Bayern không quan tâm đối thủ ở bán kết là Real Madrid hay Liverpool

HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich chiều nay quả quyết là ông không quan tâm sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết Champions League bởi vì đó là những cuộc chiến rất khó khăn.

HLV lão làng Jupp Heynckes của Bayern Munich
HLV lão làng Jupp Heynckes của Bayern Munich

Dù thắng 2-1 ngay trên sân Sevilla ở lượt đi, song Bayern Munich đã gây thất vọng không ít khi hòa 0-0 với đối thủ Tây Ban Nha trong trận lượt về ở Munich. Thắng chung cuộc 2-1, Bayern lần thứ 7 vào bán kết trong 9 mùa giải gần nhất. Trả lời báo chí về đối thủ mà HLV Jupp Heynckes muốn tránh ở bán kết, ông lão 72 tuổi tiết lộ rằng những trận cầu khó khăn đang chờ đón Bayern và thật không phù hợp khi hy vọng đội nhà sẽ gặp đối thủ mình ưa thích. Jupp Heynckes nói với Sport360: “Không HLV nào thích đưa ra đối thủ mình muốn gặp. Hãy nhìn vào những gì xảy đến với Barcelona hôm qua. Các trận đấu sẽ rất chặt chẽ và hết sức khó khăn nên gặp ai cũng vậy thôi. Hôm qua bạn cũng thấy là mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Manchester và Rome. Bạn không thể đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào đã giành được tấm vé vào bán kết”.

Ngoài Bayern, đương kim vô địch Real Madrid là “khách quen” của vòng bán kết, trong lúc Roma và Liverpool lần đầu tiên trong nhiều năm lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất giải.

“Dĩ nhiên, chúng tôi có tham vọng và muốn vào chung kết. Những trận bán kết sẽ rất gai góc, nhưng chúng tôi có đủ tham vọng và động lực để đối mặt với những thách thức. Một số đội bóng lớn đã bị loại. Bất ngờ trong Champions League là chuyện thường tình. Tôi nghĩ chúng tôi đang có cơ hội tốt để thắng giải năm nay. Các cầu thủ của tôi cũng ấp ủ khát vọng lớn lao giành chiến thắng ở Champions League”.

Cựu HLV Real Madrid ca ngợi nỗ lực của Sevilla trong trận hòa 0-0 ở Allianz Arena, khiến Bayern lần thứ 3 mùa này không thắng được trên sân nhà. Ông nói: “Sevilla đã chơi rất tốt hôm nay và chứng tỏ họ có niềm tin, dù để thua 1-2 ở trận lượt đi. Chúng tôi cũng chứng tỏ tinh thần chiến đấu của mình trong trận chiến hôm nay”.

“Tôi rất hạnh phúc khi đội không để lọt lưới, bởi vì đó là điều tôi đòi hỏi đội bóng của mình. Bạn phải giữ sạch mành lưới trong những trận cầu như thế này. Hòa không bàn thắng là đủ để chúng tôi đi tiếp. Bayern không được phép để mình rơi vào cảnh bối rối và lo lắng. Sevilla đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng đôi khi bạn chỉ cần giữ sạch lưới là đủ. Đó là những gì tôi đã nói với các cầu thủ và đó là điều đội đã hoàn thành đêm nay”.

Tin cùng chuyên mục