thắng. Đối với tôi, đấy là điềm báo”.

Sergio Ramos, Kaka và Ronaldo tất cả đều đá hỏng những quả luân lưu khi Bayern giành chiến thắng 6 năm trước, nhưng Hùm xám sau đó để thua trận chung kết trên sân nhà trước Chelsea. Họ đã trở lại một năm sau đó khi thắng Dortmund trong trận chung kết năm 2013, hoàn tất cú ăn 3 lịch sử để Heynckes có được thành tích mỹ mãn khi tuyên bố giải nghệ.

Giờ đây, Bayern đang sẵn sàng cho cú ăn ba lần nữa trước khi Heynckes giải nghệ lần thứ 4 vào cuối mùa này. Trước lễ bốc thăm vài giờ, Bayern Munich đã công bố người thay thế Heynckes mùa tới là cựu cầu thủ Bayern Niko Kovac, một nhân vật mà ông lão 72 tuổi hết sức ngợi khen.

Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge quả quyết là Bayern là đội dưới cơ so với đội đứng thứ 4 Liga như Real Madrid. “Chúng tôi phải gặp đội thắng giải 2 năm gần nhất. Chúng ta thực sự biết ai là đội chiếu trên”

Chủ tịch CLB Uli Hoeness, người từng chơi bên cạnh Rummenigge trong năm Bayern đăng quang châu Âu năm 1976, nhấn mạnh: “Nếu muốn thắng Champions League, bạn phải đánh bại  đội bóng tốt nhất”.

Tiền vệ kỳ cựu người Hà Lan, gọi cuộc chạm trán với đội bóng cũ Real Madrid là “một bữa ăn ngon cho những người yêu mến bóng đá”.

Tin cùng chuyên mục